Thứ ba, 19-5-26 07:14:55
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Thiêng liêng chữ hiếu mùa Vu lan

Báo Cà Mau

Tháng 7 âm lịch chào đón đại lễ Vu lan cũng là lúc mỗi người cùng lắng lòng lại để cảm nhận, tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục tựa biển trời của cha mẹ. Bên cạnh ý nghĩa tôn vinh giá trị hiếu đạo, mùa Vu lan càng thêm ấm áp, đong đầy yêu thương bởi những nghĩa cử đẹp trao nhau giữa người với người.

Bạn Bích Như thả hoa đăng trong lễ Vu lan cầu cho cha mẹ bình an.

HẠNH PHÚC NÀO BẰNG CÒN CHA MẸ

Dù sống và làm việc tại tỉnh Bạc Liêu, song gia đình nhỏ của bạn Bích Như (Phường 2, TP. Bạc Liêu) thường xuyên về tỉnh Cà Mau thăm cha mẹ vào dịp cuối tuần, và đặc biệt là vào ngày lễ Vu lan hằng năm. Đó là dịp để Bích Như và con của mình gần gũi ông bà, quây quần bên mâm cơm ấm áp tình thân. Với bạn trẻ này, khoảnh cách đi lại không là vấn đề nếu chúng ta luôn hướng về nhà, xem gia đình là tất cả.

Bích Như tâm sự: “Lễ Vu lan nhắc nhớ chúng ta về hiếu đạo của người con. Bởi, không có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc khi còn cha mẹ, không tình cảm nào sánh bằng tình yêu thương của cha mẹ. Vì vậy, ai may mắn còn đấng sinh thành thì hãy trân trọng từng giây phút để quan tâm, chăm sóc khi còn có thể và đặc biệt là trong mùa Vu lan này. Tôi hay dạy con phải hiếu thảo với cha mẹ và ông bà, vợ chồng tôi thường thể hiện tình cảm với cha mẹ bằng những hành động nhỏ để làm tấm gương cho con noi theo”.

Đã gần 10 năm, ông Trịnh Thanh Tuấn (Phường 5, TP. Bạc Liêu) xa vòng tay của mẹ. Đó cũng là ngần ấy năm, nhất là cứ mỗi mùa Vu lan về thì những cảm xúc nhớ thương mẹ lại dâng trào trong ông. Có mặt trong lễ Vu lan tại chùa Long Phước (Phường 5), ông Tuấn không khỏi xúc động, nhói lòng khi được cài lên ngực đóa hoa hồng màu trắng. Những kỷ niệm của ông với mẹ cứ rủ nhau ùa về. Tự trong đáy lòng mình, ông mong ước vẫn còn có mẹ kề bên để bản thân dành nhiều thời gian hơn chăm sóc, hiếu thảo.

Chùa Giác Hoa (huyện Vĩnh Lợi) và phật tử tặng quà người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn nhân lễ Vu lan. Ảnh: H.T

NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC

Rằm tháng Bảy về, các cơ sở thờ tự trong tỉnh trang trọng tổ chức đại lễ Vu lan với nhiều nghi lễ, hoạt động mang đậm sắc màu văn hóa Phật giáo. Dịp này, người người rủ nhau đến chùa dâng hương, tụng kinh Vu lan báo hiếu, ăn chay để cầu mong cho cha mẹ còn sống thật nhiều sức khỏe, bình an và đấng sinh thành đã khuất được siêu thoát.

Tại chùa Long Phước, hàng trăm phật tử đã cùng nhau thắp lên những ngọn nến lung linh trong đêm tri ân mừng lễ Vu lan. Mỗi ngọn nến không chỉ là một lời tri ân sâu sắc, lời nguyện cầu cho cha mẹ mà còn có ý nghĩa thắp lên trong lòng mỗi người ngọn lửa hiếu đạo ấm áp, rực sáng.

Trong không khí đầy xúc động, các phật tử được nghe Đại đức Thích Đồng Tâm (Trường trung cấp Phật học Bạc Liêu) thuyết giảng về Tứ đại trọng ân (4 ân quan trọng) góp phần hình thành và phát triển phẩm chất đạo đức của mỗi con người, đó là ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân Tổ quốc, và ân chúng sanh vạn loại. Trong đó, công ơn của cha mẹ là một ân nghĩa mà mỗi người con phải ghi lòng tạc dạ. Bởi, cha mẹ chính là người đưa chúng ta đến với cuộc đời này nên bổn phận làm con là phải chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu đạo của gia đình. 

Như một việc làm để báo ân đấng sinh thành, nhiều người đã có những việc làm thiện nguyện nhằm sẻ chia yêu thương trong mùa Vu lan. Đó là những hành động đẹp như: trao quà, tặng thức ăn, nước uống… cho người nghèo, người bệnh, trẻ em mồ côi cha mẹ với ý nghĩa cho đi là còn mãi, cho đi để cuộc đời tốt đẹp hơn.

Từ những giá trị sâu sắc của lễ Vu lan giúp ta nhận ra rằng, việc đáp đền công ơn cha mẹ không thể làm trong sớm chiều mà phải dành cả cuộc đời. Báo ân không có nghĩa là đến chùa dâng hương, cúng kiến linh đình hay chỉ thể hiện trong dịp lễ, mà phải được xuất phát từ những tình cảm chân thành, ấm áp trong đời sống hằng ngày.

HỮU THỌ

Ngày của mẹ - Tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng

Nhạc sĩ Văn Thao: Sẽ có sáng tác riêng cho Cà Mau

Trong chuyến về thăm Ðất Mũi, con trai cố Nhạc sĩ Văn Cao là Nhạc sĩ Văn Thao không giấu được xúc động khi kể về di nguyện của cha mình với ca khúc "Tiến quân ca". Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ sáng tác tác phẩm dành riêng cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Qua miền Tây Bắc

Tác giả Nguyễn Văn Lịch sinh năm 1960, nguyên Uỷ viên Ban Thường Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), hiện đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

Vị ngọt rau đắng đất

Rau đắng đất không phải mùa nào cũng có, khi đa phần những loài hoa, cỏ chọn mùa mưa thì rau đắng đất lại chọn mùa nắng, khi nước rút, ruộng đồng khô lại, gió chướng bắt đầu dịu đi để sinh sôi, phát triển. Sau thời gian “ngủ vùi” dưới lớp đất, loài rau dại ấy mới âm thầm nhú lên, bò sát mặt đất, lá xanh non, trở thành món ăn ngon cho những bữa cơm quê.

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.