Thứ tư, 25-3-26 02:16:48
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Thắp niềm tin cho người khiếm thị

Báo Cà Mau (CMO) “Anh Kha (Đỗ Trà Kha) là khách quen. Mỗi bận đến xoa bóp, bấm huyệt, anh em hay tâm tình với nhau. Một hôm ảnh nói: “Tôi sẽ mở cơ sở xoa bóp, bấm huyệt chất lượng của người khiếm thị. Anh về làm nhé!”. Lúc đó tôi tưởng ảnh nói đùa. Dè đâu làm thiệt...”, anh Văn Thanh Phong, nhân viên cơ sở xoa bóp người mù (toạ lạc Phường 9, TP Cà Mau), chia sẻ.

Cách trả lương lạ đời

Anh Phong, 47 tuổi, quê huyện Phú Tân. Anh mất thị lực cách đây 10 năm, sau lần mổ cườm mắt không thành công. Không muốn là gánh nặng cho vợ con, ở tuổi 44, anh lên Sài Gòn học nghề xoa bóp, bấm huyệt, rồi xin việc ở một cơ sở xoa bóp của người mù tại TP Cà Mau. 

“Người mù làm ở nơi người mù làm chủ, tôi nhận được sự cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu, nhưng lại có nhiều nỗi niềm riêng, đôi lúc áp lực. Vậy nên, khi anh Kha rủ về làm với ảnh, có chút phân vân, nhưng ngẫm nghĩ: Người sáng mắt làm chủ sẽ quan sát tỏ tường, giúp tôi có điều kiện phát triển tay nghề, học hỏi nhiều hơn. Nên tôi đồng ý”, anh Phong tâm tình. 

Điều khiến anh Phong cũng như những nhân viên ở đây bất ngờ và ấm lòng chính là cách ông chủ trả lương không giống bất cứ nơi nào. Cụ thể, anh Kha quy định rõ: Mỗi vé xoa bóp, bấm huyệt có giá khoảng 80.000 đồng/lần (tuỳ theo dịch vụ, có thể giá cao hơn). Vé đầu tiên, anh Kha nhận 50.000 đồng, trả nhân viên 30.000 đồng. Vé 2, 3 chia đều chia đôi. Vé 4, 5, chủ 30.000 đồng, nhân viên 50.000 đồng. Và từ vé thứ 6 trở đi, anh Kha chỉ nhận 20.000 đồng, còn lại trả nhân viên. Cứ theo đó, nếu mỗi tháng cộng số tiền được trả mỗi nhân viên đạt từ 4,5 triệu đồng trở lên thì xem như ổn. Nhưng nếu tháng đó ít khách, tiền cộng không đủ 4,5 triệu đồng, thì anh Trà Kha sẽ bù tiền túi để đảm bảo nhân viên mỗi tháng “lương cứng” phải là 4,5 triệu đồng. 

“Đặc biệt, người mù làm việc ở đây còn được “bao ăn, bao chỗ ở”. Tiền “tip” của ai nấy giữ. Nếu so với việc phải bươn chải mưa nắng với nghề bán vé số, bán dạo, kết cườm… bấp bênh, thì nghề xoa bóp, bấm huyệt này cho chúng tôi cuộc sống ổn định, lâu dài”, anh Phong vui vẻ.

“Họ có lòng tự trọng”

Anh Đỗ Trà Kha là biên đạo múa, lưu diễn khắp nơi, nên thường đau nhức, mỏi mệt. Lần đi Phú Yên diễn, anh ngủ gật gù nên bị nhức vai, trẹo cổ. Uống thuốc, điều trị, đi massage, châm cứu, xoa bóp khắp nơi cũng không khỏi. Được giới thiệu Cà Mau có 2 cơ sở xoa bóp người mù rất hay, nên anh đi thử. Duyên gặp anh Văn Thanh Phong xoa bóp được 3 lần, khoẻ hơn. Anh duy trì tiếp 3 lần, rồi 3 lần nữa, khoẻ hẳn. Trong 20 ngày gặp gỡ, chuyện trò, anh Kha cảm thông, thấu hiểu nỗi vất vả của người mù làm nghề kiếm sống. Nhất là khi nghe anh Phong có ý định nghỉ làm, tìm việc nơi khác, nhưng ngại xa nhà, xa vợ, con, anh Kha muốn giúp đỡ, nhưng phải tìm ra cách. Anh cứ trăn trở khôn nguôi... 

Mỗi ngày cơ sở phục vụ từ 10-15 lượt khách đến xoa bóp, bấm huyệt theo các gói dịch vụ khác nhau.

Nghĩ là làm. Anh thuê hẳn căn hộ bỏ trống kế bên quán cà phê Hoa Lan Viên do anh đang làm chủ để mở cơ sở. Nhưng chỉ mời một mình anh Phong về làm, mặc dù thời điểm đó, anh Kha rất cần người. Bởi, thật tâm anh Đỗ Trà Kha nghĩ, nếu chỉ vì muốn giúp một người có việc làm, có thu nhập ổn định mà ảnh hưởng đến các cơ sở xoa bóp người mù hiện tại - nguồn sống của họ, thì anh tuyệt đối không làm. Vậy nên, để “chiêu mộ” nhân lực, anh tìm đến Hội Người mù các tỉnh đang nhu cầu tìm việc. Người đầu tiên “đầu quân” là anh Bùi Văn Đức (quê Bình Phước). 

Tuyển được 2 nhân viên thì do ảnh hưởng dịch Covid-19, cơ sở không thể mở cửa hoạt động. Anh Kha phì cười: “Đã hứa thì phải trả đủ lương khi họ đồng ý về với mình. Vậy là ngoài việc đảm bảo cơm no, ngủ ấm, suốt mấy tháng tạm ngưng các hoạt động kinh doanh, tôi vừa thất thu, vừa phải trả lương. Nhưng đổi lại anh em hiểu nhau hơn, tôi còn được massage mỗi ngày”. 

Anh lý giải cặn kẽ, tức là theo lời hứa mỗi tháng anh đảm bảo 4,5 triệu đồng cho nhân viên dù khách ít hay không có khách. Tuy nhiên, hiểu tấm lòng của anh, 2 nhân viên chỉ nhận 1/2 số tiền anh hứa để lo cơm áo gia đình. Bù lại, anh Kha trở thành khách VIP. Vậy là suốt thời gian đó, ngày nào anh Kha cũng được xoa bóp, nhân viên cũng có việc làm. Có hôm, anh Kha tăng suất làm lên 2 lần, cho thêm tiền tip để họ có thêm vài chục ngàn cà phê, thuốc lá. “Chủ - nhân viên” gọi thế, nhưng với họ, sự chia sẻ, gắn bó như người thân trong gia đình. 

“Mục tiêu hướng đến là một cơ sở xoa bóp của người khiếm thị có chất lượng. Đó phải là môi trường sống và thu nhập ổn định của họ. Bởi, người mù cũng có nhu cầu sống, làm việc và chi tiêu xã hội. Họ có lòng tự trọng, không muốn xin lòng thương từ người khác khi họ còn sức khoẻ để kiếm ra đồng tiền từ sức lao động của mình”, anh Kha bộc bạch. Và anh mong rằng, xã hội hãy nhìn nhận sức lao động đáng trân trọng của họ. Hãy xem xoa bóp của người mù là một công việc đem lại sức khoẻ cho mọi người,  đừng nghĩ xoa bóp hay massage là điều gì đó không lành mạnh.

Hiện tại, cơ sở xoa bóp có 4 nhân viên (3 nam, 1 nữ) ở 4 tỉnh khác nhau: Bình Phước, Nha Trang, Kiên Giang và Cà Mau. Cơ sở được đầu tư 10 giường. Có 5 phòng: 1 phòng 3 giường nữ, 1 phòng 3 giường nam, 2 phòng VIP đơn (nam - nữ riêng) và 1 VIP đôi. Dịch vụ cũng có nhiều lựa chọn. 

“Tôi mong muốn cơ sở xoa bóp của người khiếm thị không đơn giản là khách đến ủng hộ, hay trị bệnh, mà phải như một Spa: sạch sẽ, chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo và đáp ứng mọi nhu cầu thư giãn của khách hàng. Và không chỉ có massage mà còn có dịch vụ giác hơi, chườm đá nóng, sắp tới tôi sẽ đầu tư thêm phòng xông hơi”, anh Đỗ Trà Kha cho biết thêm.

Dùng lực vừa đủ, đôi tay rắn chắc của anh Bùi Văn Đức điêu luyện các thao tác massage, xoa bóp cho khách. Anh cho hay, thời gian tuỳ theo sức khoẻ và yêu cầu của khách mà điều chỉnh liệu trình chăm sóc, khoảng từ 60-90 phút/lần. Ví dụ như massage đầu khoảng 3-5 phút để nhuận khí lưu thông điều trị chứng nhức đầu, mất ngủ, hay choáng váng. Tiếp đến là massage lưng, vai gáy, tay, chân… 

“Bác Hồ dạy “Tàn nhưng không phế”. Chúng tôi còn đôi tay, còn khối óc và trái tim yêu nghề. Và người mù chúng tôi “bán sức lao động đổi lấy đồng tiền”, còn khách hàng “bỏ đồng tiền mua lấy sức khoẻ”. Chúng tôi vui vì mình không là gánh nặng của xã hội, và luôn sống vui, sống khoẻ, lạc quan bằng chính đồng tiền mình tạo ra”, chàng trai 32 Bùi Văn Đức chia sẻ. Anh Đức từng nhập ngũ, anh mất thị lực ở tuổi 23 sau một tai nạn. Anh Đức từng là chủ 2 cơ sở xoa bóp người mù. Hiện anh là nhân viên có tay nghề cao, làm được 4 tháng tại cơ sở này với thu nhập ổn định, sống lạc quan, vui vẻ, yêu nghề./.

Băng Thanh

Tuổi trẻ Cà Mau chung tay dựng xây mái ấm cho người nghèo

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, Tỉnh đoàn Cà Mau đã tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đoàn viên, thanh niên và hộ dân khó khăn. Những mái ấm nghĩa tình được dựng lên từ sự chung tay của tuổi trẻ và cộng đồng đã tiếp thêm niềm tin, động lực cho nhiều gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế.

Ấm áp tấm lòng bộ đội Cụ Hồ

Phẩm chất bộ đội Cụ Hồ không chỉ phát huy trong thời chiến mà trong thời bình cũng là gương sáng cho Nhân dân noi theo. Thời bình, họ góp sức xây dựng quê hương, giúp đỡ người nghèo, vá lộ, làm đường... không quản ngại khó khăn.

“Mở lối” hưởng lương hưu

Hiện nay, không ít người lao động đến tuổi nghỉ hưu nhưng lại thiếu số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Với những quy định linh hoạt của Luật BHXH, người dân hoàn toàn có thể  “nối dài” thời gian tham gia, hướng tới mục tiêu có lương hưu ổn định và tấm thẻ bảo hiểm y tế chăm sóc sức khoẻ lâu dài.

Khám bệnh, tặng quà cho 120 người dân khó khăn tại Xã Quách Phẩm

Sáng 22/3, Phòng khám Đa khoa Hồng Đức phối hợp với UBND Xã Quách Phẩm và Agribank chi nhánh Cà Mau tổ chức chương trình tư vấn, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Sôi nổi Hội thao kỷ niệm 20 năm thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Sáng 21/3, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Cà Mau (phường Bạc Liêu), Cụm thi đua số 4 Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) (do Ngân hàng VDB chi nhánh Cà Mau làm Cụm trưởng) tổ chức khai mạc hội thao kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), 20 năm thành lập đơn vị (19/5/2006-19/5/2026).

Trạm trung chuyển yêu thương cho chó, mèo bị bỏ rơi

“Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và tình thương để làm việc này lâu dài như chị Phúc. Cứu một con vật đã khó, tìm được người nuôi thật sự yêu thương nó còn khó hơn…”, chị Lê Kim Phượng (phường Tân Thành) chia sẻ khi nhắc về chị Nguyễn Hồng Phúc (ngụ cùng phường)- người phụ nữ mà nhiều người trên mạng xã hội quen gọi bằng cái tên thân thương: “Người cứu hộ chó, mèo”.

Nhiều hoạt động nhân văn hỗ trợ bệnh nhân khó khăn

Sáng 20/3, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu (phường Bạc Liêu) tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng” dành cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, chào mừng kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3).

Trọn lời tuyên thệ

Suốt 50 năm qua, bà Võ Thị Hồng Thoại, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau, luôn giữ trọn lời tuyên thệ "Trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng, sống liêm chính, tận tuỵ vì Nhân dân". Sau khi nghỉ hưu, bà tiếp tục đảm nhận vai trò đồng hành, sẻ chia với những phận đời chịu nhiều mất mát.

Khu Ốc đảo, phường An Xuyên được quy hoạch thành không gian các công trình văn hoá, lịch sử

Khu Ốc đảo (Khóm 24, phường An Xuyên) được định hướng phát triển thành không gian các công trình văn hoá, lịch sử, kết hợp với các không gian công cộng như sân sinh hoạt cộng đồng đa năng, hoa viên cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cộng đồng.

Tuổi trẻ Công an Cà Mau xung kích vì cộng đồng

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và và 70 năm Ngày truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an, ngày 19/3, Cụm thi đua số 3 - Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Xã đoàn Tân Lộc tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội và tuyên truyền pháp luật.