Đó là tên một bài hát nổi tiếng và cũng là lời mà tôi thầm nhắn nhủ với em mỗi khi bắt gặp hình ảnh lầm lũi, cô đơn của em đi về trên con đường vắng dẫn vào khu nhà trọ dành cho những người lao động nghèo xa quê.
Ảnh minh họa: B.T
Tôi và em không họ hàng thân thích, nhưng lại có sự gắn bó khăng khít như người một nhà. Em - một cô gái trẻ, tuổi ngoài đôi mươi, không xinh đẹp, lộng lẫy nhưng ăn nói có duyên, hiền lành và tốt bụng. Sinh ra trong một gia đình đông con, em sớm phải dở dang việc học, rời xa gia đình để lên phố mưu sinh. Em dù ít nói nhưng lại sâu sắc, biết quan tâm đến người khác. Tôi - một thanh niên nông thôn cũng từng lỗi hẹn với giảng đường đại học sư phạm và xa quê nghèo để lên tỉnh lập nghiệp. Vì cơm - áo - gạo - tiền hay cơ duyên nào đó mà tôi may mắn gặp em. Em dành cho tôi tình cảm hết sức đặc biệt mà có lần em từng tâm sự rằng, nhìn tôi em nhớ anh trai. Tôi cũng cảm thấy vui và tự hào vì mình có được một người em gái nuôi như thế.
Em làm công nhân trong một công ty chế biến thủy hải sản, cách chỗ tôi làm không xa mấy. Vì sợ em sẽ phải đối diện với cảm giác cô đơn, trống vắng, buồn tủi khi bước đi trên con đường thênh thang về phòng trọ, nên tôi hay viện lý do này nọ xin với chú trực ca đêm cho về sớm, để mỗi lần em tan ca, tôi có cơ hội sắm vai “người hùng” mà che chở, bảo vệ hoặc chí ít cùng em rảo bước trên con đường về. Mỗi khi tôi tăng ca, em lủi thủi về một mình trông thật tội nghiệp. Khi ấy, con đường quen thuộc bỗng dài hơn. Bóng đêm dày đặc như muốn ôm trọn thân hình nhỏ nhắn, đáng thương của một người con gái xa quê một mình đương đầu với cuộc sống ồn ào, bon chen, thiếu vắng tình thương gia đình nơi phố thị. Những lúc như thế, tôi càng xót xa và cảm thấy thương em hơn bao giờ hết.
Em à, em dùng độ tuổi đẹp nhất của đời con gái để đổi lấy nụ cười, niềm hạnh phúc của người thân trong gia đình, thì tôi tin rằng em sẽ không phải hối tiếc đâu. Hãy vững bước tiến về phía trước vì lúc nào bên cạnh em cũng luôn có gia đình và có cả tôi là nguồn động viên giúp em tự tin vượt qua mọi chông gai, thử thách! Cố lên cô gái nhỏ - người gái em thân yêu của tôi!
Trọng Nhân
(Phường 1, TP. Bạc Liêu)