ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 20-9-24 15:59:29
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Xót thương tuổi già nuôi con bệnh, cháu thơ

Báo Cà Mau Dù đã bước sang tuổi 63, cái tuổi mà đáng lẽ ra bà Lê Thị Hường ở ấp 18, xã Khánh Thuận, huyện U Minh phải được nghỉ ngơi, hưởng phước cùng con cháu, nhưng giờ bà phải gồng mình lao động vất vả đầu hôm sớm mai để mong có tiền chạy chữa thuốc thang cho con và nuôi đàn cháu nhỏ.

Dù đã bước sang tuổi 63, cái tuổi mà đáng lẽ ra bà Lê Thị Hường ở ấp 18, xã Khánh Thuận, huyện U Minh phải được nghỉ ngơi, hưởng phước cùng con cháu, nhưng giờ bà phải gồng mình lao động vất vả đầu hôm sớm mai để mong có tiền chạy chữa thuốc thang cho con và nuôi đàn cháu nhỏ.

Những ngày này đến ấp 18, xã Khánh Thuận hỏi nhà bà Lê Thị Hường thì ai cũng biết và nhiệt tình chỉ giúp, thậm chí sẵn sàng lấy vỏ máy chở đến tận nhà bởi ai cũng thông cảm và xót thương cho hoàn cảnh gia đình của bà. Bà Lê Thị Hường có tổng cộng 8 người con. Vì không đất đai nên sau khi trưởng thành, các con bà lập gia đình và tự tìm cho mình nơi kiếm sống. Ðể lại vợ chồng già sống thui thủi trong căn nhà 167. Rồi kể từ cái ngày chồng bà mất, cuộc sống của bà càng buồn tủi hơn. Hằng ngày, bà Hường đi làm thuê, làm mướn, ai mướn gì làm nấy để nuôi thân. Những lúc không ai mướn thì bà đi xin bắp chuối của những người trong xóm để bán kiếm tiền mua gạo sống qua ngày.

Vì lo cho con, cho cháu mà bà Hường (ngồi bên trái) trở nên gầy yếu hơn.

Cứ tưởng đời bà khổ đến vậy là cùng, hơn 1 năm nay, bà có thêm gánh nặng, phải nuôi thêm người con trai thứ Bảy là anh Tạ Văn Lập bị ung thư bao tử và 3 đứa cháu, trong đó 2 đứa là con anh Lập và 1 đứa là con của người con gái thứ Tám vì hoàn cảnh khó khăn nên gửi bà Hường nuôi hộ. Anh Tạ Văn Lập trước đây cũng đi làm thuê ở TP Hồ Chí Minh rồi lập gia đình có được 2 đứa con, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên anh và vợ đã chia tay. Chia tay vợ không lâu thì anh Lập phát bệnh đau bao tử nên dắt 2 đứa con trở về quê sống chung với bà Hường.

Về quê, anh Lập vẫn tiếp tục đi làm thuê, làm mướn để kiếm tiền phụ bà Hường lo cho cuộc sống gia đình. Rồi cái ngày định mệnh cách nay hơn 9 tháng cũng đến, trong lúc đang đi vác tràm mướn, anh Lập bỗng dưng đau bụng, nôn ói dữ dội. Ðược người nhà chuyển lên Bệnh viện Ða khoa Cà Mau, tại đây, anh Lập được các bác sĩ chẩn đoán là bị ung thư bao tử cần phải làm phẫu thuật gấp.

Ðể giữ lại mạng sống, anh Lập đã dùng hết số vàng hơn 1 cây mà bấy lâu nay làm lụng dành dụm được để làm phẫu thuật. Ca phẫu thuật thành công nhưng cần phải vô hoá chất khoảng 9 lần mới có thể kéo dài sự sống cho anh. Ðể anh Lập có tiền vô hoá chất, bà Hường chạy hỏi khắp nơi rồi hàng xóm thương tình giúp đỡ nhưng cũng chỉ đủ cho anh đi vô được đến lần thứ 5. Anh Lập đành ôm bụng chịu để sống những tháng ngày ít ỏi còn lại.

Từ ngày anh Lập bệnh, gánh nặng mưu sinh lại tiếp tục đè lên đôi vai gầy gò, yếu ớt của bà Hường. Bà Hường ráng làm đủ mọi việc với mong muốn tiếp tục kéo dài sự sống cho con và nuôi cho 3 đứa cháu được ăn học đàng hoàng. Bà Lê Thị Hường bùi ngùi tâm sự: “Con do mình sinh ra dù nó có ra sao cũng là máu mủ của mình, còn cháu thì mình càng thương hơn vì tụi nó cũng chịu bất hạnh hơn những đứa trẻ khác. Giờ dù có cực khổ cỡ nào tôi cũng quyết làm kiếm tiền nuôi con, nuôi cháu”.

Những ngày gần đây, bệnh của anh Lập trở nặng hơn do không được vô hoá chất đúng liều, nhiều đêm liền anh không ngủ được. Anh Lập thở gấp cho hay: “Tôi thường mệt, cái bụng bị thốn dữ lắm, bác sĩ cũng cho biết nếu tái phát là không trị được tại vì bao tử cắt rồi, giờ nó di căn sang hạch, nếu vô hoá chất không hiệu quả thì khả năng sống của tôi là rất ít, 1 năm, thậm chí là vài tháng”.

Rất may cho anh Lập là chính quyền địa phương đã kịp thời giúp đỡ, những ngày qua UBND xã Khánh Thuận cũng đã vận động cán bộ, công nhân viên chức xã và người dân trên địa bàn xã quyên góp hỗ trợ cho anh Lập được hơn 5 triệu đồng để anh vô hoá chất. Nhưng với chừng ấy vẫn chưa đủ sức giúp anh Lập duy trì sự sống. Hằng ngày phải nhìn mẹ già lao động vất vả mà lòng anh Lập càng đau thắt nhiều hơn. Hơn bao giờ hết, anh Lập rất cần có vòng tay nhân ái của cộng đồng, giúp anh có tiền trị bệnh để lo cho mẹ già và đàn con cháu nhỏ, để mẹ già bớt vất vả hơn trong những tháng ngày còn lại của cuộc đời./.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Cà Mau.

ĐT: 0780.3831066, DĐ: 0913616598, gặp anh Thanh Quang.

Tài khoản Quỹ từ thiện Báo Cà Mau:

- Tên đơn vị: Báo Cà Mau

- Số tài khoản: 10201-000205255-9

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau.

Bài và ảnh: Trần Thể

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

Thời gian qua, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, địa phương trên địa bàn huyện Trần Văn Thời đã vận động, huy động mọi nguồn lực để xây dựng, sửa nhà ở cho hộ nghèo. Nhờ sự chung tay, đồng tình hưởng ứng, ủng hộ với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hàng trăm ngôi nhà Ðại đoàn kết ấm áp nghĩa tình đã được xây dựng, giúp hộ nghèo có chỗ ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Chuyến xe yêu thương

Với mong muốn san sẻ khó khăn, tương trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc đang phải chịu thiệt hại, mất mát nặng nề do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra, Huyện đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Trần Văn Thời phối hợp với Bưu điện huyện phát động thực hiện chương trình “Chuyến xe yêu thương” từ ngày 12-17/9. Chương trình đã nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân, lan toả mạnh mẽ tình yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ trong nghĩa đồng bào.

Trao học bổng "Quỹ xe đạp chở ước mơ"

Chiều 18/9, kỷ niệm 28 năm thành lập và Tháng hành động vì trẻ em, Công ty Bảo Việt nhân thọ Cà Mau tổ chức trao học bổng xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học. Đây là hoạt động trong chương trình “Trao hơn cả cam kết” thể hiện sự quan tâm, chia sẻ khó khăn với các em học sinh nghèo hiếu học. 

Mái ấm cho người già neo đơn

Thiếu thốn cả vật chất, tinh thần, nhưng khi đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, những người già neo đơn như được bù đắp, lấp đi khoảng trống của sự thiếu thốn. Ðây như là ngôi nhà chung, ngôi nhà thứ hai giúp các cụ an hưởng tuổi già.

Trường THPT Đầm Dơi trao tặng học bổng cho học sinh đầu năm học mới

Tổng số tiền học bổng là 60,5 triệu đồng do mạnh thường quân hỗ trợ được trao cho 76 học sinh.

Trung thu bên em

Nhiều hoạt động trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu vùng xa... liên tục được tổ chức để các em nhỏ cảm nhận không khí vui tươi của Tết đoàn viên.

Thăm, tặng quà trẻ em nhân dịp Tết trung thu 2024

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập nhiều đoàn đi thăm, tặng quà trẻ em ở các cơ sở bảo trợ xã hội, bệnh viện, khu lưu cư...

Ðồng hành cùng học sinh đến trường

Ðể góp phần động viên, khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực giúp các trẻ em mồ côi/trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học 2024-2025, trong tuần qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Phường 6 và Hội LHPN xã Lý Văn Lâm đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực.

Vượt lên nỗi đau da cam

Vượt lên nỗi đau, những nạn nhân chất độc da cam(NNCÐDC)/Dioxin tự tin hoà nhập cộng đồng, lao động sản xuất để tìm tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và gia đình.

Chung tấm lòng hướng về đồng bào vùng bão, lũ

Cơn bão số 3 – bão Yagi đã khiến miền Bắc chìm trong đau thương với những thiệt hại về người và của vô cùng to lớn. Trước những mất mát nặng nề đó, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương cũng như các ban, ngành, đoàn thể trên khắp mọi miền đất nước đều chung tay để “đỡ đần” miền Bắc. Tại Cà Mau, mỗi ngày đều diễn ra những hoạt động ý nghĩa và thiết thực.