Thứ năm, 2-7-26 20:08:55
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Phượt” khu căn cứ cách mạng: Tại sao không?!

Báo Cà Mau

Nhóm bạn trẻ của Công ty Địa ốc quyết định đi xe máy từ TP. Bạc Liêu lúc tờ mờ sáng về Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu (huyện Hồng Dân) để cùng Báo Bạc Liêu tặng quà cho học sinh nơi đây. Vừa đi vừa ngắm cảnh nông thôn, đến nơi, nghe giới thiệu về di tích lịch sử cách mạng, thưởng thức các món ăn đồng quê… là một trải nghiệm khó quên của các bạn.

Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu (huyện Hồng Dân). Ảnh: N.Q

Di tích quốc gia đặc biệt

Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu (Khu căn cứ Cái Chanh) nằm sâu trong xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân vừa được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào ngày 31/12/2020, sau 9 năm được Bộ VH-TT&DL công nhận là di tích lịch sử quốc gia. Nơi đây, thời kháng chiến chống Pháp là căn cứ của Xứ ủy Nam Bộ, giai đoạn 1949 - 1951. Đến thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã chọn vùng đất này làm căn cứ từ năm 1973 - 1975.

Sau khi Khu căn cứ Tỉnh ủy trở thành di tích lịch sử quốc gia, tỉnh đã phục dựng, tái hiện lại một số công trình, địa điểm trú đóng và hoạt động của Xứ ủy Nam Bộ và Tỉnh ủy Bạc Liêu. Từ khi di tích được đầu tư phục dựng và tái hiện nhiều hạng mục, công trình có ý nghĩa lịch sử, Đảng bộ và quân dân tỉnh Bạc Liêu thường xuyên tổ chức về nguồn, sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ vào các dịp lễ kỷ niệm của dân tộc.

Giờ đây, Khu căn cứ Tỉnh ủy đã là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, đó là niềm vinh dự, tự hào lớn của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà, trong đó có tập thể quản lý di tích, đồng bào huyện Hồng Dân. Bạn Tuyền, nhân viên quản lý di tích, bày tỏ: “Để giữ gìn, phát huy di tích, tập thể nhân viên nơi đây sẽ phấn đấu nhiều hơn, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng để phục vụ khách tham quan, có những sáng kiến kinh nghiệm mới, phù hợp, góp phần phát huy giá trị di tích”.

Du lịch truyền thống lịch sử

Từ trung tâm huyện lỵ Hồng Dân về Khu căn cứ Tỉnh ủy có thể đi bằng ô tô, mất chưa đến nửa giờ. Tháng 9/2017, tuyến đường ô tô từ thị trấn Ngan Dừa về đây đã được thông xe, nó là niềm mơ ước bao đời của người dân địa phương. Tuyến đường đưa vào sử dụng đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm huyện về xã Ninh Thạnh Lợi và di tích cách mạng. Ngoài ra, nó cũng mở ra cơ hội phát triển cho vùng sản xuất lúa - tôm rộng lớn từ xã Lộc Ninh đến xã Ninh Thạnh Lợi và hoạt động du lịch trải nghiệm kết hợp giáo dục truyền thống, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng quê anh hùng. Nếu năm 2016, có 16 đoàn khách và một số khách lẻ đến tham quan di tích, thì sau khi có con đường, lượng khách đoàn và khách lẻ về “địa chỉ đỏ” đã tăng lên nhiều.

Trở lại với các bạn trẻ của Công ty Địa ốc, sau khi tham quan di tích, họ đã hiểu hơn về giá trị của cuộc sống mà mình đang có và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân địa phương. Các cơ quan và cán bộ Xứ ủy Nam Bộ lúc bấy giờ đều sống chung với dân, ăn ở và làm việc trong nhà dân, được dân thương yêu và đùm bọc như người thân. Truyền thống này tiếp tục được tỏa sáng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Căn cứ địa cách mạng trong lòng dân đảm bảo thắng lợi cho cuộc kháng chiến chống Pháp, đánh Mỹ - ngụy, nhưng điều quan trọng là đã giác ngộ ý thức cách mạng cho người dân vùng căn cứ, xây dựng con người mới, xã hội mới.

Rời Khu căn cứ Cái Chanh, các bạn cùng đoàn viên Báo Bạc Liêu và cán bộ địa phương ghé một quán lá nhỏ dùng cơm trưa, với nhiều món ăn dân dã, đã từng nuôi cán bộ kháng chiến suốt hai thời kỳ chống giặc ngoại xâm. Đọt choại luộc, bông súng “ma” chấm với mắm cá trắm cỏ chưng, ăn cùng cơm khiến mọi người xuýt xoa ăn lấy, ăn để. Trên đường trở lại Bạc Liêu, nhóm phượt ghé vãng cảnh chùa Kos Thum - ngôi chùa Khmer cổ kính, có công với cách mạng, tìm hiểu nghề dệt chiếu, nghè rèn lâu đời của thị trấn Ngan Dừa.

Chuyến đi phượt của nhóm bạn nêu trên có thể là gợi ý cho nhiều người muốn tìm hiểu về đất và người Hồng Dân, một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đa dạng văn hóa, phong cảnh hữu tình. Địa phương đang quan tâm, phát triển và quảng bá du lịch văn hóa - lịch sử và du lịch sinh thái, với những tua tuyến về làng hoa, cây ăn trái, làng nghề ở xã Ninh Hòa và thị trấn Ngan Dừa; tuyến du lịch sinh thái từ Ngan Dừa - Vĩnh Lộc - Vĩnh Lộc A - Vàm Chắc Băng.

Nghĩa Lập

Nguyễn Ngọc Cung - Một đời vì cách mạng, một đời vì nghệ thuật

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, vui mừng báo tin, quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” đã chính thức ra mắt công chúng. Tôi hiểu, niềm vui ấy với ông thật lớn, bởi đó là sản phẩm kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết và cả hành trình dài nỗ lực.

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.