Là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nay hình ảnh của những người làm nghề Y càng trở nên cao quý khi có những cống hiến không mệt mỏi cho cuộc chiến chống dịch COVID-19. Đối với các văn nghệ sĩ, sự khâm phục và mến yêu dành cho người thầy thuốc không chỉ được bày tỏ bằng tình cảm mà còn qua những ca khúc, tác phẩm mỹ thuật…
“Tổ quốc gọi chúng tôi vào tâm dịch, hăng hái lên đường dù biết lắm gian nan… Là chiến sĩ ngành Y không ngại gì, tất bật suốt ngày rồi lại đến ca đêm, từng giây từng phút giữa sự sống chập chùng” - những ca từ mộc mạc của ca khúc đã cho thấy y đức, sự hy sinh thầm lặng của những “chiến sĩ áo trắng” để bảo vệ sức khỏe người dân trước sự tàn khốc của dịch bệnh. Thả vào ca khúc là những giai điệu thể hiện tinh thần thúc giục và tự hào, vì vậy “Những chiến sĩ ngành Y” không khó để chạm đến trái tim người nghe.
Năm qua là năm Chi hội Mỹ thuật Bạc Liêu (Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh) tạo được nhiều dấu ấn trong sự phát triển chung của VH-NT tỉnh nhà. Các họa sĩ: Hoàng Thanh, Văn Chìu, Phương Thùy… đã có nhiều tác phẩm mỹ thuật truyền niềm tin chiến thắng đại dịch đến công chúng. Riêng họa sĩ Phương Thùy được VTV3 (Đài Truyền hình Việt Nam) mời làm khách mời trong chương trình Cà phê sáng để chia sẻ về quá trình sáng tác, thông điệp của bộ tranh “Đẩy lùi dịch COVID-19”. Trong đó, hình ảnh các y, bác sĩ với những công việc quen thuộc trong phòng, chống dịch như: tiêm vắc-xin, hướng dẫn trẻ em đi cách ly hay giây phút nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt nhoài… được Phương Thùy tái hiện sinh động. Với anh, những tác phẩm đó như một món quà tinh thần để thầm cảm ơn đóng góp cao quý của những “thiên thần áo trắng”.

Họa sĩ Phương Thùy sáng tác đề tài về các y, bác sĩ tham gia phòng chống dịch. Ảnh: H.T
Thay vì bằng lời nói, thái độ tôn trọng thì cuộc thi “Người thầy thuốc trong tôi” do Báo Người Lao Động tổ chức cũng là cách để thể hiện tình cảm với những người làm nghề Y. Mang tính chất là cuộc thi báo chí nên những nhân vật, câu chuyện được kể phải có thật, có thể diễn ra vào thời chiến hoặc thời bình, trong tiến trình xây dựng đất nước, trong thời gian phòng, chống COVID-19. Tựu trung lại, đó là người thầy thuốc giàu lòng nhân ái, giàu nghị lực, làm tốt chuyên môn để vươn đến thành công, trở thành gương sáng, có tác động sâu sắc đến cuộc đời của tác giả, đến gia đình tác giả hoặc xã hội.
Từ ý nghĩ đó, ông Vưu Long Vĩ - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh và nhiều tác giả ở Bạc Liêu đã tìm đến cuộc thi này. Bài viết “Bác sĩ ơi, em khỏe re” của tác giả Vưu Long Vĩ là chuyện về những ngày trực tiếp tham gia công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân F0 của một bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời còn là lời cảm ơn của một bệnh nhân COVID-19 sau khi được bác sĩ này hết lòng điều trị đã tìm thấy cuộc đời thứ hai. Nhân vật được tác giả phản ánh là một bác sĩ toàn tâm toàn ý cho công việc, có thể quên ăn, quên ngủ để giành giật sự sống về cho bệnh nhân. Vì nhiệm vụ, vị bác sĩ còn khiến vợ con “dỗi hờn” khi ít dành thời gian cho gia đình, nhất là thường xuyên lỗi hẹn với những bữa cơm ở nhà trong suốt khoảng thời gian chống dịch.
Để nói về người thầy thuốc trong lòng mỗi người, chắc hẳn sẽ không thể nào tỏ bày hết những tình cảm yêu quý, sự khâm phục. Với sự hy sinh cao quý để bảo vệ sức khỏe, cuộc sống bình yên cho Nhân dân, họ thật sự là những ân nhân, là thần tượng trong lòng rất nhiều người.
HỮU THỌ

Truyền hình







Xem thêm bình luận