Một “lễ hội” nhiếp ảnh chưa từng có! Đó là cảm nhận chung của đông đảo giới anh em nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) đến từ mọi miền đất nước trong chuyến sáng tác tại Bạc Liêu 2 ngày vừa qua. Trong cuộc hội ngộ này, họ đã có những khoảnh khắc không thể quên khi cảm nhận được sự hòa quyện giữa tình đất - tình người - tình… nhiếp ảnh…
* NSNA Đào Hoa Nữ, Ủy viên BCH Hội NSNA Việt Nam, phụ trách khối nữ NSNA Việt Nam: ĐÁP ỨNG ĐƯỢC MONG MỎI CỦA GIỚI NHIẾP ẢNH
Tuy là lần đầu tiên tổ chức, nhưng Bạc Liêu đã làm rất chuyên nghiệp. Nếu các địa phương khác cũng tổ chức được như thế thì coi như đã đáp ứng được mong mỏi của giới nhiếp ảnh khi tạo điều kiện sáng tác tác phẩm cho những người cầm máy. Đến địa phương, địa phương chủ động hướng dẫn những địa chỉ cụ thể, những địa danh nổi tiếng ở địa phương để có những tác phẩm… để đời. Đây là điều hết sức hấp dẫn và thiết thực.
Được gặp gỡ, giao lưu về tình cảm, sau đó qua các buổi sáng tác chúng tôi lại được trao đổi về nghề nghiệp. Các tỉnh cần phải học hỏi cách thức này để các nghệ sĩ có tác phẩm giới thiệu đất nước mình với bè bạn gần xa.
* NSNA Nguyễn Hữu Phương, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội VH-NT tỉnh Long An: BẠC LIÊU TỔ CHỨC RẤT CHU ĐÁO!
Cảm nhận đầu tiên của tôi là người Bạc Liêu thân tình, gần gũi. Từ các cấp lãnh đạo địa phương cho đến những anh em đồng nghiệp và cả người dân ở nơi này!
Nói về các chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống nhiếp ảnh - điện ảnh Việt Nam thì Bạc Liêu tổ chức rất hay, chưa có tỉnh nào có sáng kiến được việc này. Ngoài tấm lòng của Bạc Liêu trong việc nhiệt tình đón tiếp thì anh em giới nhiếp ảnh chúng tôi đến đây đều rất thích chuyến đi này, bởi Bạc Liêu tổ chức rất chu đáo ở tất cả các khâu từ khâu chương trình, dàn dựng, người mẫu… Chính vì vậy mà anh em đến đây không phải để “cưỡi ngựa xem hoa” mà ai cũng có sản phẩm đem về, rất hiệu quả!
Cẩm Thúy (thực hiện)

Truyền hình







Xem thêm bình luận