Thông thường, khi học hết chương trình phổ thông, nhiều thanh niên thi vào đại học. Và sau khi tốt nghiệp thì tìm cho mình một việc làm. Song, bên cạnh đó, có những thanh niên phải học nghề để kiếm sống và thành đạt nhờ vào nghề đã học.
![]() |
| Anh Trần Minh Khả đang làm nghề tại cơ sở của mình. Ảnh: P.Đ |
Cũng là một thanh niên học trường Công nhân kỹ thuật như anh Khả, nhưng anh Hàng Thanh Út (ấp Trèm Trẹm, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) lại có hoàn cảnh đặc biệt hơn. Mồ côi cha mẹ, gia đình lại đông anh em nên anh Út phải vừa học vừa làm ngay từ năm lớp 6. Đến năm lớp 10 thì anh phải nghỉ học và học nghề sửa xe. Khi có cái nghề trong tay, năm 2002, với quyết tâm ở lại TP. Bạc Liêu lập nghiệp, anh đã khởi nghiệp với số vốn vay là 500 ngàn đồng. Anh Út chia sẻ: “Lúc ấy, sau khi mua một ít phụ tùng thì vốn của mình chỉ còn 120 ngàn đồng”. Sau 10 năm lập nghiệp, bây giờ tài sản anh Út đã trên 2 tỷ đồng.
Có nhiều con đường để đi đến thành công trong lập nghiệp mà không phải bước qua cánh cổng của các trường đại học. Có lẽ, bí quyết thành công của anh Khả và anh Út chính là “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”.
PHẠM ĐOÀN

Truyền hình









Xem thêm bình luận