Hôm qua (30/4), trong không khí cả nước kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn công tác số 12 đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam. Giữa không gian bao la của biển trời, các đại biểu đã trang nghiêm, thành kính tri ân những người đã ngã xuống vì bình yên của Tổ quốc và chủ quyền quốc gia.
Sau 5 ngày hành trình, đoàn công tác do Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Hải quân làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/8 (bãi đá ngầm Quế Đường, TP. Hồ Chí Minh).
Ngay trên Tàu KN 491, Đoàn công tác số 12 làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Báo cáo với đoàn, Đại úy Nguyễn Thành Khiêm chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/8, cho biết đơn vị luôn nỗ lực vượt qua điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, sóng gió để hoàn thành nhiệm vụ. Chuyến thăm giúp các đại biểu hiểu rõ hơn những gian khổ, hy sinh thầm lặng của lực lượng làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, qua đó bồi đắp tình yêu biển đảo và ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Hải quân, Trưởng Đoàn công tác số 12 thắp hương tại lễ tưởng niệm.
Những lễ vật được thả ra biển, như lời tri ân của thế hệ hôm nay đến linh hồn các anh hùng, liệt sĩ.
Tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Nguyên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: Chuyến đi giúp chúng tôi càng thấu hiểu sâu sắc hơn những khó khăn, gian khổ mà cũng rất vinh quang mà cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/8 đối mặt. Điều kiện tự nhiên ở khu vực này phức tạp, gió mùa mạnh, sóng lớn, có thời điểm bão, sóng dữ… địa hình chủ yếu là các bãi ngầm… Đặc biệt, tại Nhà giàn DK1 khu vực bãi Quế Đường, công tác trong điều kiện biển động mạnh là một thách thức rất lớn, thế nhưng các chiến sĩ vẫn vượt lên tất cả, vẫn vững vàng ý chí, kiên cường hoàn hành xuất sắc nhiệm vụ được giao".
Nhà giàn DK1/8, bãi đá ngầm Quế Đường (thuộc TP Hồ Chí Minh).
Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Hải quân, cùng các lãnh đạo Đoàn công tác số 12 thăm hỏi các chiến sĩ Nhà giàn DK1/8.
Hình ảnh Nhà giàn kiên cường giữa trùng khơi và những câu chuyện về bão tố, mất mát càng làm các thành viên trong đoàn xúc động. Người lính Nhà giàn trở thành biểu tượng sống động của ý chí và bản lĩnh Việt Nam trong thời kỳ mới.
Tại đây, đoàn được nghe kể về những cơn bão lớn, những đợt sóng lớn có thể phủ kín cả nhà giàn. Nhưng vượt lên tất cả, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên cường bám trụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng, về những đồng đội mãi mãi nằm lại với biển khơi… khiến không ít thành viên trong đoàn lặng đi vì xúc động.
Đại tá Võ Thành Lê, Tỉnh ủy viên, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh và đoàn Cà Mau tặng quà các chiến sĩ Nhà giàn DK1/8.
Đại tá Võ Thành Lê, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Cà Mau ghi sổ lưu niệm trên Nhà giàn DK1/8.
Hình ảnh người lính biển, những cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn kiên trung giữa trùng khơi bạc màu tay súng là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ mới, là những "cột mốc sống" khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Cũng trong chuyến thăm, các đoàn công tác gửi tặng đến cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 những phần quà từ đất liền, là tình cảm yêu thương gửi gắm đến các anh, thay lời động viên, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ luôn chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương.
Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Hải quân, Trưởng Đoàn công tác số 12 tặng quà các chiến sĩ Nhà giàn DK1/8.
Đoàn công tác cũng có dịp chiêm ngưỡng màn trình diễn phun nước từ vòi rồng, thay lời chào từ Tàu KN 491 gửi đến Nhà giàn DK1/8. Cũng trong giây phút chào tạm biệt, toàn thể lực lượng trên tàu đã có cuộc hội đàm trực tiếp giữa Tàu KN 491 và Nhà giàn, đây có lẽ là cuộc gọi mà từng đại biểu không ai muốn tắt máy. Lời ca tiếng hát thông qua điện đàm như kết nối giữa người từ đất liền với Nhà giàn, sự chia tay này thật lạ thường, tuy không thấy mặt nhau, không có những cái ôm mà thông qua lời ca tiếng hát đã làm cho các đại biểu không khỏi bồi hồi, xúc động.
Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Hải quân, Trưởng Đoàn công tác số 12 trao Huy hiệu Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo cho các lãnh đạo các tỉnh, thành.
Lời hứa “Còn người, còn nhà giàn” của các chiến sĩ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đoàn công tác.
Kết thúc chuyến đi, đoàn tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động; đồng thời trao Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa và Huy hiệu Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo cho các đại biểu, ghi nhận những đóng góp trong hành trình ý nghĩa này.
Hoàng Vũ

Truyền hình



Xem thêm bình luận