Để có một câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn và sướt mướt “khoe” với bạn bè, em đã khiến cha mẹ và người thân điêu đứng. Vậy mà khi mọi người hỏi han hay khuyên răn sau sự việc “động trời” mà em gây ra, em chỉ trả lời gọn lỏn: “Mình thích thì mình làm thôi”!
Mà kể ra thì cái “thích” của em cũng kỳ thật. Trước đám cưới vài ngày, bỗng nhiên em mất tích. Cả nhà nháo nhào đi tìm, thậm chí báo công an. Mẹ khóc cạn nước mắt, cha bạc phơ mái đầu vì lo lắng cho em, hàng xóm thì xì xầm bàn tán, đám cưới tưởng chừng phải hoãn lại bởi không có cô dâu. Rồi đột ngột em xuất hiện. Cha mẹ chưa kịp mừng thì em dõng dạc tuyên bố sẽ không làm đám cưới nữa, vì em đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Em khiến mọi người “sốc toàn tập”. Bởi cũng mấy tháng trước đây, em đòi cha mẹ cho kết hôn vì đó là… tình yêu đích thực. Cha mẹ đã dùng mọi lý lẽ để can ngăn, thậm chí dọa nạt vì em còn quá trẻ, tính tình thì sốc nổi, “cả thèm chóng chán” làm sao có thể đảm đương trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Em cũng chẳng chịu thua, hết khóc lóc, tuyệt thực lại đòi tự tử. Vậy mà…
Trong khi cha mẹ phải đến xin lỗi đàng trai và khách mời thì em vẫn vô tư cùng bạn trai mới chụp hình và đăng lên mạng xã hội “chuyện tình chúng mình như cổ tích” để nhận những lượt “like” ảo và đôi ba câu ngưỡng mộ của chúng bạn khi em dám vượt qua “nghịch cảnh” để bảo vệ tình yêu của mình. Em chẳng quan tâm đến cảm giác tủi hổ của cha mẹ. Em mặc kệ những ánh mắt không thiện cảm của mọi người khi nhìn mình. Em thấy mình là người con gái thời hiện đại mạnh mẽ!
Mười tám tuổi, đồng ý rằng em còn khá trẻ để thấu hiểu nhiều vấn đề phức tạp trong cuộc sống. Nhưng mười tám tuổi, có lẽ em cũng đã hiểu được rằng việc gì được làm và việc gì không nên làm. Những việc mình làm đừng để ảnh hưởng đến gia đình, người thân và danh dự, nhân phẩm của chính mình. Cũng đừng vì những phút giây bốc đồng của tuổi trẻ mà có những hành động thiếu suy nghĩ để đổi lấy những hư danh hão huyền.
THU MINH
Ảnh minh họa: B.T