Trong một năm, những ngày giáp tết thế này có lẽ là thời điểm mọi người cảm thấy phấn chấn nhất. Bởi tết luôn là thời khắc được mong chờ. Bạc Liêu hạ cấp độ dịch, những dịch vụ phục vụ mùa tết dần được mở cửa, càng làm phố phường ấm áp vào xuân.

Quảng trường Hùng Vương đã bắt đầu đón bước du xuân của người dân khi Bạc Liêu hạ cấp độ dịch. Ảnh: H.T
Tràn ngập góc tạo “view”
Từ một cánh đồng hoa tràn ngập sắc xuân thu hút rất nhiều người đến tham quan, chụp ảnh; cho đến một điểm du lịch trôi trên sông nước, hòa vào rừng cây, hay không cần đi đâu xa là những quán cà phê mà chủ quán thức thời tạo ra những họa tiết, cảnh trí độc đáo để khách đến “sống ảo” trên mạng xã hội Facebook, Zalo… Tất cả đã tạo nên những điểm đến tuyệt vời để vừa mở cửa sau khi Bạc Liêu hạ cấp độ dịch, người dân Bạc Liêu bắt đầu nhịp bước du xuân. “Nhìn thấy trên Facebook, tụi em mê điểm du lịch này lâu rồi mà vì dịch bệnh nên đến giờ mới đến được đây. Khi quyết định đi, tụi em nhắc nhau phải tuân thủ đúng nguyên tắc “5K” để vui chơi nhưng đảm bảo an toàn”, nhóm bạn Phương Trinh, Anh Thư, Long Nhật (huyện Hòa Bình) chia sẻ như thế khi đến với khu “Nông trại tôm khỏe” của chủ trại Bùi Quốc Dương ở xã Vĩnh Hậu A. Chơi nhóm không quá số người quy định, mỗi chiếc bè đến đây đảm bảo khoảng cách để phòng, chống dịch, đâu chỉ là khuyến cáo, nhắc nhở của anh chủ trại, mà mỗi du khách đến đây cũng tự ý thức được điều đó.
Cửa ngõ vào khu Trung tâm Hành chính tỉnh, như truyền thống hàng năm, biểu tượng con giáp của năm luôn là điểm thu hút nhiều người đến tham quan, nhìn ngắm và chụp ảnh. Khác với mọi năm, dù thích thú với tượng bầy cọp (biểu tượng con giáp của năm Nhâm Dần 2022), nhưng người dân đến chụp ảnh không tập trung đông người, chen chúc nhau, mà lần lượt từng nhóm người thay phiên chụp ảnh, để đảm bảo khoảng cách an toàn phòng dịch.
Cuối năm là thời điểm tất bật của người lớn, nhưng cũng là thời gian để bạn trẻ tụm năm tụm ba du xuân. Những điểm tràn ngập góc tạo “view” đã bắt đầu thu hút nhộn nhịp bước chân nhiều bạn trẻ. Chơi vui đảm bảo an toàn, những điểm có view đẹp như thế đang hồi sinh đón khách trong những ngày hương xuân bảng lảng khắp đất trời.

Vườn hoa vạn thọ nhà chị Kiều Thu (khóm 2, Phường 7, TP. Bạc Liêu) được chăm sóc hàng ngày để kịp trổ bông đón tết. Ảnh: C.T
Rộn ràng hoa tết
Khi chiếc xe cấp cứu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 hú còi trên đường thì đồng thời, những góc phố chuẩn bị cho chợ hoa tết cũng được dọn dẹp ngăn nắp, phân ô để mở cửa đón xuân. Nhiệm vụ kép là đây, chống dịch nhưng vẫn đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, vẫn đảm bảo cho người dân đón tết trong vui tươi, an toàn. Thông tin chợ hoa tết vẫn phục vụ bà con nhân dịp tết là tin vui đối với nhiều người. Bởi, qua một năm dài chống dịch căng thẳng, người dân vẫn mong được đón một cái tết đúng nghĩa, chứ không phải là không gian ảm đạm, đường phố vắng tênh! Đoạn đường vào khu điều trị bệnh nhân COVID-19 đặt tại điểm Trường THPT Bạc Liêu (đối diện Trường Chính trị Châu Văn Đặng) cũng bớt đìu hiu hơn khi những điểm bán đồ cổ, bán cây kiểng bắt đầu mở ra kinh doanh.
Tự trồng hoa đón tết cũng là xu hướng chọn lựa của nhiều nhà khi không lường được tình hình dịch bệnh. Tìm hiểu để chọn thời điểm trồng hoa nở đúng tết, giữa tháng 10 âm lịch, gia đình chị Kiều Thu (khóm 2, Phường 7, TP. Bạc Liêu) đã tận dụng khoảng sân rộng sau nhà để trồng hoa vạn thọ - một trong những loài hoa “vua” dịp tết. Mỗi cây con với giá chỉ 3.000 đồng, chị mua 200 cây về vun bón. Hiện tại, vườn hoa đang trổ nụ li ti càng làm cả nhà chị Thu nôn nao hóng tết.
Bạc Liêu hạ cấp độ dịch đúng những ngày giáp tết, như thổi thêm luồng sinh khí phấn chấn trong bối cảnh người người, nhà nhà đón tết, sau một năm dài mệt nhoài phòng, chống dịch. “Sau cơn mưa trời lại sáng”, mở cửa đón tết không có nghĩa là chủ quan rằng tỉnh ta đã… hết dịch! Vắc-xin được tiêm ngừa đầy đủ và nguyên tắc “5K” phải được tuân thủ nghiêm ngặt mới hy vọng có một cái tết bình thường mới an toàn.
NHẬT QUỲNH

Truyền hình







Xem thêm bình luận