Thứ hai, 11-5-26 12:23:06
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Ông già Noel” mặc đồ xanh

Báo Cà Mau

Thằng nhóc nhỏ nhà tôi bỗng dưng có ý tưởng đó, khi nhìn những chú nhân viên bảo vệ ở các ngân hàng đi ra đi vào, mặc bộ đồ màu xanh bảo hộ, mặt thì trùm kín bằng khẩu trang và đầu đội cả chiếc kính chống giọt bắn để phòng, chống dịch COVID-19. Các chú vẫn y nguyên loại trang phục đó, ngày này qua ngày khác trong những ngày dịch bệnh vẫn còn...

Các nhân viên y tế lấy mẫu tầm soát dịch COVID-19 cho người dân. Ảnh: C.T

Trí tưởng tượng của con nít quả là phong phú! Nhưng, suy nghĩ lại thì cũng đúng phần nào. Chỉ những ông già Noel mới mặc trang phục... kỳ lạ như vậy, khác màu sắc thôi, các ông cũng trùm kín mít cả người bằng bộ đồ màu đỏ, mặt mày cũng gần như bịt kín bởi mũ trùm và bộ râu che hơn một nửa khuôn mặt. Ông già Noel là nhân vật mang niềm vui cho mọi nhà, vì con nít nào cũng mong được nhận quà Noel của ông, mà cha mẹ nào cũng vậy, chỉ hạnh phúc khi con cái mình đón niềm vui. Mấy chú nhân viên bảo vệ cũng giống ông già Noel ở chỗ đem niềm vui, góp phần mang lại sự bình an cho mọi nhà. Trong mùa dịch này, hơn bao giờ hết, người ta hiểu được giá trị của hai chữ bình an! Bảo vệ an toàn, sức khỏe cho mọi người, các chú mặc trang phục đó hàng ngày làm nhiệm vụ hướng dẫn khách hàng khai báo y tế, nhắc nhở mọi người nguyên tắc “5K” trước khi giao dịch, tiếp xúc. Bảo vệ cho chính mình, bảo vệ cho mọi người tránh được rủi ro nhiễm dịch chính là mang niềm vui cho mỗi mái ấm gia đình trong những ngày dịch bệnh.

Món quà quý giá nhất giờ đây chính là sự bình yên bên gia đình, còn được bên nhau trong chiếc tổ ấm đó, kể cả những đứa trẻ cũng nhận thức được. Nhất là những em bé có cha mẹ phải làm nhiệm vụ chống dịch, đã lâu không được về nhà. Có lẽ, đối với các em, một vòng tay ấm áp ôm của mẹ cha sau bao ngày vắng xa không gặp mặt, một đêm được trọn giấc bên người thân còn quý hơn tất cả những món quà. Có những nhân viên y tế trực chiến ở các bệnh viện điều trị COVID-19, hay các anh làm nhiệm vụ phục vụ các điểm cách ly y tế tập trung hàng mấy tháng trời không về nhà, xa những đứa con bé bỏng thân yêu. Mùa giáng sinh này, cái lạnh giá buốt thịt da càng làm các anh chị dày thêm nỗi nhớ nhung, niềm mong mỏi được trở về để được tình thân sưởi ấm lòng mình... Thương những trẻ nhỏ mồ côi cha mẹ vì dịch bệnh, món quà quý giá đó mãi mãi các em không còn nhận được!

Qua mùa Giáng sinh này, vẫn còn rất nhiều “ông già Noel” mặc bộ đồ màu xanh ở khắp nơi, sẵn sàng chiến đấu với dịch bệnh, những người đang hàng ngày, hàng giờ đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ an toàn sức khỏe và tính mạng cho mọi người.

Nhật Quỳnh

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.