Ở cái tuổi “con nít chưa qua”, nhưng nhiều bạn trẻ vẫn muốn chứng tỏ rằng mình đã trở thành “người lớn”. Điều đó là hoàn toàn phù hợp với tâm lý thích thể hiện của các em. Nhưng đáng nói là có không ít thiếu niên muốn chứng tỏ mình “lớn” bằng những hành động đáng để suy ngẫm…
Không phải cứ biết hút thuốc, uống rượu, đánh nhau... thì đã là người lớn. Ảnh minh họa: B.T | ![]() |
Nhiều thiếu niên còn có suy nghĩ lệch lạc hơn: là “người lớn” thì phải sành điệu, hợp thời, biết làm những việc của “người lớn” như hút thuốc, uống rượu… Cũng chính vì vậy mà nhiều em còn đang ngồi trên ghế nhà trường đã tập tành hút thuốc, uống rượu. Chẳng nói đâu xa, ngay ở quán cà phê mà anh bạn tôi làm chủ, không khó để bắt gặp hình ảnh những thiếu niên vừa phì phèo điếu thuốc, vừa chơi bi-da, thỉnh thoảng lại văng tục khi bỏ lỡ đường cơ ngon ăn để có thể chiến thắng đối thủ…
Đáng băn khoăn hơn cả là chuyện nhiều bạn trẻ vì muốn chứng tỏ mình là “người lớn” đã tìm đến rượu chè, cờ bạc… để rồi không còn tự chủ đã sa ngã và đánh mất dần những phẩm chất tốt đẹp của bản thân.
Các em ạ, “người lớn” đúng nghĩa là người trưởng thành trong nhận thức và hành động, chứ không phải biết hút thuốc, uống rượu, đánh nhau... thì đã là người lớn. Các em không nên chứng tỏ mình đã lớn bằng những hành động, việc làm không phù hợp với lứa tuổi. Về phía nhà trường và gia đình cần kịp thời uốn nắn, khuyên răn những em có suy nghĩ muốn làm “người lớn” bằng những hành động lệch lạc. Hãy giúp các em thật sự trở thành “người lớn” trong suy nghĩ và hành động của mình.
LÊ TRẦN LÂM