Thứ hai, 18-5-26 21:53:15
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chàng sinh viên Cà Mau mang đam mê âm nhạc đến sân khấu lớn

Báo Cà Mau Đang là sinh viên năm hai, ngành Công nghệ thông tin, Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau, Trịnh Lâm Huy không chỉ học giỏi mà còn sở hữu giọng hát truyền cảm, giàu cảm xúc. Với niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng, Huy mạnh dạn ghi danh tại sân chơi lớn “Ngôi sao nhạc Việt”, và hiện đang chuẩn bị bước vào vòng chung kết của cuộc thi.

- Chào Trịnh Lâm Huy! Để tham gia Cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt, bạn đã có sự chuẩn bị như thế nào?

Trịnh Lâm Huy: Từ nhỏ tôi đã rất yêu thích ca hát. Tôi thường tham gia các chương trình văn nghệ ở trường và các hoạt động của Đoàn Thanh niên. Khi biết đến Cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, tôi quyết định đăng ký tham gia, mang theo tất cả niềm đam mê và tự tin của mình. 

Trịnh Lâm Huy "cháy" hết mình tại đêm Bán kết 2 Cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt.(Ảnh nhân vật cug cấp)

Trong quá trình dự thi, tôi cũng gặp không ít khó khăn. Đầu tiên là khoảng cách về địa lý, bởi tôi phải di chuyển từ Cà Mau lên TP Hồ Chí Minh để dự thi. Bên cạnh đó, việc sắp xếp thời gian cũng khá áp lực, vì tôi đang theo học ngành Công nghệ thông tin. Có những lúc việc học và thi hát trùng nhau khiến tôi mệt mỏi và căng thẳng.

Trước đây tôi chỉ hát trong các phong trào văn nghệ ở địa phương, nên khi bước lên sân khấu lớn, tôi thấy mình còn nhiều hạn chế so với các thí sinh khác. Đã có lúc tôi muốn dừng lại, nhưng nhờ sự động viên của người thân, thầy cô và bạn bè, tôi lấy lại tinh thần, tiếp tục cố gắng.

- Cuộc thi giúp bạn tích lũy thêm những kinh nghiệm gì về sân khấu và kỹ năng biểu diễn?

Trịnh Lâm Huy: Qua từng vòng thi, dưới sự hướng dẫn tận tình của Ca sĩ Thái Hoàng, cô Kim Thoa và các nhạc sĩ trong Ban Tổ chức, tôi cảm nhận rõ sự tiến bộ của mình. Tôi biết cách làm chủ sân khấu, thể hiện cảm xúc tự nhiên, không còn lo lắng hay hồi hộp như trước.
Nếu như trước đây tôi chỉ hát bằng năng khiếu và cảm xúc, thì nay tôi đã học được cách kết hợp giữa kỹ thuật và cảm xúc, giúp phần trình diễn hoàn thiện hơn rất nhiều.

Trịnh Lâm Huy hiện là sinh viên năm hai, ngành Công nghệ thông tin, Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau.

Tôi muốn khẳng định rằng Cà Mau không chỉ nổi tiếng với những đặc sản, đờn ca tài tử hay nét phóng khoáng của con người nơi đây, mà còn có những người trẻ dám ước mơ, đam mê âm nhạc và khát vọng vươn xa. Chính điều đó đã thôi thúc tôi tham gia cuộc thi. Đến hôm nay, khi đã gặt hái một chút thành công nhỏ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

- Theo bạn, các bạn trẻ miền Tây nói chung, Cà Mau nói riêng cần trau dồi những gì để theo đuổi con đường âm nhạc?

Trịnh Lâm Huy: Tôi nghĩ ngoài năng khiếu, điều quan trọng nhất là đam mê và sự kiên trì. Cần phải tự tin, dám đối diện với thử thách và luôn không ngừng học hỏi, rèn luyện. Khi có niềm tin và nỗ lực đủ lớn, bất cứ ai cũng có thể đi đến cùng với ước mơ âm nhạc của mình.

Tôi thấy Cà Mau có rất nhiều bạn trẻ có giọng hát hay, nhiều bạn thực sự tài năng. Nếu các bạn dám theo đuổi đam mê, kiên trì rèn luyện, tôi tin các bạn hoàn toàn có thể tỏa sáng tại quê hương, thậm chí vươn xa hơn trên các sân khấu lớn.

Trịnh Lâm Huy nỗ lực để tìm cơ hội toả sáng tại sân khấu lớn.

- Sau thành công bước đầu tại Ngôi sao nhạc Việt, bạn có dự định gì để phát triển bản thân và đóng góp cho nghệ thuật tỉnh nhà?

Trịnh Lâm Huy: Tôi còn hai năm nữa để hoàn thành chương trình đại học. Sau cuộc thi, tôi sẽ tiếp tục vừa học, vừa phát triển khả năng ca hát, tham gia các hoạt động và phong trào văn nghệ của tỉnh.
Sau khi tốt nghiệp, tôi dự định theo học nâng cao tại nhạc viện để được đào tạo chuyên sâu hơn. Tôi mong sau này có thể góp phần dìu dắt, hỗ trợ những bạn trẻ đam mê âm nhạc ở quê hương, như cách mà mọi người đã từng giúp tôi hôm nay.

 - Cảm ơn bạn! Chúc bạn tỏa sáng tại vòng chung kết sắp tới!

Lam Khánh thực hiện

Ngày của mẹ - Tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng

Nhạc sĩ Văn Thao: Sẽ có sáng tác riêng cho Cà Mau

Trong chuyến về thăm Ðất Mũi, con trai cố Nhạc sĩ Văn Cao là Nhạc sĩ Văn Thao không giấu được xúc động khi kể về di nguyện của cha mình với ca khúc "Tiến quân ca". Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ sáng tác tác phẩm dành riêng cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Qua miền Tây Bắc

Tác giả Nguyễn Văn Lịch sinh năm 1960, nguyên Uỷ viên Ban Thường Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), hiện đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

Vị ngọt rau đắng đất

Rau đắng đất không phải mùa nào cũng có, khi đa phần những loài hoa, cỏ chọn mùa mưa thì rau đắng đất lại chọn mùa nắng, khi nước rút, ruộng đồng khô lại, gió chướng bắt đầu dịu đi để sinh sôi, phát triển. Sau thời gian “ngủ vùi” dưới lớp đất, loài rau dại ấy mới âm thầm nhú lên, bò sát mặt đất, lá xanh non, trở thành món ăn ngon cho những bữa cơm quê.

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.