Anh Thơ ôm cây đàn guitar dạo phím và bắt đầu bài hát “Một nhà”. Tố Nhi gảy một vài dây đàn, rồi gõ nhẹ lên thân thùng, cùng ngân nga một cách vui tươi. Cả hai cùng hoà vào nhịp điệu, lắc lư thân hình, đôi chân nhịp nhịp, say sưa.
Họ cùng là sinh viên năm 2, ngành Luật Kinh tế, Trường Ðại học Bình Dương, Phân hiệu Cà Mau.
Nhớ lại buổi đầu làm quen với đàn guitar, Tố Nhi cười: “Tư thế ôm đàn đã khó, cứ luống cuống. Khi gảy lên dây đàn thì loạn xạ. Các bạn trong lớp đã chỉ dẫn rất nhiều, rồi cùng nhau luyện tập cho ra giai điệu, cho tới khi “nghe được” em rất vui, háo hức và càng yêu thích hơn”. Ðể chơi tốt, thời gian rỗi ở nhà em xem hướng dẫn đàn guitar trên Youtube. Em thấy chơi đàn guitar là cách giúp tụi em giải toả áp lực học tập, giãi bày nỗi niềm riêng và yêu đời hơn”.
Riêng với Anh Thơ, bạn yêu mến cây đàn guitar từ lần đầu được “làm quen”, được sờ dây và gảy thử. Ðó là năm Anh Thơ học lớp 12, khi anh trai Thơ cho bạn lời khuyên giải toả căng thẳng trước kỳ thi THPT quốc gia bằng cách học chơi đàn. Tập tành so dây, nắn phím, dần thấy yêu nồng cháy hơn với đàn guitar. Trong dịp hội diễn văn nghệ của trường phổ thông, Anh Thơ có cơ hội cùng một người bạn đệm nhạc cho bạn nữ trong lớp hát và đón nhận sự cổ vũ nhiệt tình từ bạn bè. Từ đó âm thanh, hình dáng của guitar hấp dẫn bạn phải học để nâng “tay” đàn.
Anh Thơ và Tố Nhi cùng ngân nga vui tươi bài hát “Một nhà”. |
Vào đại học, Thơ như gặp được “tri âm”, bởi nhà trường có dạy kỹ năng đàn guitar cho sinh viên, Anh Thơ thoả sức được thể hiện và cháy hết mình với đam mê ấy.
Anh Thơ cho biết, từ lớp học kỹ năng, tụi em đã tập hợp được một nhóm gần 30 bạn sinh viên, có cả bạn đến từ trường khác, đầu tháng 11 này đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Ðàn guitar do chính bạn làm nhóm trưởng, để phát triển thành phong trào, nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật học đường. Ðây là sân chơi giải trí lành mạnh dành cho tất cả các bạn có “tình yêu đặc biệt” với guitar.
Theo Anh Thơ, hiện nay trường có 50 cây đàn guitar và 1 trống cajon để tạo điều kiện thuận lợi nhất phát triển CLB, do đó, không chỉ độc diễn, CLB sẽ kết hợp guitar với trống cajon, cũng như nhiều loại nhạc cụ khác để tạo nên những giai điệu có sức hút hấp dẫn hơn. Bên cạnh sẽ có sự sáng tạo trong âm nhạc với việc tự dàn dựng, tự phối bè.
Nhạc sĩ Sỹ Nhâm, thầy dạy đàn guitar tại Nhà Thiếu nhi tỉnh, cho hay, hiện nay, bạn trẻ Cà Mau rất đam mê guitar, có thể chơi được guitar hoặc thích nghe nhạc guitar, nhất là các bạn học sinh từ khối cấp 2 đến đại học. Có bạn tìm thầy để học, có bạn lên mạng tự học rồi quay clip chia sẻ, trao đổi thêm kinh nghiệm. Guitar dễ học, dễ chơi. Ôm đàn guitar là hình ảnh rất đẹp, nghệ thuật và lãng mạn, mỗi người chơi cũng tạo cho mình một phong cách rất riêng. Chơi guitar giúp người “nhạc công” giảm stress, cải thiện trí nhớ, cải thiện khả năng giao tiếp, tạo được nhiều mối quan hệ, đặc biệt là tạo nên sự sảng khoái, thoải mái về tinh thần. Song, ở Cà Mau vẫn còn ít thầy, ít chỗ dạy đàn guitar, thiếu những CLB, hội nhóm guitar, những sân chơi thường niên... Chỉ có 3 nơi dạy: Nhà Thiếu nhi, Thư viện tỉnh và Trường Ðại học Bình Dương Phân hiệu Cà Mau đưa môn guitar vào giảng dạy trong nhà trường như rèn kỹ năng cho sinh viên. Tuy vậy, đối với những người yêu guitar, họ luôn tìm được cách để học, để thể hiện tình yêu và “cháy” hết mình cùng phím đàn.
Như cách mà em Mã Vĩnh Thịnh (lớp 8, Trường THPT Hồ Thị Kỷ), thành viên nhỏ tuổi nhất của lớp học guitar tại Thư viện tỉnh thể hiện: Chơi guitar mỗi khi rảnh rỗi, bởi mỗi âm thanh, tiếng đàn mang đến cho em niềm vui và xoá tan áp lực bài vở ở lớp. Thịnh theo học từ hè và duy trì đều đặn mỗi tối thứ 2, 4 đến nay. Dáng vẻ chăm chú phím đàn, đầu lắc lư, miệng thì thầm nhịp điệu, cậu học trò Vĩnh Thịnh chơi đàn theo thầy dạy nhạc, chốc lát lại mỉm cười khoan khoái, hoà tâm hồn vào âm điệu.
Còn với cô nhân viên văn phòng Diệp Ngọc Hân, thông qua rất nhiều bạn bè mới tìm đến được với lớp học guitar, để lựa chọn cho mình niềm yêu thích âm nhạc nhẹ nhàng, thanh thoát, để cuộc sống êm đềm hơn, để những nỗi niềm riêng có nơi cất giấu. Ngọc Hân thích cảm giác ngồi một góc nhà, dạo phím đàn ngân nga một khúc hát mỗi lúc có tâm trạng, hoặc thi thoảng đi những quán cà phê có không gian riêng cho người yêu guitar để được lắng nghe âm nhạc, được hoà mình, tận hưởng cảm xúc của lòng mình./.
Bài và ảnh: Băng Thanh