Viết về Bác Hồ thì có đến hàng ngàn tác phẩm nổi tiếng của nhiều văn nghệ sĩ trong cả nước. Chỉ nói riêng ở Bạc Liêu, với nhạc phẩm “Đêm nay con hành quân”, nhạc sĩ Thế Phương đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình, của quân, dân Bạc Liêu đối với vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh…
![]() |
| Nhạc sĩ Thế Phương. Ảnh: M.H |
Bài hát “Đêm nay con hành quân” sau đó đã được dàn dựng và biểu diễn trong nhiều chương trình văn nghệ, trở thành động lực thôi thúc quân, dân hăng hái chiến đấu và giành lại chính quyền, thống nhất non sông. Trải qua hơn 40 năm, nhưng dư âm của “Đêm nay con hành quân” vẫn còn vang vọng và sống mãi cùng với thời gian, nhất là vào những ngày lễ lớn của dân tộc và Ngày sinh nhật Bác (19/5) hàng năm!
Nhạc sĩ Thế Phương tâm sự: “Tôi viết ca khúc này để tưởng nhớ đến vị Cha già kính yêu của dân tộc, đồng thời còn nhắc nhở mọi người phải luôn nhớ về Bác Hồ kính yêu, cùng nhau đồng lòng đi theo con đường mà Bác đã vạch ra cho nhân dân Việt Nam là chiến đấu đến cùng để bảo vệ quê hương đất nước trước kẻ thù xâm lược”. Thật vậy, dẫu đã hơn 40 năm trôi qua nhưng giai điệu của bài hát, từng ca từ trong ấy vẫn còn lay động và dạt dào cảm xúc trong lòng người: “Đêm nay con hành quân dưới ánh sao rạng xa soi đường. Miên man bóng hình Bác, nước mắt con trào rơi trên báng súng. Người đi xa ngàn thu, lời nói thiết tha còn đây như nhìn thấy Bác bên mình. Niềm tin tim con rực cháy, tiếng nói độc lập tự do giục bước đêm hành quân...”.
Giai điệu ngọt ngào, giàu cảm xúc sâu lắng và những ca từ chan chứa tình yêu thương, niềm tri ân giành cho Bác kính yêu… đã gieo vào lòng công chúng một cảm giác tiếc thương và xúc động dâng trào. Tuy mộc mạc nhưng gói trọn tấm lòng của người con miền Nam luôn dành tình yêu trái tim mình để tưởng nhớ đến vị Cha già của dân tộc Việt Nam, kính yêu Bác để rồi nguyện sống và chiến đấu theo tấm gương của Người, tất cả vì độc lập tự do của dân tộc: “Lòng nặng tình Bác, chân mạnh bước đạp nát bót đồn, xóa hết bóng giặc Mỹ đang chà giẫm núi sông thân yêu. Vì độc lập tự do dẫu máu thắm đường ta, mỗi bước chân dồn tới cho thắng lợi nở hoa dâng Người”.
Trong những ngày tháng 5 lịch sử này, có dịp nghe lại bài “Đêm nay con hành quân” của nhạc sĩ Thế Phương, chúng ta càng cảm phục tài năng và tấm lòng của người nhạc sĩ đã dành trọn đời mình cho quê hương đất nước, cho Bác Hồ kính yêu, bằng những tác phẩm viết từ trái tim!
Minh Hiếu

Truyền hình








Xem thêm bình luận