Thứ năm, 2-7-26 14:36:30
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Mẹ đừng cầm điện thoại nữa…”

Báo Cà Mau

Đó là câu năn nỉ nhưng cũng là “mệnh lệnh” của thằng nhóc nhà tôi, khi cả nhà đã thống nhất đề ra quy tắc “đúng 20 giờ không ai được cầm điện thoại nữa”. Quy tắc này phải được ban hành, bởi vì trước đó, 4 người trong nhà thường xuyên cầm… 4 chiếc điện thoại vào mỗi buổi tối.

Ảnh minh họa: B.T

Chính vì mỗi người có một chiếc điện thoại, nên hình như ai cũng sống một thế giới của riêng mình. Căn nhà 4 người mà ít tiếng nói cười, chỉ trừ giờ ăn cơm chung với nhau. Công việc của tôi cần lên mạng Internet để có khi phải trao đổi thông tin với đồng nghiệp, nhưng thú thật không phải lúc nào cầm điện thoại cũng là vì công việc. Facebook, Zalo, TikTok, YouTube… từ lâu đã “chiếm sóng” chiếc điện thoại thông minh của nhiều người, ai cũng biết. Tôi cũng vì nghiện mấy món này mà cầm máy nhiều hơn thời gian cho phép…

Nhưng kể từ lúc bỏ được chiếc điện thoại vào giờ “giới nghiêm” như quy định của cả nhà, mới hay rằng thế giới ngoài chiếc điện thoại - chính là không gian thật trong nhà mình cũng đầy thú vị. Thằng nhóc bày đủ trò để kéo cha mẹ nó… cắt cơn nghiện, nào là đánh bài, chơi bầu cua, thách đố ai xếp xúc xắc nhanh hơn, hay đơn giản chỉ là chất một đống mền, gối cao nghệu rồi cho nó chui vào đó chơi, bày cái phòng lung tung như trận địa, nên trước khi ngủ phải xúm nhau lại dọn dẹp - cũng là một công việc để không còn thời gian nhàn rỗi mà lướt mạng.

“Con em sao càng lớn nó càng ít nói, không chịu chia sẻ chuyện học hành ở lớp như hồi năm ngoái nữa, tối ngày học về thì cầm chiếc điện thoại vô phòng, kể cả giờ ăn cơm cũng cầm máy, rầy la thì quạu quọ”, cô bạn tôi tâm sự với tâm trạng đầy lo lắng như thế. Chính vì làm bạn với máy điện thoại nên các bé hình như đã bỏ quên thế giới thật, không đâu xa mà ngay không gian của chính gia đình mình, các bé không còn quan tâm. Không gian gia đình đối với sự phát triển của trẻ nhỏ, nhất là giai đoạn tuổi mới lớn, là vô cùng quan trọng. Sự gần gũi, sẻ chia của người lớn đối với con cái là thật sự cần thiết để chúng ta định hình cho con những suy nghĩ, hành động đúng đắn. Ở tuổi này, đôi khi chỉ một lời phê bình của cô thầy trên lớp, một điểm số kém, sự la rầy lớn tiếng của cha mẹ trước đông người, những vấp váp của tình cảm đầu đời, hờn giận vu vơ của tuổi mới lớn… tất thảy đều có thể trở thành sự… tủi nhục, uất ức, đưa đẩy các em đến hành động tiêu cực khiến người lớn trở tay không kịp!

Gần gũi, chia sẻ với con cái, làm bạn với con mình luôn cần thiết để chúng ta cùng con lớn lên, đừng sợ “vẽ đường cho hươu chạy” mà hãy vẽ con đường đúng đắn cho hươu chạy đúng. Rời thế giới ảo trên mạng, xa chiếc điện thoại vài tiếng đồng hồ để cùng chơi với nhau, chuyện tưởng dễ nhưng đôi khi không làm được trong nhiều gia đình bây giờ. Câu nói “Mẹ ơi đừng cầm điện thoại nữa” của thằng nhóc nhà tôi đôi khi lại khiến người lớn giật mình, quay về với thế giới thật để làm đúng trọng trách của người lớn trong gia đình.

Nhật Quỳnh

Nguyễn Ngọc Cung - Một đời vì cách mạng, một đời vì nghệ thuật

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, vui mừng báo tin, quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” đã chính thức ra mắt công chúng. Tôi hiểu, niềm vui ấy với ông thật lớn, bởi đó là sản phẩm kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết và cả hành trình dài nỗ lực.

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.