Đêm khai mạc Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 đã để lại những ấn tượng sâu sắc, cảm xúc đặc biệt trong lòng người thưởng thức. Đây thật sự là một bữa tiệc nghệ thuật được đầu tư công phu, hoành tráng chưa từng có ở Bạc Liêu.
Tổng đạo diễn Lê Quý Dương: Chương trình khai mạc “đậm đặc” Nam bộ
Đây là chương trình tâm điểm của Festival, nên được Ban tổ chức rất quan tâm. Chúng tôi đã bỏ nhiều tâm huyết, công sức để xây dựng chương trình hoành tráng nhất, mang đậm dấu ấn của “Tình người, tình đất Phương Nam”. Theo đó, các yếu tố kỹ thuật hiện đại được sử dụng công phu, hạn chế đến mức thấp nhất các chi tiết bê-tông hóa. Chúng tôi chú trọng tạo không gian sân khấu “đậm đặc” chất Nam bộ, một không gian sống động của nghệ thuật ĐCTT với tổng thể sinh động, mỗi nhóm đờn và người ca, người biểu diễn có không gian riêng, nhưng vẫn hòa chung vào không khí ĐCTT của lễ hội trên tổng thể sân khấu.
Đặc biệt, chúng tôi xây dựng chương trình nghệ thuật đêm khai mạc với chủ đạo là tạo dựng được tinh thần “chơi” của nghệ thuật ĐCTT. Vì đây là dịp hội tụ, một ngày hội lớn của các nghệ nhân của 21 tỉnh, thành Nam bộ. Vì thế, chương trình nghệ thuật đêm khai mạc là một không gian ĐCTT được trải dài từ đầu đến cuối, mang đậm dấu ấn, cốt cách của tình người, tình đất phương Nam, nhất là dấu ấn về cuộc sống sinh hoạt, lao động thường ngày của người dân vùng đất này và cách họ chơi ĐCTT trong đời thường.
Tổng thể sân khấu là một không gian rộng, có chiều sâu, tái hiện nhiều chi tiết thật đến 100% trong cuộc sống. Các nghệ nhân đã cống hiến cho quan khách, khán giả những gì hay nhất, đẹp nhất của bộ môn nghệ thuật vừa được vinh danh này.
Ông Hồ Viết Sanh (TP. Đà Nẵng): Một chương trình văn hóa nghệ thuật tầm cỡ
Nhìn cái cách mà Bạc Liêu chuẩn bị cho đêm khai mạc Festival làm cho tôi cảm thấy… choáng ngợp! Dù đã tham gia nhiều chương trình lễ hội của các vùng miền khác nhau, nhưng đêm khai mạc của Bạc Liêu lại tạo cho tôi những ấn tượng mạnh. Từ con người, hoạt cảnh, trang phục, cho đến đạo cụ đều cho thấy sự kỳ công rất lớn. Các diễn viên diễn rất tròn vai, các tác phẩm hay, thể hiện đúng chủ đề của Festival lần này - “Tình người, tình đất phương Nam”. Điều đó đã cho thấy tâm huyết lớn, sự nỗ lực hết mình và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bạc Liêu trong việc tổ chức thành công sự kiện mang tầm quốc gia. Xét về góc độ nghệ thuật, có thể xem đây là một chương trình khai mạc được dàn dựng thật đặc sắc, tinh tế. Còn ở khía cạnh nội dung, các tiết mục biểu diễn đã phản ánh được tiềm năng, lợi thế, cái nghĩa, cái tình mà vùng đất và con người Bạc Liêu sở hữu. Và Bạc Liêu là một trong những “cái nôi” của ĐCTT cũng được thể hiện một cách sống động.
Bà Tô Thị Anh Thư (phường 7, TP. Bạc Liêu): Điểm 10 cho sự độc đáo
Sinh sống trên đất Bạc Liêu hơn 40 năm, đây là lần đầu tôi được thưởng thức một chương trình nghệ thuật hoành tráng đến như thế. Đúng như sự kỳ vọng của người dân, chương trình khai mạc đã diễn ra thành công, để lại những ấn tượng khó phai trong lòng người Bạc Liêu và bạn bè phương xa. Dù là lần đầu tổ chức, nhưng đây thật sự là một “bữa tiệc” khai màn đặc sắc cho Festival ĐCTT quốc gia. Số lượng diễn viên đông đảo, cách dàn dựng chương trình rất chuyên nghiệp. Tôi thật sự ấn tượng với cách xây dựng, phối cảnh sân khấu gần gũi với thiên nhiên, đời sống con người Nam bộ. Đêm khai mạc đã diễn ra trong không khí trang trọng làm tôi xúc động và càng tự hào vì những nỗ lực của chính quyền và người dân quê hương mình. Những sắc màu nghệ thuật, sự độc đáo trong từng tiết mục của đêm khai mạc xứng đáng nhận điểm 10.
KHÁNH HỮU (thực hiện)