Thứ ba, 19-5-26 01:45:31
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phúc khảo chương trình nghệ thuật “Cà Mau nhớ mãi ơn Người”

Báo Cà Mau Sáng 17/5, tại Hội trường Trung tâm Văn hoá tỉnh Cà Mau diễn ra buổi phúc khảo chương trình Nghệ thuật đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025); kỷ niệm 75 năm thành lập huyện Trần Văn Thời (5/5/1950-5/5/2025) với chủ đề: “Cà Mau nhớ mãi ơn Người”.

Tiết mục: “Dấu ấn một chặng đường” (Sáng tác: Nguyễn Ngọc Hiện, Biên đạo: Huỳnh Như) do Tốp ca múa Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau biểu diễn như một lời chào đẹp của chương trình.

Chương trình nghệ thuật do Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau phối hợp với Đoàn Cải lương Hương Tràm, Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau và Trường Tiểu học Quang Trung thực hiện, có thời lượng khoảng 60 phút, được chia làm 2 phần: “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” và “Cà Mau khắc ghi lời Người” (NSƯT Nguyễn Tiến Dương làm tổng đạo diễn).

Liên khúc “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh, Nhớ ơn Bác (Sáng tác: Phong Nhã, Phan Huỳnh Điểu) do các em học sinh đến từ Trường Tiểu học Quang Trungthể hiện như món quà chân thành dâng lên Bác trong sự kiện đặc biệt.Liên khúc “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh, Nhớ ơn Bác (Sáng tác: Phong Nhã, Phan Huỳnh Điểu) do các em học sinh đến từ Trường Tiểu học Quang Trung thể hiện như món quà chân thành dâng lên Bác trong sự kiện đặc biệt.

Qua chương trình nghệ thuật đã làm nổi bật chủ đề tư tưởng lớn: Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị cha già kính yêu của dân tộc là hiện thân của tư tưởng cao đẹp, biểu tượng thiêng liêng truyền cảm hứng đến hàng triệu trái tim người dân Việt Nam nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai. Sự đặt để phù hợp của nhiều tiết mục ca múa nhạc, ca cảnh cải lương được dàn dựng công phu, đặc sắc, quy tụ lực lượng ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên hùng hậu... tạo nên một mạch dẫn logic, mong muốn khắc hoạ công lao, những dấu ấn thiêng liêng của Bác, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam nói chung và của người dân Cà Mau nói riêng, thể hiện tấm lòng của những người con nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc hướng về Bác. Từ đó hướng tới tương lai, kiến tạo nên những giá trị của thời đại và hoà chung trong hành trình hội nhập, vững bước tiến lên trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ca sĩ Nhựt Tân và tốp ca múa Trung tâm Văn hóa tỉnh nối mạch cảm xúc, ngợi ca sự hi sinh, ý chỉ quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ca khúc Dấu chân phía trước (Nhạc: Phạm Minh Tuấn, Thơ: Hồ Thi Ca, Biên đạo: Bích Ngọc)Ca sĩ Nhựt Tân và tốp ca múa Trung tâm Văn hoá tỉnh nối mạch cảm xúc, ngợi ca sự hy sinh, ý chí quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ca khúc "Dấu chân phía trước" (Nhạc: Phạm Minh Tuấn, Thơ: Hồ Thi Ca, Biên đạo: Bích Ngọc)

Các nghệ sĩ của Đoàn Cải lương Hương Tràm góp vào chương trình nghệ thuật ca cảnh cải lương: Lời ca dâng Bác - Con về hát giữa Làng Sen  (Âm nhạc: Trọng Loan, Lê Hoàng Bửu; Lời cổ: NSƯT Lịch Sử)Các nghệ sĩ của Đoàn Cải lương Hương Tràm góp vào chương trình nghệ thuật ca cảnh cải lương: "Lời ca dâng Bác - Con về hát giữa Làng Sen"  (Âm nhạc: Trọng Loan, Lê Hoàng Bửu; Lời cổ: NSƯT Lịch Sử)

Theo đó, chương trình Nghệ thuật “Cà Mau nhớ mãi ơn Người” sẽ được biểu diễn vào tối 19/5, tại Quảng trường Văn hoá huyện Trần Văn Thời.

Minh Hoàng Phúc

 

    

Ngày của mẹ - Tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng

Nhạc sĩ Văn Thao: Sẽ có sáng tác riêng cho Cà Mau

Trong chuyến về thăm Ðất Mũi, con trai cố Nhạc sĩ Văn Cao là Nhạc sĩ Văn Thao không giấu được xúc động khi kể về di nguyện của cha mình với ca khúc "Tiến quân ca". Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ sáng tác tác phẩm dành riêng cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Qua miền Tây Bắc

Tác giả Nguyễn Văn Lịch sinh năm 1960, nguyên Uỷ viên Ban Thường Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), hiện đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

Vị ngọt rau đắng đất

Rau đắng đất không phải mùa nào cũng có, khi đa phần những loài hoa, cỏ chọn mùa mưa thì rau đắng đất lại chọn mùa nắng, khi nước rút, ruộng đồng khô lại, gió chướng bắt đầu dịu đi để sinh sôi, phát triển. Sau thời gian “ngủ vùi” dưới lớp đất, loài rau dại ấy mới âm thầm nhú lên, bò sát mặt đất, lá xanh non, trở thành món ăn ngon cho những bữa cơm quê.

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.