Không biết ở nơi khác thì ra sao, chứ ở quê tôi, câu nói này quả không sai. Mặc dù đã “ra mùng” lâu rồi, nhưng xem ra không khí Tết vẫn còn rôm rả khi nhiều nhà vẫn còn “gây sòng” nhậu nhẹt, vui chơi mà quên mất chuyện ra đồng…
Công bằng mà nói thì cái nết chăm làm của bà con nông dân quê tôi trước tiên là thật đáng nể. Đã 29, mùng 1, mùng 2 Tết nhưng nhiều người vẫn vận trên mình bộ quần áo nhuốm phèn mà quảy bình đi xịt thuốc hoặc chở máy bơm ra canh nước, phòng trừ sâu rầy phá hại lúa. Họ ăn Tết nhưng vẫn không quên thửa ruộng, vuông tôm - nguồn thu nhập chính, tạo ra sự sung túc cho gia đình mình. Nhưng bên cạnh đó, khi chuyện đồng áng đã xong thì việc thụ hưởng ba ngày Tết của nhiều người cũng thật đáng băn khoăn. Đó là chuyện đến nhà bà con hàng xóm thắp nhang, chúc phúc nhau đầu năm mới - một tục lệ đẹp nhưng nhiều người lại “lạm dụng” nó để… gầy sòng. Mà sòng nhậu ấy giá như chỉ vài ba chung rượu ấm môi thì đâu có gì để phàn nàn, đằng này nhiều người đi nhà hàng xóm chúc Tết xong trở về thì trong tình trạng say khướt, còn nhà được chúc thì phải dọn dẹp “mệt xỉu” vì hậu quả của những sòng nhậu liên tù tì… cho đến “ra mùng”, hết Tết. Rồi đâu chỉ dừng lại ở đó, những hệ lụy sau những ly rượu mừng Xuân là tai nạn giao thông, đánh nhau… vì quá chén! Giá mà những chầu nhậu “hậu” chúc Tết sớm dừng lại để mọi người bắt tay cho những ngày lao động đầu năm mới thì đâu có gì đáng bàn.
Quan niệm “tháng Giêng là tháng ăn chơi” thiết nghĩ cần nên dẹp bỏ. Đành rằng một năm mới có một cái Tết (chỉ ba ngày Tết là quá ít?!), nhưng ăn Tết theo kiểu rề rà bên những sòng nhậu li bì, tiệc tùng dài ngày (đến hết tháng Giêng) thì cũng chẳng hay chút nào!
P.T

Truyền hình








Xem thêm bình luận