Thỉnh thoảng gặp bạn bè lại bị trách “tham lam” quá, chẳng có thời gian để hưởng thụ cuộc sống. Chỉ biết cười, chứ cũng không muốn giải thích gì nhiều. Nhưng vẫn tự dặn lòng còn trẻ, có sức khỏe và có thời gian nên cố gắng phấn đấu thật nhiều để sau này không cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ qua nhiều cơ hội và nhiều dự định vẫn chưa thực hiện được.
Tuổi trẻ ai chẳng muốn được vui chơi, hưởng thụ. Ai chẳng muốn chiều chiều rảnh rang đi cà phê, mua sắm với bạn bè. Thỉnh thoảng có những chuyến du lịch xa để khám phá những vùng đất mới. Ai cũng muốn có thời gian để nghe ca nhạc, xem phim. Nhưng đâu phải ai cũng có điều kiện để được như thế. Và tùy điều kiện của từng người mà phải cố gắng để cuộc sống ngày càng tốt hơn. Công việc nhà nước không quá bận rộn, tôi thường tranh thủ thời gian rảnh làm nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập cải thiện cuộc sống.
Nếu như thời gian rảnh của các bạn trẻ là dùng để đọc các tin giật gân trên mạng hay chơi những trò vô bổ, thì tôi dùng nó vào việc bán hàng online. Nhà ở ngoại ô nên khá rộng rãi, hết giờ làm tôi lại tranh thủ nuôi thêm cá, gà và trồng ít rau ở vườn. Hay thỉnh thoảng “có hứng” tôi lại viết một bài văn nho nhỏ cộng tác với các báo, tạp chí. Có lẽ chính vì thế mà cuộc sống của tôi luôn tất bật. Những công việc làm thêm mang cho tôi một số lợi ích đáng kể. Bán hàng online, tôi được nâng cao kỹ năng thuyết phục người khác cũng như khả năng giao tiếp ngày càng tiến bộ. Trồng rau, nuôi gà, nuôi cá là công việc lý thú, giúp giảm căng thẳng và mệt mỏi sau những giờ làm việc. Thêm nữa, gia đình tôi còn có nguồn thực phẩm sạch để yên tâm sử dụng và chia sẻ với hàng xóm. Cũng có khi bất ngờ nhận được điện thoại của người bạn cũ nói mới đọc được bài trên báo, nhớ thời sinh viên quá, như vậy cũng đủ vui cả ngày. Ngoài ra, tôi cũng không phủ nhận công việc làm thêm giúp tôi có một khoản thu nhập đáng kể để phục vụ những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống. Và quan trọng hơn những công việc ấy giúp cuộc sống của tôi ý nghĩa từng ngày.
Tôi vẫn sẽ cố gắng là một người trẻ “tham lam” để sau này khi ngoái đầu nhìn lại mình không cảm thấy hối tiếc vì những tháng ngày bị phung phí. Và cũng không quên sắp xếp thời gian để quan tâm hơn đến những người xung quanh mình.
THU MINH
Ảnh minh họa: B.T