Bạc Liêu được biết đến là một trong những cái nôi của nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT). Ở vùng đất này, không chỉ có nghệ sĩ chuyên nghiệp mới biết đờn, biết ca, mà ngay cả những cô nữ sinh, anh công chức, hay bác nông dân chân lấm tay bùn cũng có thể cất cao giọng hát. Trong số đó, có một người cán bộ xã mê đờn ca mà chúng tôi hay gọi đùa là “bà hội đồng” nặng lòng với ĐCTT.
![]() |
| Vợ chồng cô Nguyễn Thị Bảy tập dượt đờn ca tài tử. Ảnh: L.V.X |
Buổi đầu thành lập, CLB còn rất non trẻ và thiếu thốn mọi bề. Cô Bảy nhớ lại: “Lúc đó, nghệ nhân đờn, ca diễn không nhiều, nhạc cụ cũng thiếu. Vì vậy, mỗi khi sinh hoạt, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn”. Nhưng với lòng nhiệt huyết, cô và các thành viên đã đưa CLB vượt qua khó khăn, thử thách. Đến nay, số hội viên trong CLB dần tăng lên; người đờn, người hát được nâng lên cả về số lượng lẫn chất lượng. CLB thường sinh hoạt định kỳ 3 tháng/lần. Tuy nhiên, vào những ngày lễ lớn hay mỗi khi trong xóm có liên hoan, đám tiệc, CLB đều ca hát phục vụ bà con. Những ngón đờn “tủ”, cùng với giọng hát mùi mẫn, truyền cảm của người nông dân quanh năm gắn bó với ruộng đồng không chỉ làm say đắm lòng người, mà còn khiến người hát lẫn người nghe có sự tri âm, đồng điệu, để từ đó thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm.
Nói về cô Bảy, cô Quách Kim Hai, một thành viên trong CLB, chia sẻ: “Chị Bảy là một người cán bộ gương mẫu, tận tụy với công việc. Mặc dù bận công tác, nhưng chị luôn hòa đồng với bà con trong xóm. Nhờ có chị đứng ra thành lập, động viên mọi người tham gia CLB ĐCTT mà chúng tôi mới có một sân chơi giải trí lành mạnh để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần hơn”.
Sắp tới, để chào đón Festival ĐCTT quốc gia, CLB đang tích cực tập luyện để nâng cao ngón đờn, giọng hát theo hướng chuyên nghiệp để có thể phục vụ khách du lịch đến tham quan xã nhà. Cô Bảy còn cho biết, sau Festival, CLB sẽ xin kinh phí để đưa các thành viên đi tham gia các lớp tập huấn ĐCTT và mạnh dạn giao lưu với các CLB khác trong và ngoài huyện để duy trì phong trào.
ĐCTT đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Để góp phần bảo tồn di sản đó, chúng ta rất cần những con người có cái tâm, có sự đam mê ĐCTT như cô Nguyễn Thị Bảy.
Lê Văn Xuân

Truyền hình








Xem thêm bình luận