Thứ năm, 16-4-26 05:11:12
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Giồng Bốm: Nối mạch nguồn tri ân từ những điều giản dị

Báo Cà Mau Không chỉ là di tích lịch sử, Giồng Bốm hôm nay còn là nơi lan toả lòng biết ơn. Nhân kỷ niệm 80 năm trận đánh Giồng Bốm (1946-2026), những chức sắc, chức việc, tín đồ và thế hệ trẻ đang tiếp nối mạch nguồn tri ân bằng những hành động thiết thực để gìn giữ "hồn cốt" của vùng đất kiên trung.

Giữa cái nắng oi ả, khuôn viên Thánh thất Ngọc Minh (Ấp 7, xã Phong Thạnh) luôn có những bước chân của các chức sắc, chức việc và tín đồ họ đạo Cao Đài Minh Chơn Đạo. Người quét lá, dọn cỏ, người tỉ mỉ lau từng tấm bia... Mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng được thực hiện bằng tất cả sự trân trọng, như đang chạm vào ký ức hào hùng của thế hệ đi trước.

 Bà Bùi Thị Kiều Oanh (chức việc họ đạo Ngọc Minh) rạng rỡ niềm vui khi được góp sức chuẩn bị cho ngày lễ 14/3 âm lịch.

Ở một góc sân, bà Bùi Thị Kiều Oanh (chức việc họ đạo Ngọc Minh) thoăn thoắt xếp từng viên gạch lên xe, chuẩn bị dựng bếp ăn phục vụ lễ thường niên (14/3 âm lịch). Năm nay, không khí càng thiêng liêng khi tròn 80 năm sự kiện lịch sử trận đánh Giồng Bốm và đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Mồ hôi thấm ướt áo, nhễ nhại trên gương mặt nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ, bà Oanh chia sẻ: “Cha ông ngày xưa đổ máu để giữ nước, giữ đạo. Mình hôm nay đổ chút mồ hôi để chăm lo nơi này có gì đâu mà vất vả. Được làm công quả là niềm hạnh phúc lớn lao”. Câu nói giản dị ấy như mạch nước mát lành, thấm đượm lòng biết ơn và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

 Tín đồ họ đạo chung tay xây dựng bếp ăn phục vụ đại lễ.

Cách đó không xa, ông Nguyễn Văn Khiếm (Ấp 7, xã Phong Thạnh) đang dọn cỏ, rồi lại tỉ mỉ xây từng viên gạch cho căn bếp mới. Ông chia sẻ: “80 năm trước, các vị tiền nhân đã ngã xuống để mình có cuộc sống bình yên hôm nay. Mình phải sống sao cho xứng đáng, biết tri ân và đóng góp sức mình cho họ đạo”.

Chính những bàn tay lặng lẽ ấy đã giúp khu di tích ngày càng khang trang, sạch đẹp. Nơi đây không chỉ là điểm sinh hoạt tín ngưỡng, mà còn là một “địa chỉ đỏ” giáo dục lòng yêu nước, đoàn kết giữa đạo và đời.

 Những tư liệu về trận Giồng Bốm được lưu giữ cẩn trọng tại di tích.

Bên trong Toà Trung liệt thánh - nơi thờ 137 chiến sĩ họ đạo hy sinh trong trận Giồng Bốm năm 1946, không khí trầm lắng, linh thiêng. Trong làn khói nhang bảng lảng, mỗi người thành kính dâng hương như gửi gắm lòng tri ân sâu sắc đến những người đã anh dũng hy sinh.

Bà Phạm Kim Tuyến, Phó Trị sự vùng Ấp 4, họ đạo Ngọc Minh, xúc động: “Mỗi lần thắp nhang cho các vị, tôi đều thấy nghẹn ngào. Nhờ sự hy sinh ấy mà chúng ta mới có độc lập. Trách nhiệm của chúng tôi là phải nhắc nhở con cháu ghi nhớ lịch sử và sống cho xứng đáng”.

Sự tri ân không chỉ dừng lại ở những nén nhang, mà còn hiện hữu trong lối sống “phụng đạo, yêu nước”, sống tử tế và trách nhiệm với cộng đồng của mỗi người dân nơi đây.

 Di tích lịch sử trận Giồng Bốm - “Địa chỉ đỏ” để thế hệ trẻ tìm về, học tập và tiếp nối truyền thống.

Ngày nay, di tích trận Giồng Bốm đã trở thành điểm đến thân thuộc của các đoàn học sinh, thanh niên. Những buổi kết nạp Đoàn, kết nạp Đảng tổ chức tại đây đã giúp thế hệ trẻ “chạm” vào lịch sử bằng cảm nhận chân thật nhất.

Ông Nguyễn Phú Lộc, Phó Trị sự Thường trực Thánh thất Ngọc Minh, cho biết: “Khi các em về đây, chúng tôi lồng ghép kể chuyện lịch sử, giới thiệu di tích. Được nhìn tận nơi, nghe tận tai, các em sẽ hiểu hơn về quá khứ, để từ đó trân trọng hơn giá trị của hoà bình”.

 Ban Trị sự Thánh thất Ngọc Minh ôn lại truyền thống dưới tán cây bốm đặc trưng của vùng đất di tích.

Trong khuôn viên Thánh thất, cạnh mộ cụ Cao Triều Phát, những cây bốm vẫn xanh rì qua năm tháng. Loài cây rễ bám sâu vào lòng đất, thân đầy gai nhọn vươn mình trước nắng gió như minh chứng cho tinh thần kiên cường, bất khuất của những lớp người đi trước.

Giồng Bốm hôm nay là sợi dây nối dài ký ức, để mỗi người hiểu rằng hoà bình được đánh đổi bằng máu xương, và việc gìn giữ giá trị ấy bắt đầu từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống thường ngày./.

Hồng Nhi - Quốc Ngữ - Phong Nguyên

Niềm vui Tết cộng đồng nơi Salatel

Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay, không khí đón năm mới của đồng bào Khmer xã Khánh Lâm mang một sắc thái đặc biệt. Thay vì chỉ sum vầy trong từng mái nhà, bà con cùng hội tụ về Salatel - không gian sinh hoạt cộng đồng - để đón Tết trong niềm vui chung, ấm áp và đầy sẻ chia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4, chiều tối 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4/2026.

Tết an vui - cộng đồng đoàn kết

Ngày 15/4, đồng bào Khmer bước sang ngày thứ hai của Tết Chôl Chnăm Thmây - lễ mừng năm mới cổ truyền quan trọng nhất trong đời sống văn hoá, tinh thần, với ước mong năm mới an lành, hạnh phúc, mùa màng thuận lợi.

Việt Nam - Italy nhất trí tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Italy Sergio Mattarella nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu vực, trọng tâm là Liên hợp quốc.

Toàn văn phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc ngày 14/4.

Tết Chôl Chnăm Thmây đầu tiên sau hợp nhất

Về phum sóc trong những ngày giữa tháng Tư, sinh khí tết Chôl Chnăm Thmây đã rộn rã, tràn ngập khắp lối. Ðây cũng là tết Chôl Chnăm Thmây đầu tiên của đồng bào dân tộc Khmer sau hợp nhất tỉnh. Nhà nhà, người người hân hoan, chuẩn bị tươm tất để đón chào cái tết vui tươi, đậm đà bản sắc và cùng nhau hướng về những điều tốt đẹp trong năm mới.

Giồng Bốm: Nối mạch nguồn tri ân từ những điều giản dị

Không chỉ là di tích lịch sử, Giồng Bốm hôm nay còn là nơi lan toả lòng biết ơn. Nhân kỷ niệm 80 năm trận đánh Giồng Bốm (1946-2026), những chức sắc, chức việc, tín đồ và thế hệ trẻ đang tiếp nối mạch nguồn tri ân bằng những hành động thiết thực để gìn giữ "hồn cốt" của vùng đất kiên trung.

Sôi nổi cuộc thi “Rung chuông vàng”

Cuộc thi do Công an tỉnh Cà Mau tổ chức, nhằm chào mừng 80 năm ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946-18/4/2026). Đây là sân chơi trí tuệ, góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ Công an tỉnh.

Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái và siết chặt quản lý rừng phòng hộ

Chiều 14/4, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ do đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Quản lý (BQL) rừng đặc dụng - phòng hộ Bạc Liêu về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.