Những biểu hiện của lối sống thờ ơ, vô cảm của một bộ phận người trẻ trước nhiều vấn đề xã hội khiến dư luận hoang mang, lo lắng. Không dừng lại ở đó, gần đây căn bệnh vô cảm tiếp tục biến tướng theo một hình thức khác đó là sự thờ ơ, vô trách nhiệm với cuộc sống chính mình.
Yêu thương, sống có trách nhiệm với bản thân là cách tốt nhất để hạnh phúc. Ảnh minh họa: B.T
Trót mang thai với cậu bạn chung trường, T. (nữ sinh một trường chuyên nghiệp trong tỉnh) quyết định sinh non vì cái thai đã bước vào tháng thứ 5. Trước khi tiến hành thủ tục, T. và bạn trai đã có trận cãi vã xoay quanh vấn đề tiền viện phí. Sự tồn tại của một mầm sống trong bụng không phải là điều mà họ băn khoăn, day dứt khi quyết định bỏ nó. Điều ngạc nhiên hơn cả là sau mọi chuyện, T. lại tiếp tục bước vào những cuộc vui mới, những mối quan hệ mới. Nghe đâu bạn trai cũ của T. cũng nhanh chóng tìm cho mình người yêu mới.
Trường hợp của cô bạn H.H thì lại là của chuyện của "tình - tiền" được mang lên bàn cân. Là nữ sinh của một trường THPT ở TP. Bạc Liêu, gia cảnh khó khăn nên ngoài giờ lên lớp, H. phải đi tiếp thị bia ở các quán nhậu. Từ ngày quen được một đại gia giàu có, H. không còn làm công việc ấy nữa. Nhưng có một điều lạ là mọi người trong khu nhà trọ H. ở lâu lâu lại thấy một người đàn ông đứng tuổi có vẻ sang trọng đến thăm cô, nhưng ít hôm lại thấy một chàng trai trẻ tới ở qua đêm. Sau này mọi người mới biết, hóa ra H. quen với đại gia và dùng tiền của người này để nuôi người tình trẻ vô công rỗi nghề ở quê. Nhìn cách sống nhập nhằng, không rõ ràng trong các mối quan hệ của H., nhiều người cảm thấy bất an cho cô. Không biết mọi chuyện sẽ kết thúc theo chiều hướng nào nhưng rõ ràng, H. đã chọn cách sống không tôn trọng bản thân mình.
Những câu chuyện về lối sống thực dụng, vô cảm, vô trách nhiệm với chính bản thân mình như thế không còn là chuyện hiếm có. Gần đây, dư luận xôn xao về chuyện một cô gái không ngần ngại đăng lên mạng xã hội “khoe” thành tích 4 lần phá thai, hay câu chuyện cô gái “tố” người yêu không đưa tiền phá thai. Bên cạnh những phản đối, điều đáng ngạc nhiên là lại có không ít bạn trẻ bênh vực và mang ra so sánh với lối sống phương Tây.
Đành rằng đó là lối sống tự do của mỗi cá nhân, không ai có quyền cấm cản, nhưng bất kỳ nền văn hóa nào, tất cả mọi cách hành xử của con người đều phải dựa theo quy chuẩn chung đó là đạo đức, lương tâm, trách nhiệm với những việc làm của mình. Trước thực trạng này, các bậc phụ huynh cần có sự quan tâm đến con em mình nhiều hơn. Nhà trường và các tổ chức đoàn thể cần có nhiều hơn nữa hình thức giáo dục gắn với đời sống của giới trẻ hiện nay.
Tuấn Anh