Thứ tư, 16-9-26 12:39:50
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Một quả thận cho đi là một người được cứu sống”

Báo Cà Mau Chồng mất trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 7 năm, một mình vừa làm cha, vừa làm mẹ gồng gánh nuôi 2 con trưởng thành. Với người phụ nữ, những điều ấy đã rất đáng trân trọng, vậy mà mấy ai biết được ở cái tuổi tóc đã nhuốm màu hoa râm, cô Út Hồng (Trần Thu Hồng) lại có một quyết định khiến bao người sửng sốt: Cô đã ký đơn xin hiến một quả thận.

Chồng mất trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 7 năm, một mình vừa làm cha, vừa làm mẹ gồng gánh nuôi 2 con trưởng thành. Với người phụ nữ, những điều ấy đã rất đáng trân trọng, vậy mà mấy ai biết được ở cái tuổi tóc đã nhuốm màu hoa râm, cô Út Hồng (Trần Thu Hồng) lại có một quyết định khiến bao người sửng sốt: ký đơn xin hiến một quả thận.

Trò chuyện cùng cô trong căn nhà nhỏ nằm trên đường Ðinh Tiên Hoàng, Khóm 3, Phường 1, TP Cà Mau, người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu và giọng nói trầm ấm chia sẻ: “Là người con thứ 13 trong gia đình có truyền thống cách mạng, từ nhỏ đã chứng kiến nhiều người quên thân mình sẵn sàng hy sinh dành sự sống, hoà bình cho đất nước. Ý thức được điều đó, khi lớn lên tôi luôn quyết tâm phải sống có ích cho xã hội để xứng đáng với máu xương của ông cha đã đổ xuống”.

Hiến thận là tâm nguyện của cô Út Hồng và chồng cô lúc còn sống.

Theo truyền thống gia đình, cô Út Hồng thi đậu vào trung cấp y, học được 1 năm, hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh em lại đông, cô đành lỗi hẹn với nghề và dang dở ước mơ. Cô Út Hồng lập gia đình, hạnh phúc tưởng chừng đã viên mãn thì tai hoạ bất ngờ ập xuống, năm 2009 chồng cô mất trong một vụ tai nạn giao thông, để lại cho cô 2 đứa con thơ.

Nỗi đau tột cùng nhưng vượt lên tất cả, cô đã nuôi dạy 2 con trưởng thành, con trai lớn đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định, cô con gái út cũng đang ôn thi vào đại học. Ði qua những sóng gió cuộc đời, chiêm nghiệm được nhiều bài học cuộc sống, cô Út Hồng quyết định quãng đời còn lại sẽ sống và cống hiến cho xã hội. Từ đó, cô gắn bó cuộc đời mình với những chuyến đi từ thiện, có lúc cô đi cùng đoàn Khát vọng sống, có lúc là Hội Từ thiện tự nguyện của tỉnh. Cuộc sống gia đình tuy còn khó khăn, thu nhập chính chỉ từ quán nước nhỏ nhưng cô vẫn nhiệt tình tham gia.

“Tiền có ít thì mình cho ít, khi nào có nhiều thì ủng hộ nhiều, quan trọng là cái tâm của mình”, cô Út Hồng chia sẻ.

Mỗi chuyến đi từ thiện là một dấu ấn trong đời, để lại cho cô nhiều trăn trở. Nhìn những bệnh nhân trong cơn đau oằn oại, có người thiếu trước hụt sau, vất vả kiếm từng đồng để chạy thận, cô nghĩ mà xót dạ: “Nhà tôi ngang chùa và lò thiêu, mỗi lần thấy thiêu một xác người là lòng tôi đau như cắt. Tôi tiếc nội tạng quý thiêu thành tro bụi thật phí, trong khi đó có biết bao bệnh nhân suy tim, suy thận đang cần nội tạng để thay thế”.

Trong một lần tham gia Chương trình Khát vọng sống, cô kể: “Chứng kiến hoàn cảnh của hai cha con anh Sơn tại bệnh viện, cùng mang trong mình căn bệnh suy thận, gia đình quá khó khăn không có điều kiện để thuốc thang nên cuối cùng đã chết. Cái chết của cha con anh là động lực lớn nhất nung nấu suy nghĩ hiến thận cứu người của tôi”.

Năm 2012, tiếp nối truyền thống của gia đình, là anh trai Trần Thanh Tòng, chị gái Trần Phương Lan đã đăng ký hiến xác khi qua đời phục vụ cho y học, được sự ủng hộ từ phía gia đình, cô đã làm đơn xin hiến tặng một bên thận của mình cho những bệnh nhân suy thận có hoàn cảnh khó khăn trên quê hương Cà Mau. Cô bộc bạch: “Chứng kiến những bệnh nhân suy thận không đủ tiền để thuốc thang, cuối cùng phải xuôi tay mặc cho số phận, lòng tôi xót lắm, cứ nghĩ nếu còn một bên thận mình vẫn sống được, trong khi đó một quả thận của mình sẽ cứu được một sinh mạng thì tại sao không làm”.

Với cô Út Hồng, làm từ thiện là một niềm vui, vừa là động lực giúp cô vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, cô luôn tâm niệm sẽ sẵn sàng cho đi quả thận của mình để cứu giúp những bệnh nhân nghèo khổ, đó là điều mãn nguyện nhất khi cô sống trên cuộc đời này.

Ông Bùi Việt Hùng, Trưởng Khóm 3, Phường 1, TP Cà Mau, cho biết: “Út Hồng là người ăn ở hiền lành, đối xử với hàng xóm rất hoà nhã, thân tình. Hiện tại hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn nhưng cô vẫn tình nguyện tham gia nhiều chương trình từ thiện, giờ còn quyết định hiến thận để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo khổ. Ðó là một nghĩa cử cao đẹp, không phải ai cũng làm được”.

Ðiều đáng trân trọng nhất ở cô Út Hồng có lẽ là tấm lòng thiện nguyện. Cô luôn suy nghĩ làm sao có thể cứu hết được những bệnh nhân đang ngày ngày gồng mình chống chọi với bệnh tật, cô tâm sự: “Tôi chỉ cứu được một người, không thể cứu được tất cả, nếu có điều ước tôi ước tất cả bệnh nhân đều khoẻ mạnh và hạnh phúc. Năm 2017, ca phẫu thuật sẽ được tiến hành, tôi hy vọng đó sẽ là ngày kêu gọi toàn thể người dân trên cả nước nếu có thể hãy cùng chung tay giúp đỡ và chia sẻ để ngày càng có nhiều bệnh nhân được cứu sống”.

Chia tay cô trong một chiều mưa nhẹ, trong lòng bất chợt lại thấy ấm áp, bởi lẽ trên cuộc đời này vẫn còn những tấm lòng nhân ái đang âm thầm sẻ chia, gắn kết sợi dây tình cảm giữa con người với con người./.

Bài và ảnh: Kim Chi

HĐND tỉnh giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở

Sáng 15/9, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau do đồng chí Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn có buổi làm việc với HĐND, UBND Xã Nguyễn Việt Khái về tình hình hoạt động của chính quyền cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo đột phá cho tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Chính sách hỗ trợ công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa tỉnh Cà Mau

(Theo Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND, ngày 17/8/2026 của HĐND tỉnh Cà Mau)

Giúp người dân làm chủ công nghệ

Tại xã Hưng Mỹ, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính không chỉ là đưa ngày càng nhiều thủ tục lên môi trường điện tử, mà còn thay đổi cách phục vụ: không làm thay, hướng dẫn để người dân tự làm. Từ một thao tác được chỉ dẫn hôm nay, người dân dần hình thành kỹ năng để chủ động thực hiện thủ tục tại nhà.

Đưa dịch vụ công đến gần dân

Không phải mất thời gian đi lại, chờ đợi, người dân phường Hiệp Thành giờ đây có thể thực hiện nhiều thủ tục hành chính ngay tại khu dân cư, thậm chí được cán bộ hỗ trợ tận nhà khi gặp khó khăn trong đi lại.

Quy định mới về định danh và xác thực điện tử

Chính phủ ban hành Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

Khi dịch vụ công đến nhà dân

Thay vì chờ người dân đến trụ sở để làm thủ tục hành chính, công chức chủ động tìm đến tận nơi, từ các điểm dân cư, trụ sở ấp đến từng gia đình. Cách làm này đặc biệt có ý nghĩa với người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, người bệnh, sống neo đơn và những trường hợp gặp khó khăn trong đi lại hoặc tiếp cận công nghệ số.

Nâng cao nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ

Sáng 11/8, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2026.

Quy trình mới về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử vừa được chỉnh sửa theo quy định mới tại Nghị định số 310/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Một số quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Chính phủ ban hành Nghị định 309/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 367/2025/NĐ-CP.