Trong bài thơ "Bác ơi!", Nhà thơ Tố Hữu từng viết: "Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà/ Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha". Nỗi nhớ mong ấy càng trở nên da diết hơn mỗi độ tháng 5 về, những người con Cà Mau hướng về Người với tất cả tình cảm nồng ấm, tha thiết nhất. Bằng nhiều cách thể hiện khác nhau, từ trang trọng cho đến chân phương, song tất cả đều xuất phát từ tấm lòng kính yêu, biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
- 85 năm Ngày Bác Hồ trở về Tổ quốc, mở ra thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam
- Cảnh sát giao thông Cà Mau học tập Sáu điều Bác Hồ dạy, đẩy mạnh phong trào “Ba nhất”
- Tấm lòng người dân Cà Mau với Bác Hồ
- Cà Mau đồng loạt phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Trí Phải, biểu tượng thiêng liêng về sự tưởng nhớ và biết ơn Bác.
Sau hợp nhất, Cà Mau có 21 đền thờ, phủ thờ được Ðảng bộ, quân và dân Cà Mau dựng lên, bảo vệ trong thời chiến và tiếp tục bảo tồn trong thời bình, là minh chứng rõ nhất về sự nhớ thương, biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước, dân tộc. Người dân khắp nơi trong tỉnh lại tự tìm về những đền thờ, phủ thờ để thành kính dâng hương tưởng nhớ Người. Cũng chính tình cảm sâu sắc đó, nhiều gia đình đã lập bàn thờ Bác Hồ tại gia để ngày ngày hiếu kính như thể ông bà, với ý nghĩ luôn có Bác bên mình.
Người dân Xã Trần Văn Thời lập bàn thờ Bác tại nhà để mỗi ngày dâng hương.
Ðoàn viên, thanh niên tổ chức về nguồn tại bia kỷ niệm Bác Hồ với cây vú sữa miền Nam tại xã Trí Phải.
Tiết mục văn nghệ ca ngợi công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Học sinh phường Giá Rai thể hiện lòng kính yêu Bác qua những tranh vẽ.
Mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như: biểu diễn văn nghệ, hội thi vẽ tranh, phát động tết trồng cây nhớ Bác... thể hiện tấm lòng người con vùng đất địa đầu cực Nam đối với Bác và Bác Hồ luôn sống mãi trong lòng Nhân dân với những tình cảm đậm sâu và thiêng liêng nhất./.
Hữu Thọ thực hiện

Truyền hình



Xem thêm bình luận