Gửi “hậu phương” của anh!
Sẽ không quá lời khi cho rằng em là “hậu phương” vững chắc, vì tuy cũng là công chức như anh, ngày hai buổi đến cơ quan nhưng khi về đến nhà thì em vẫn lo chu toàn mọi thứ từ trong ra ngoài. Không chỉ mình anh “phong tặng” cho sự năng động, tháo vát, chu toàn… của em, mà tập thể cơ quan nơi em công tác cũng đã ghi nhận bằng danh hiệu “Hai giỏi”.
Sáng, khi anh chưa muốn rời khỏi chăn ấm nệm êm, thì em đã lui cui dưới bếp chuẩn bị bữa sáng cho gia đình nhỏ của mình. Xong xuôi đâu đấy em mới đánh thức anh và con dậy để cùng đưa con đi học. Trưa, lúc anh tan sở về nhà thì đã có mâm cơm nóng sốt dọn sẵn. Bữa cơm tuy đạm bạc nhưng chứa đựng tình cảm của em dành cho anh và các con, qua việc em hiểu tính ý, sở thích, khẩu vị từng người… Nhiều lúc anh hay thắc mắc, tại sao em có đủ thời gian để làm được tất tần tật mọi việc như thế? Những lúc như vậy, em chỉ cười: “Có yêu thì sẽ làm được thôi anh à!”.
Anh muốn em ở nhà để có thể vẹn toàn lo cho mái ấm, nhưng lúc nào em cũng gạt đi vì em không muốn mình ù lì. Em giải thích, phụ nữ hiện đại thì phải vươn mình ra xã hội để khẳng định bản thân, miễn sao em vẫn làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ. Anh tôn trọng ý kiến của em và cho em thời gian để chứng minh. Và, em đã làm được. Em vẫn bôn ba ngoài xã hội để cùng gánh vác kinh tế gia đình với anh. Em vẫn phấn đấu cho bằng chị, bằng em ở cơ quan. Nhưng, em cũng hiểu rằng, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ, để được mọi người nể trọng chứ em không hề muốn quyền cao chức tước. Em chấp nhận lùi một bước để anh toàn tâm toàn ý với công việc của mình. Nhiều lúc em còn động viên và hiến kế để anh có cơ hội thăng tiến trong công việc. Em vẫn đều đặn công việc của mình, song em cũng đã trở thành “hậu phương” vững chắc của anh tự lúc nào.
Nhân Ngày Gia đình Việt Nam, anh muốn gửi đến em lời cảm ơn. Cảm ơn em - “hậu phương” vững chắc của anh về những gì em đã, đang và sẽ làm cho anh cùng các con của mình!
Thiên Kim

Truyền hình







Xem thêm bình luận