Thứ năm, 5-3-26 04:44:39
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Ngôi nhà chung” của những người thích trồng cây

Báo Cà Mau (CMO) Cây bị héo lá, bị nấm, chậm ra hoa… phải xử lý thế nào, hoặc nên tưới phân gì, cải tạo đất ra sao, cách tạo ra phân hữu cơ từ rác nhà bếp…, tất thảy những thắc mắc về kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây đều có thể hỏi và được giải đáp một cách nhiệt tình, thân thiện, gần gũi như người nhà trên nhóm “Thích trồng cây Cà Mau” - một hội nhóm Facebook được tạo ra từ 1 năm trước.

Chị Huỳnh Tuyết Mãnh (ngụ Phường 5, TP Cà Mau), quản trị viên nhóm, cho biết, nhóm được tạo ra từ nhóm lớn mang tên “Thích trồng cây” với hơn 350.000 thành viên đến từ khắp nơi trong cả nước. Bởi, “Thích trồng cây” đơn giản, mộc mạc như chính sở thích, đam mê của các thành viên. Nhóm chủ yếu hoạt động trên Facebook, ai cũng có thể đăng ký tham gia rồi thoả thích khoe niềm vui trồng trọt, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng… 

“Do nhóm lớn quá đông nên nhiều tỉnh, thành đã tự tạo ra nhóm riêng cho địa phương mình. Và nhóm “Thích trồng cây Cà Mau” chính là sợi dây giúp gắn kết những người yêu cây, thích trồng cây tại nơi cuối trời Nam Tổ quốc này. Hiện nhóm có hơn 600 thành viên. Hoạt động nhóm sôi nổi từ online đến offline (với hơn 50 bài viết/ngày và mỗi buổi họp mặt có rất nhiều thành viên mới ra mắt)”, chị Tuyết Mãnh chia sẻ.

Vì yêu thích mà đến

Mỗi ngày có hơn 50 bài viết khoe thành quả trồng trọt hoặc cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt trên trang “Thích trồng cây Cà Mau”.
Vườn cây trên sân thượng hơn 7 năm tuổi. Tuy nhỏ, nhưng vườn của chị Tuyết Mãnh không chỉ là nơi thoả đam mê trồng trọt mà còn là "khu vườn tình cảm” để sẻ chia nhiều loại cây, hạt giống cho thành viên nhóm.

Một câu hỏi vui của thành viên hỏi nhóm: “Lý do mọi người thích trồng cây là gì? Hoặc động lực nào chẳng hạn?”. Câu hỏi đón nhận 73 lượt bình luận với rất nhiều lý do, mà hầu hết đơn giản là thích trồng, thích ngắm và vì niềm vui, vì sức khoẻ gia đình. 

Chị Tuyết Mãnh trả lời đơn giản “Vì yêu mà đến, vì đam mê mà trồng”. Chị thú thiệt: “Ngày đầu tiên tôi tìm đến “Thích trồng cây”, không phải vì yêu cây mà để tìm quên cho vơi nỗi đau sức khoẻ của mình, rồi dần dần tôi yêu cây và yêu rất nhiều người bạn trong nhóm”. Hiện tại chị Mãnh có một vườn cây trên sân thượng với đủ loại cây trồng khác nhau, từ rau, củ, quả đến các loại hoa, kiểng, dây leo… Thú vị ở khu vườn nhà chị là tuy nhỏ nhưng đã tặng rất nhiều cây, hạt giống cho thành viên nhóm, vậy nên, để vườn luôn đủ diện tích, chị thường phải cột túm những cây có tán xoè gọn lại, nhìn rất vui mắt, nhưng thể hiện tình yêu cây và yêu nhóm một cách dễ thương, chân thành. 

Sở hữu một vườn rau, củ, cây trái say trĩu như “bách hoá tổng hợp”, chị Đỗ Mộng Nghi (Phường 9, TP Cà Mau) chia sẻ lý do thích trồng cây là vì sức khoẻ gia đình, vì sợ rau ngoài chợ không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vì đam mê, vì nhìn nó thấy thoải mái tinh thần và đơn giản vì thích trồng sẽ có rau ăn, đỡ tốn tiền mua. 

“Trồng hoa để có hoa ngắm. Trồng rau, cây trái để ăn. Hì hì... mình thích nhà là một vườn đầy hoa trái. Đó là ước mơ từ thuở nhỏ”, thành viên có tên Hoa Lan Viên bình luận vui. 

Còn chị An An thì tâm tình rằng, hồi xưa do đi làm không có thời gian, mà chị cũng không biết trồng trọt. Nhưng khi nghỉ làm, chị hỏi ông xã cách trồng (vì mẹ chồng trước đây ở U Minh, nhà cũng trồng rau, trồng bí...) để trồng ít rau cải trong thùng xốp cho vui. Đến khi sinh bé nhỏ, lúc con đến tuổi ăn dặm, thấy rau ngoài chợ có vẻ nhiều thuốc, chị trồng thêm nhiều loại hơn để con ăn. Chị bắt đầu tìm hiểu và học thêm trên Youtube, rồi nghiện dần. Chị nhận ra rằng, cuộc sống xô bồ, khi trồng rau, trồng cây và chăm sóc nó sẽ giúp chị quên hết sự đời, lòng an yên. Quan trọng hơn là có rau sạch để dùng, đỡ tiền, khi cả nhà cùng chăm sóc khu vườn nhỏ sẽ thấy tình cảm thêm khắng khít. 

“Còn gì hạnh phúc bằng mỗi sáng thức dậy chồng tưới rau, vợ nhổ cỏ, bắt sâu, con trẻ chơi quẩn quanh khu vườn nhỏ. Tới giờ cha mẹ đi làm, con đi học, rồi trưa về ra vườn hái ít rau, vài trái ớt, cả nhà ăn cơm tận hưởng thành quả tự trồng. Tuyệt lắm!”, chị An An chia sẻ dòng cảm xúc và nhận được rất nhiều lượt “like”.

Thật đúng như lời chia sẻ của chị quản trị viên Tuyết Mãnh, mỗi khi thành viên mới gia nhập gửi lời chào, các thành viên khác sẽ đáp lại bằng sự thân thiện, rồi bỗng chốc họ trở nên thân quen, trò chuyện vui vẻ, trao đổi thân tình. 

Bài viết đăng mỗi sáng gần như trở thành thói quen của các thành viên là khoe hôm nay hoa nở đẹp, cây ra thêm trái, hay sáng nay ăn gì, vườn có thêm gì hay, trồng thêm cây gì độc - lạ - đẹp… Đặc biệt, sau mỗi buổi họp mặt chia sẻ, trao đổi và tặng cây giống, hạt giống cho nhau, các thành viên tích cực chia sẻ thành quả chăm sóc như sự trân quý tình cảm của nhau. Thế nên, dẫu nhóm có hơn 600 thành viên, nhiều lứa tuổi, ngành nghề, nhiều người chưa từng gặp hay quen biết nhau ngoài đời thực nhưng khi đã tham gia nhóm, đăng bài viết, bình luận đều được đón chào như người trong nhà. Riêng chị Tuyết Mãnh cảm nhận nhóm “Thích trồng cây Cà Mau” là ngôi nhà chung, các thành viên là người thân, là anh chị em, vậy nên sự quan tâm, chia sẻ không dừng lại là thích trồng cây mà là tình cảm thân thiết của một gia đình thực sự.

Shop 2K và sức lan toả tình yêu hoa trái

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên nhóm trao đổi, tặng cây, hạt giống, “shop 2K” được tạo lập để trở thành nơi mọi thành viên có hạt giống, cây giống mang đến, hoặc thành viên nào chưa có thì đến nhận. 
Trực tiếp quản lý shop và đặt tại nhà mình (Nhà sách Sinh viên, 60B, Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP Cà Mau), chị Tuyết Mãnh cho biết, khi nhập mỗi gói hạt giống các thành viên sẽ gửi lại 2.000 đồng để dùng cho chi phí nhận hạt, cây giống, túi vô hạt, ly giấy... 

“Do địa điểm đặt shop cũng chính là nơi kinh doanh của gia đình nên hạt được chúng tôi xếp gọn vào một thùng riêng, cây giống các thành viên gửi tặng nhau thì họ tranh thủ đến lấy. Nếu để lâu thì phải đem lên vườn sân thượng tưới và chăm sóc cẩn thận”, chị Mãnh mở hệ thống nước tưới nhỏ giọt tự động do chị tự thiết kế để miêu tả rõ hơn cách chị yêu quý và nâng niu từng loại cây trồng trên vườn nhà cũng như của các thành viên gửi tặng nhau.
Chị nở nụ cười, tỉ mỉ xới đất cho vườn ươm cải vừa mới nhú.../.

Băng Thanh

Sức mạnh đoàn kết dân tộc

Cà Mau hôm nay không chỉ chuyển mình bằng những con số tăng trưởng mà còn bằng sức mạnh nội sinh từ lòng dân. Bên cạnh câu chuyện về giao thoa văn hoá 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa, những con người ấy còn cùng chung tay xây dựng quê hương, viết nên bài ca đẹp về tinh thần đoàn kết.

Vững sứ mệnh vì sức khoẻ Nhân dân

Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) là dịp đặc biệt để toàn xã hội bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ và nhân viên ngành y tế, những người luôn thầm lặng cống hiến, ngày đêm tận tuỵ phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ Nhân dân. Cùng với cả nước, ngành y tế Cà Mau không ngừng trưởng thành, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để trở thành chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho cộng đồng.

Chúc Tết Nguyên tiêu đồng bào người Hoa tại phường Bạc Liêu

Chiều 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), đoàn công tác Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau do đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Nguyên tiêu đồng bào người Hoa, tại Phước Đức Cổ Miếu và Miếu Minh Nguyệt Cư Sĩ Lâm (phường Bạc Liêu). Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Thu Tư, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.  

Sau cánh cửa phòng hồi sức

Ở một góc bệnh viện, nơi luôn sáng đèn suốt ngày đêm, tiếng máy thở, tiếng monitor theo dõi nhịp tim hoà vào bước chân vội vã của nhân viên y tế. Ðó là Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Ða khoa Cà Mau, nơi tiếp nhận và điều trị những ca bệnh nặng, nguy kịch nhất.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc mừng cán bộ y tế lão thành và đơn vị y tế

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026), chiều 25/2, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Thầy thuốc Nhân dân Trương Minh Thắng và một số đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.

Việc nhỏ, ý nghĩa lớn

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, thầy và trò các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng trở lại nhịp học tập với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, phong trào “Kế hoạch nhỏ” thu gom vỏ lon bia, lon nước ngọt, chai nước suối... được phát động rộng rãi, thu hút đông đảo đội viên, nhi đồng tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay những ngày đầu xuân mới.

Gen Z kiến tạo trường học hạnh phúc

Xu hướng giáo dục hiện nay không còn là quá trình truyền đạt kiến thức một chiều. Thế hệ Gen Z - nhóm người sinh từ khoảng năm 1997-2012, lớn lên cùng Internet và công nghệ số, đang đặt ra yêu cầu mới cho nhà trường: được trải nghiệm, được lắng nghe và được tham gia vào việc kiến tạo môi trường học tập của chính mình.

Nhà nhà đón Tết ấm no

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công tác an sinh được thực hiện đồng bộ, đa dạng về hình thức, thiết thực về nội dung và chú trọng hiệu quả. Từ gia đình chính sách, công nhân, người lao động đến hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng yếu thế... đều được quan tâm, hỗ trợ kịp thời, để mỗi mái ấm đều rộn ràng niềm vui, đón xuân trong không khí ấm áp, đủ đầy và nghĩa tình.

Bước chuyển mình của y tế

Giữa nhịp phát triển sôi động những năm gần đây, ngành y tế Cà Mau âm thầm nhưng bền bỉ viết nên câu chuyện chuyển mình đầy khởi sắc. Từ việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng và hoàn thiện mạng lưới trạm y tế tuyến xã, đến chuẩn hoá quy trình khám, chữa bệnh (KCB) và mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, tất cả tạo nên diện mạo mới cho y tế tỉnh nhà. Nổi bật trong bức tranh ấy là chủ trương dồn sức cho tuyến y tế cơ sở, nhằm san sẻ áp lực cho tuyến trên, đồng thời mang dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ngày càng chất lượng đến với người dân ngay tại nơi sinh sống.

Thắp lửa tự hào trong trái tim tuổi trẻ

Từ những trang viết chính luận sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đến những hành trình về nguồn tại các địa chỉ đỏ, mỗi đoàn viên, thanh niên đều đang thắp sáng ngọn lửa niềm tin, khẳng định bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ kế tục trong kỷ nguyên mới.