Cuối tuần, về quê chơi, ngoại đãi tôi món vịt nấu chao ăn với bún “bắt” vô cùng! Ăn uống no nê xong, tôi mới chợt nhớ: Dịch cúm A (H5N1) đang hoành hành khắp nơi, Bạc Liêu tuy chưa công bố dịch nhưng rải rác đã có những mẫu bệnh dương tính, bầy gà, vịt ngoại nuôi liệu có an toàn không?
Tôi vội vội vàng vàng tìm ngoại để bày tỏ nỗi lo lắng. Ngoại cười hiền rồi nói như trấn an tôi: “Thằng cha mày, gà, vịt ngoại nuôi mạnh cùi cụi. Mà có gì đâu phải sợ, như bên nhà dì Tư mầy kìa, hễ trái gió trở trời, mấy con vịt cú rũ là tụi nhỏ bắt làm thịt ăn hết cũng có thấy bệnh hoạn gì đâu!”. Tôi nghe mà… chẳng an tâm chút nào. Buổi chiều, dì Tư qua nhà chơi, ngoại kể chuyện tôi sợ bị “cúm gà” cho dì Tư nghe. Dì Tư cười lớn: “Cúm gà, cúm vịt là chuyện thường chứ H5N1 cái gì. Dì nuôi gà, vịt mấy chục năm rồi nên dì biết, hễ trái gió trở trời là nó bị cúm, cũng giống như con người ta vậy thôi, cũng xổ mũi nhức đầu chứ mắc dịch mắc gió gì đâu. Chuyện nhỏ mà con, hơi sức đâu mà lo”.
Tối đó, tôi “ép” ngoại chuyển kênh cải lương qua xem chương trình thời sự. “Tình hình dịch cúm A (H5N1) đang bùng phát mạnh mẽ tại một số địa phương trong cả nước…”, những mẫu tin đại loại như thế cộng với lời giải thích phụ họa của tôi về việc một số mẫu bệnh của đàn gà, đàn vịt của Bạc Liêu đã có kết quả dương tính với cúm A (H5N1) đã làm ngoại bồn chồn. Ngoại nói: “Chắc mai phải kêu mấy anh thú y xã xuống theo dõi, tiêm phòng cho đàn gà, đàn vịt nhà mình cho chắc ăn. Để ngoại kêu dì Tư mầy chích luôn cho bầy vịt của nó, phòng bệnh vẫn hơn… trị bệnh mà. Coi bộ chuyện này hổng phải là chuyện nhỏ nữa rồi”.
Quỳnh Trâm

Truyền hình








Xem thêm bình luận