Sáng 13/2, đại diện Báo Cà Mau trao số tiền mặt 2 triệu đồng cho hai anh em Trương Hoàng Khang và Trương Thị Thùy Dương (nhân vật bài viết “Sự sống mong manh” đăng trên chuyên mục Nhịp cầu nhân ái, Báo Cà Mau ngày 2/1/2015).
(CMO-BT) Sáng 13/2, đại diện Báo Cà Mau trao số tiền mặt 2 triệu đồng cho hai anh em Trương Hoàng Khang và Trương Thị Thùy Dương (nhân vật bài viết “Sự sống mong manh” đăng trên chuyên mục Nhịp cầu nhân ái, Báo Cà Mau ngày 2/1/2015).
Đại diện Báo Cà Mau trao 2 triệu đồng hỗ trợ em Thùy Dương. |
Sau 3 lần được phẫu thuật cấy ghép da, đến nay sức khoẻ Thùy Dương dần ổn định, những vết da bỏng (hơn 30%) đã liền và hồi phục dần. “Con hết đau, khoẻ nhiều nên xin bác sĩ cho về thắp hương ba mẹ mấy ngày Tết. Qua Tết con mới quay lại bệnh viện kiểm tra. Rất cảm ơn cô, chú, anh, chị đã hỗ trợ sức khỏe và quan tâm anh em tụi con suốt thời gian qua. Khi con khoẻ hẳn, con sẽ đi học lại, cố gắng học giỏi”, Thùy Dương bày tỏ.
Số tiền trên do ông Lê Quang Khánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ Thuỷ sản Cà Mau hỗ trợ. Đồng cảm và sẻ chia khó khăn với những mảnh đời bất hạnh trên chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái”, từ cuối năm 2014 đến nay, ông Lê Quang Khánh đã hỗ trợ trên 7 triệu đồng.