Câu chuyện của anh Trần Quốc Quí, Bí thư Chi đoàn Truyền thanh - Đô thị huyện Đông Hải kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ hoàn cảnh của Nguyễn Thanh Nhi, nhân viên Hội Khuyến học huyện Đông Hải là một điển hình cho thông điệp: “Có gì đẹp trên đời hơn thế/ Người yêu người sống để yêu nhau…”.
Được biết, ngay từ khi mới sinh ra, đôi chân của Thanh Nhi đã không được bình thường như bao người khác. Mặc dù đi lại khó khăn, song Nhi vẫn không ngừng nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống để không trở thành gánh nặng cho người thân. Cách đây không lâu, niềm vui đã đến với Nhi khi có mạnh thường quân hỗ trợ phẫu thuật để việc đi lại dễ dàng hơn. Nhưng niềm vui ấy quá ngắn ngủi khi chân Nhi bị biến chứng hoại tử và ăn ruồng vào xương. Các bác sĩ cho biết, tình trạng của Nhi cần phải phẫu thuật cắt bỏ chân, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Trong khi gia đình Nhi thuộc diện khó khăn mà chi phí điều trị dự kiến lại rất cao.
Trước hoàn cảnh không may của Nhi, anh Quốc Quí đã đứng ra vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đóng góp để giúp Nhi vượt qua khó khăn. Thông qua nhiều kênh như: mạng xã hội Facebook, mối quan hệ cá nhân…, anh đã nhận được 28,5 triệu đồng. Và số tiền đã được trao cho Nhi trước ngày lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh điều trị.
Ai cũng có việc riêng, ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình. Nhưng thi thoảng, hãy dành ra vài phút tĩnh lặng, quan sát cuộc sống để không bỏ lỡ một khoảnh khắc, một hoàn cảnh đang cần giúp đỡ. Đừng bỏ qua những điều nhỏ nhặt! Vì biết đâu chúng có thể làm nên một điều nhiệm màu cho ai đó.
NHẬT HẠ
Anh Trần Quốc Quí, Bí thư Chi đoàn Truyền thanh - Đô thị trao tiền của các mạnh thường quân cho Nguyễn Thanh Nhi. Ảnh: H.L