Thứ hai, 14-9-26 04:33:41
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Thánh địa” cải lương

Báo Cà Mau (CMO) Thời hoàng kim của cải lương, sân bãi Bưu Điện, nay là Công viên Hùng Vương, trở thành “thánh địa” của các đoàn cải lương danh tiếng đến từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh. Không chỉ sáng đèn trong mùa khô mà sang cả mùa mưa, hoạt động lưu diễn của các đoàn cải lương vẫn không ngơi nghỉ.

Thời kỳ cao điểm của cải lương tại thị xã Cà Mau là khoảng giữa thập niên 80, khi ông Kỳ - một bầu sô ở Sài Gòn xuống Cà Mau mở các gian hàng “hội chợ” tại sân bãi Bưu Điện. Sau thời gian hoạt động, nhận thấy nhu cầu thưởng thức cải lương của người dân Cà Mau rất lớn, nên ông Kỳ hợp đồng với các đoàn cải lương ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh về biểu diễn. Sân bãi được bao ví bằng mê bồ. Trước cửa ra vào trưng biển hiệu đoàn cải lương, hai bên treo ảnh các nghệ sĩ và băng rôn giới thiệu tuồng hát. Hàng ngày, ông Kỳ cho xe chạy quanh thị xã phát tờ rơi để quảng cáo vở tuồng biểu diễn trong đêm. Pa-nô tuồng bự tổ chảng, máng hai bên lườn xe, một người cầm micrô đọc quảng cáo, một người tung tờ rơi, xe chạy chầm chậm, bọn con nít rượt theo xe vừa nhặt tờ quảng cáo vừa reo hò, hả hê với chiến lợi phẩm. Trên tờ rơi, những cái tên nghe quen đến ghiền; chưa coi diễn, chỉ đọc tên đào kép thôi dân ghiền cải lương đã thấy lòng dạ xôn xao.

Xế chiều, tiếng loa quảng cáo liên tục lặp đi lặp lại nội dung giới thiệu, thỉnh thoảng chen phát các bài tân cổ giao duyên làm cho dân ghiền cải lương đứng ngồi không yên. Thời điểm này cũng là lúc hàng rong tụ họp trước cửa sân bãi, nào là cóc ổi, mía ghim, khô nướng, kẹo kéo... Xa xa cửa ra vào là các quán cóc bán bún riêu, bún nước lèo, hột vịt lộn, cháo lòng... Tất cả tạo nên không khí vô cùng nhộn nhịp. Khi trời vừa sụp tối, bà già và trẻ em là những khán giả đầu tiên có mặt tại sân bãi với chiếc chiếu, nếu trong mùa mưa còn có cả tấm cao su che mưa trên tay. Họ đến sớm để xí chỗ hạng “Vip”, xem cho đã mắt.

Mùa khô đến, đêm nào sân bãi Bưu Điện cũng có suất diễn cải lương đầy ắp khán giả. Đoàn này diễn đêm cuối chưa vãn tuồng thì xe chở đạo cụ của đoàn khác đã đến. Mỗi đoàn diễn từ năm đến bảy đêm. Hầu như không có đoàn cải lương nổi tiếng nào của TP Hồ Chí Minh thời kỳ này mà không lưu diễn tại sân bãi Bưu Điện. Từ Đoàn cải lương tuồng cổ Minh Tơ, Huỳnh Long cho đến Sài Gòn 1, 2, 3, Trần Hữu Trang, Đoàn Nghệ thuật 2-84, Thanh Minh - Thanh Nga... với nhiều danh ca cải lương như Minh Vương, Minh Phụng, Lệ Thuỷ, Mỹ Châu, Thanh Kim Huệ, Phượng Liên, Tấn Tài, Minh Cảnh, Thanh Tuấn…, hề thì có Văn Chung, Kim Quang, Phi Thoàn, Khả Năng, Tùng Lâm, Thanh Hoài, Bảo Quốc, Duy Phương..., đủ mặt anh hào, nối tiếp nhau xuất hiện trên sân khấu sân bãi Bưu Điện. Thời kỳ này còn thịnh hành phong trào ca hơi dài, nên đoàn nào có nghệ sĩ ca hơi dài là vé bán đắt như tôm tươi. Có rất nhiều giọng ca hơi dài ngày đó được khán giả hâm mộ, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là đôi nghệ sĩ Châu Thanh - Phượng Hằng. Một câu vọng cổ dài có thể lên đến một trăm chữ nên người ta thường gọi là “hơi dài trăm chữ”. Có xem hát ở sân bãi mới cảm nhận được độ ghiền cải lương của người dân Cà Mau. Giữa bãi đất trống thênh thang với khoảng vài ngàn con người im thin thít, vắng lặng đến nỗi nghe tiếng muỗi kêu khi một nghệ sĩ vô vọng cổ, để rồi không gian tĩnh lặng đó bị phá vỡ bằng một tràng pháo tay và những tiếng huýt sáo cuồng nhiệt khi câu vọng cổ vừa dứt.

Xem cải lương riết rồi cũng “tẩu hoả”, để thay đổi bầu không khí, thỉnh thoảng ông Kỳ còn hợp đồng với các đoàn, nhóm ca múa nhạc tạp kỹ đến biểu diễn, có thể kể như Đoàn ca nhạc Bông Sen, Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng tỉnh Phú Khánh (nay là Khánh Hoà), Đoàn ảo thuật - xiếc Duy Ngọc (đoàn xiếc gia đình ở TP Hồ Chí Minh)… Theo đó, các danh ca cũng đến trình diễn tại Cà Mau như ca sĩ Duy Khánh, Giang Tử, Thái Châu, Cẩm Vân, Nhã Phương, Bảo Yến…

Cải lương một thời là món ăn tinh thần quan trọng của người dân.                Ảnh tư liệu

Biểu diễn sân bãi chỉ được có mùa khô, đến mưa xuống coi như ngồi ngáp gió. Thế nhưng, khi chưa đến mưa sòng, ông Kỳ cũng làm liều hợp đồng đoàn hát “được ăn cả, ngã về không”. Mưa thì thôi, buồn thúi ruột. Có những lúc ban ngày mưa, ban đêm tạnh, đoàn hát vẫn trình diễn nhưng sân bãi ế nhệ, có khi phải trả vé lại cho khán giả, huỷ buổi diễn. Chị bán vé ngồi sau quầy đếm cùi vé xong liệng cái phạch, xách giỏ đi ngủ sớm. Các quán cóc xung quanh sân bãi thì cố gắng nán lại vớt vát được đồng nào hay đồng nấy, để sáng mai còn có tiền đi chợ.

Xem ca nhạc, cải lương ở sân bãi thích một điều là không khí mát mẻ, tới lui thoải mái. Có hẵn một đội quân bán thuốc hút, hột dưa, nước giải khát phục vụ tận tình. Giới trẻ bây giờ yêu nhau có rất nhiều nơi để hẹn hò tâm sự, nhưng ngày xưa khi yêu nhau đi xem cải lương là lý tưởng nhất. Một cặp tình nhân khi vào sân bãi không cần vào ngồi giữa sân, mà chỉ cần đứng ở vòng ngoài, mua bịch hột dưa vừa cắn tí tách vừa tâm sự là đã mãn nguyện rồi. Chỉ tội bà già, trẻ con ngồi giữa sân, khi tới đoạn gây cấn thường đứng lên xem cho rõ, phía sau không thấy được nên hốt cát vãi lên. Đi xem hát mà cứ như đang gặp bão cát ở sa mạc. Đêm diễn nào tuồng hát cũng bị gián đoạn do dừng lại để sắp xếp trật tự. Vất vả, khổ cực là vậy nhưng bù lại là tất cả diễn ra trên sân khấu đều là “người thật, việc thật”, người xem được tận mắt ngắm nhìn thần tượng mà mình hâm mộ.

Có thịnh ắt có suy. Thời sân khấu cải lương sáng đèn hàng đêm rồi cũng qua. Đến thập niên 90, khi cải lương video xuất hiện quay ngoại cảnh với hiệu ứng kỹ xảo tạo nên những cảnh đánh kiếm hấp dẫn, những màn thi triển phép thuật hoành tráng làm mê mẩn dân ghiền cải lương, thì các đoàn hát cũng bắt đầu xếp trang phục vào tủ, cất đạo cụ cảnh trí vào kho. Thời kỳ này, chỉ cần tốn một hai ngàn đã thuê được tuồng cải lương video về xem cả nhà, khỏi phải lặn lội ban đêm ban hôm. Kể từ đây, cải lương bắt đầu thoái trào, khán giả chuyển sang xem các hình thức giải trí tân thời khác. Nhiều đoàn giải thể, trong đó có cả những đoàn danh tiếng, một số đoàn còn lại chỉ hoạt động cầm chừng. Nhớ về thời hoàng kim của cải lương cũng là dịp để “ôn cố tri tân” để biết thêm đã có một thời, cải lương là món ăn văn hoá tinh thần quan trọng đối với người dân cả nông thôn lẫn thành thị./.

Hoàng Hải

Hội thảo khoa học cấp Bộ về Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã sau hợp nhất

Chiều 12/9, Học viện Chính trị Khu vực IV phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã sau hợp nhất, sáp nhập - Sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng của các Trường Chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện nay”.

Bí thư Tỉnh uỷ khảo sát, làm việc tại xã Đông Hải

Chiều 11/9, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, có chuyến khảo sát thực tế và nghe lãnh đạo xã Đông Hải báo cáo về định hướng triển khai dự án phát triển du lịch của địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mông Cổ

Chiều 11/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Ulan Bator, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân.

Khảo sát, định hướng mở rộng trường lớp, nâng cấp y tế tại phường Bạc Liêu

Chiều 11/9, đoàn công tác tỉnh do Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân làm trưởng đoàn đã khảo sát thực tế tại một số cơ sở giáo dục, y tế và khu vực quy hoạch hạ tầng trọng điểm trên địa bàn phường Bạc Liêu.

Chuẩn hoá kỹ năng sư phạm cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên chính trị

Ngày 11/9, đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đã đến dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng sư phạm, phương pháp giảng dạy tích cực và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị năm 2026 tại Trường Chính trị tỉnh Cà Mau.

Trường Đại học Bạc Liêu cần chuyển mạnh từ “chuẩn bị” sang “thực hiện”

Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, tại buổi làm việc với Trường Đại học Bạc Liêu vào sáng 11/9, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo tại cuộc làm việc ngày 15/8/2025.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ gặp gỡ Đoàn đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc

Sáng 11/9, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, có buổi gặp gỡ, trao đổi với Đoàn đại biểu của tỉnh tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Cà Mau hoàn thành khám sức khoẻ 75% dân số toàn tỉnh

Sáng 11/9, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trên địa bàn tỉnh, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Việt Nam, Mông Cổ nỗ lực đưa hợp tác kinh tế, thương mại phát triển tương xứng với tiềm năng hai bên

Ngày 10/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Mông Cổ kiêm Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ Nyam-Osor Uchral tại thủ đô Ulaanbaatar.

Việt Nam, Pháp tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực trọng yếu

Chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.