Thứ sáu, 3-4-26 22:19:00
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Học Bác từ những câu chuyện giản dị trong Lễ chào cờ đầu tháng

Báo Cà Mau Sáng 6/10, tại Quảng trường Hùng Vương, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Bạc Liêu long trọng tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng 10, gắn với sinh hoạt kể chuyện dưới cờ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu (thứ hai từ phải sang) và đại biểu phường dự buổi lễ.

Trong không khí trang nghiêm, toàn thể đại biểu cùng hát vang Quốc ca. Tiếp đó, hơn 1.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân địa phương tham dự đã được nghe đoàn viên Lâm Huỳnh Nguyên Thảo kể mẫu chuyện “Chiếc đồng hồ”.

Đại biểu hát vang bài Quốc ca hào hùng của dân tộc.

Câu chuyện kể lại lời Bác Hồ khi Người đặt câu hỏi: “Trong chiếc đồng hồ, bộ phận nào là quan trọng? Bỏ một bộ phận đi có được không?”. Qua đó, Bác khẳng định: Các bộ phận của một chiếc đồng hồ cũng như các cơ quan của Nhà nước, như các nhiệm vụ của cách mạng, đều quan trọng và cần thiết, không thể thiếu bộ phận nào.

Đoàn viên Lâm Huỳnh Nguyên Thảo kể mẫu chuyện mang tên “Chiếc đồng hồ” tại buổi lễ chào cờ đầu tháng 10.

Từ mẫu chuyện giản dị mà sâu sắc ấy, mỗi người tham dự rút ra bài học quý giá về tinh thần đoàn kết. Trong mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cá nhân, mỗi phòng ban đều là một “bộ phận” không thể thiếu để tạo nên một tập thể vững mạnh. Mỗi người cần nỗ lực, phát huy vai trò, đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung; tránh so bì, tính toán thiệt hơn dễ dẫn đến mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Thông qua hoạt động kể chuyện dưới cờ, phường Bạc Liêu tiếp tục lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và bồi dưỡng đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

* Sáng cùng ngày, Đảng uỷ, UBND xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng, kết hợp sinh hoạt kể chuyện về Bác Hồ với mẫu chuyện “Bác dạy cách tuyên truyền”.

Đảng uỷ, UBND xã Phong Hiệp trang nghiêm thực hiện nghi lễ chào cờ.

Lễ chào cờ đầu tháng và kể chuyện về Bác là hoạt động được xã Phong Hiệp duy trì thường xuyên, nhằm bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn.

Đồng chí Lê Thanh Diệu, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phong Hiệp, kể mẫu chuyện “Bác dạy cách tuyên truyền”.

Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm, các cán bộ, đảng viên đã được nghe đảng viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã kể mẫu chuyện “Bác dạy cách tuyên truyền”, một câu chuyện ngắn gọn nhưng sâu sắc, thể hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phương pháp tuyên truyền, vận động quần chúng sao cho hiệu quả, thuyết phục, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân. Qua đó, nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ trong công tác tuyên truyền, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Việc duy trì nghi thức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ hàng tháng giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, với Đảng và Nhân dân; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoàng Uyên - Thiên Hương

Xây dựng Ðảng vững mạnh từ gốc - Bài 3: Thước đo sức mạnh của Ðảng

Thấm nhuần tư tưởng “Ðảng mạnh từ gốc, gốc mạnh từ dân”, Cà Mau luôn kiên trì phương châm xây dựng Ðảng dựa trên sức mạnh của từng đảng viên và niềm tin của Nhân dân. Tại vùng đất địa đầu cực Nam, thực tiễn đời sống người dân là nơi khởi nguồn của mọi quyết sách và là bản kiểm chứng chân thực nhất cho mọi chủ trương. Chính sự hài lòng, ấm no của bà con và sự thay đổi tích cực của mỗi xóm ấp là "thước đo" công tâm nhất cho hiệu quả của các giải pháp xây dựng Ðảng.

Xây dựng Ðảng vững mạnh từ gốc - Bài 2: "Hạt nhân" kết nối ý Ðảng - lòng dân

Ðể xây dựng chi bộ vững mạnh, mỗi đảng viên phải thực sự là một "chiến sĩ” tiên phong. Bằng sự lắng nghe và hành động trách nhiệm, họ chính là cầu nối đưa nghị quyết của Ðảng vào nhịp sống của Nhân dân. Tại Cà Mau, sự gắn bó mật thiết ấy đang tạo nên sức mạnh nhân đôi, biến những nguyện vọng chính đáng thành động lực cho khát vọng vươn mình của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Xây dựng Ðảng vững mạnh từ gốc

LTS: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Ðảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”. Chi bộ chính là “gốc rễ” của Ðảng trong quần chúng. Khi chi bộ tốt, mọi chủ trương đều được thực thi hiệu quả, công việc tiến triển không ngừng; ngược lại, chi bộ yếu kém sẽ khiến bộ máy trì trệ. Lời căn dặn ấy đến nay vẫn là kim chỉ nam để xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh từ gốc.

"Hạt nhân" khơi nguồn sức mạnh

Sự tận tuỵ của 28 bí thư chi bộ xuất sắc vừa được Tỉnh uỷ Cà Mau tuyên dương là 28 câu chuyện về lòng dân - ý Ðảng. Họ chính là những "hạt nhân chính trị" then chốt, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Không để khoảng trống từ nghị quyết đến cuộc sống

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, chủ trương lớn với tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị cao. Mỗi nghị quyết đều thể hiện khát vọng phát triển đất nước nhanh và bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân, củng cố niềm tin xã hội.

Đổi mới cách học tập, quán triệt để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống

Chủ động các phương án, bảo đảm thành công cuộc bầu cử

Ngày 5/2, HĐND tỉnh Cà Mau thành lập các đoàn giám sát việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại một số xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Cà Mau có 2 bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu toàn quốc

Trong số 96 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu toàn quốc năm 2026, Đảng bộ tỉnh Cà Mau vinh dự có hai đại diện là đồng chí Danh Tre và đồng chí Vũ Thị Khẩn.

96 năm thành lập Đảng: Đảng ta - Niềm tin và khát vọng

Trước khi có Đảng, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân yêu nước, nhưng lẻ loi và bế tắc. Có Đảng, dân tộc ta đã nhìn rõ con đường, trông thấy ánh sáng. Từ thân phận mất nước, dân tộc ta đứng dậy làm người tự do. Từ đói nghèo, Nhân dân ta đi tới ấm no. Chặng đường 96 năm không dài so với lịch sử, nhưng đủ để hun đúc một niềm tin bền chặt. Hôm nay, bước vào mùa Xuân mới, niềm tin ấy hướng về tương lai Việt Nam hùng cường.

Đảng thật sự vì dân, dân bền lòng tin Đảng