Thứ năm, 2-7-26 07:58:10
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Tay cọ” nhí vẽ tranh “COVID ra xa”

Báo Cà Mau

Một mùa hè quanh quẩn trong nhà, bên cạnh những trò chơi tại gia mà cha mẹ bày cho, nhiều em nhỏ còn thích thú với việc vẽ tranh cổ động “chống giặc” COVID-19. Ngay trong những lúc vui chơi, giải trí, các bé đã sớm thể hiện nhận thức sự nguy hiểm của dịch bệnh và mong muốn được là “tuyên truyền viên nhí” góp phần cùng các cô chú phòng chống, dịch bệnh…

Bé Thiên Minh. Ảnh: N.Q

Hai chị em Thảo Nghi và Thảo Nhiên (Khu dân cư Phường 5, TP. Bạc Liêu) đã vẽ nhiều bức tranh sáp màu với chủ đề phòng, chống dịch COVID-19. Cha của hai bé thường xuyên vắng nhà để cùng các cô chú trong cơ quan “đi tiêu diệt COVID-19”. Những lúc vắng cha, các bé ước mong dịch bệnh sớm qua mau để có cha ở nhà chơi cùng mình. Bé Thảo Nghi sang năm học mới sẽ là học sinh lớp 5 Trường tiểu học Kim Đồng, khi được mẹ gợi ý chủ đề để vẽ là hăng hái ngay với công việc “tuổi nhỏ làm việc nhỏ” cùng cha chống dịch, em tự chọn bố cục, chất liệu, màu sắc để khởi động phần việc nhỏ của mình.

Cầm bức tranh “Nhân viên y tế”, bé Thảo Nghi giải thích: “Các bác sĩ đang ngồi trên ô tô đi phòng, chống dịch COVID-19, mọi người đang khoác vai nhau là thể hiện tinh thần đoàn kết. Con vẽ xong, mẹ hướng dẫn vẽ thêm mặt trăng để khắc họa hơn nữa sự vất vả của các cô, chú khi không kể ngày đêm để đi chống dịch”. Khác với chị, bé Thảo Nhiên (6 tuổi) thì tự vẽ tranh theo ý mình mà không cần mẹ chỉ dẫn. Bé kể: “Con vẽ các bác sĩ cầm tấm khiên ngăn chặn virus để bảo vệ học sinh vì con muốn sớm được đi học”. Khi mẹ hỏi: “Sao con vẽ hình virus như vậy?”, bé nhanh nhảu đáp: “Vì chúng sẽ bị các bác sĩ đánh văng”. Cách nói ngô nghê nhưng rất kiên cường của cháu khiến mọi người phải phì cười. Để hoàn thiện bức tranh của em gái, bé Thảo Nghi còn giúp em viết chữ “COVID xa ra” lên tranh, rồi sau đó Thảo Nguyên tô màu.

Còn Thiên Minh (đường Dương Thị Sáu, Phường 1, TP. Bạc Liêu) thì khéo tay trong nhiều việc liên quan đến bài trí, thiết kế, mà nổi bật hơn cả là vẽ tranh. Tết Nguyên đán năm 2021, Thiên Minh từng đoạt giải Nhất cuộc thi vẽ tranh “Khai bút đầu xuân” trong khuôn khổ Chợ quê ngày Tết do UBND TP. Bạc Liêu tổ chức. Thiên Minh chia sẻ: “Hè này, con ở nhà giúp mẹ chăm em gái, những lúc rảnh rỗi thì con vẽ tranh”. Thiên Minh vẽ được bằng nhiều chất liệu, đa dạng đề tài, song thích nhất là vẽ nhà cửa và cột điện. Minh bắt đầu hứng thú với việc vẽ tranh “chống giặc” COVID-19 khi được mẹ gợi ý.

Thấy con có khiếu vẽ, chị Phương Thanh, mẹ của Minh định hướng con vẽ về đề tài phòng, chống dịch bệnh. Thế là, Thiên Minh lên mạng Internet tham khảo các hình ảnh liên quan và không lâu sau đó, nhiều tác phẩm hội họa lần lượt ra đời. Khi mẹ chia sẻ lên mạng xã hội bức tranh “Chiến thắng đại dịch” của Thiên Minh, nhiều người đã “thả tim”, viết bình luận khen ngợi bé. Một giáo viên dạy môn Mỹ thuật Trường THCS Trần Văn Ơn (TP. Bạc Liêu) nhận xét: “Tác phẩm có bố cục chặt chẽ, màu sắc hài hòa, phù hợp”. Còn đánh giá chung về các bức tranh của cả bé Thảo Nghi, Thảo Nhiên và Thiên Minh, cô giáo này cho biết: “Các bé vẽ rất tốt!”. Nhằm giúp các em phát huy năng khiếu và có sân chơi để thử sức, cô cũng hướng dẫn một số học trò trường mình vẽ tranh chủ đề này hưởng ứng cuộc thi “Vững tin Việt Nam” dành cho thiếu nhi do Hội đồng Đội Trung ương phát động. Cuộc thi vẽ tranh nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho trẻ em, đặc biệt là thẩm mỹ sáng tạo nghệ thuật hội họa.

Bé Thảo Nghi (bên trái) và Thảo Nhiên.

Vẽ tranh không chỉ là sở thích, thú vui giải trí đơn thuần, mà thông qua những thông điệp từ tranh còn là dịp để khơi dậy tình yêu, niềm tin của thiếu nhi đối với đất nước. Trong bối cảnh cả nước chung sức phòng, chống dịch COVID-19, đó còn là những tác phẩm mang ý nghĩa sâu sắc động viên, cổ vũ và ca ngợi những hình ảnh đẹp, lòng biết ơn, sự tri ân với các lực lượng xã hội đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu để bảo vệ sức khỏe của Nhân dân. Đúng như lời dạy của Bác Hồ, các bé đang thực hiện câu “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, qua nét cọ, với những thông điệp ý nghĩa, tốt đẹp, các bé đang thể hiện ý thức có trách nhiệm cùng gia đình, cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nguyễn Quốc

Nguyễn Ngọc Cung - Một đời vì cách mạng, một đời vì nghệ thuật

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, vui mừng báo tin, quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” đã chính thức ra mắt công chúng. Tôi hiểu, niềm vui ấy với ông thật lớn, bởi đó là sản phẩm kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết và cả hành trình dài nỗ lực.

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.