Thứ sáu, 13-2-26 23:19:22
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Thành phố biệt thự”

Báo Cà Mau

Đã có nhiều mỹ danh để gọi TP. Đà Lạt (trung tâm tỉnh lỵ Lâm Đồng), nào là “thành phố trong rừng, rừng trong thành phố”, “thành phố ngàn hoa”, “thành phố mộng mơ”… Riêng với tôi, lần đầu tiên trong đời được đến thăm nơi tuyệt vời này thì Đà Lạt còn là thành phố của những ngôi biệt thự được xây dựng từ thời Pháp thuộc cho đến hôm nay và cả ngày mai.
Quả thật như vậy, chưa vào thành phố, mới lưng chừng đèo Prenn đã thấy nhiều ngôi biệt thự nằm giữa rừng thông và tần suất xuất hiện càng nhiều khi tiến vào trung tâm Đà Lạt. Các biệt thự ra đời gắn liền với lộ trình thám hiểm vùng đất La Ngư Thượng của bác sĩ Yersin, người khám phá ra cao nguyên Lang Biang và vùng đất bình sơn nguyên dạng thung lũng vào năm 1893. Vùng cao nguyên khí hậu mát lạnh, bốn mùa trong một ngày, rừng thông vi vu, ngàn hoa khoe sắc, hồ nước trong xanh thích hợp nghỉ dưỡng, nên các viên quan cai trị, bậc đế vương đã chọn xây biệt điện nơi đây. Nhà khách Thắng Lợi của Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường 9) - chỗ chúng tôi ở trong mấy ngày ở đây cũng là một biệt thự có từ thời Pháp thuộc.

TP. Đà Lạt khuyến khích người dân xây dựng biệt thự kiến trúc hiện đại, thay vì nhà cao tầng. Ảnh: N.Q

Cũng như bao biệt thự khác, Nhà khách Thắng Lợi nằm trên một ngọn đồi, lối vào đón khách là những đóa huệ đất tím rịm, chen vào đó là mấy khóm hoa vàng trên thảm cỏ xanh. Bên vệ đường còn có hàng thông cao trật ót, một vòng tay ôm không xuể. Hành lang và sàn tầng trệt biệt thự được lót bằng gạch bông đơn sắc hình bát giác, còn sàn tầng 1 được lót gỗ màu nâu, bước nhẹ đã nghe tiếng lộp cộp. Mấy cái lò sưởi được bít kín ống khói, có lẽ Đà Lạt hôm nay đã ấm hơn so với thời điểm ngôi villa này được xây cất. Hai cạnh của 2 cánh cửa sổ gỗ được tạo hình kiểu âm dương, khi khép lại, ôm chặt vào nhau ngăn không cho gió lùa vào, giữ ấm căn phòng. 
Vua Bảo Đại - vị vua cuối cùng của nền phong kiến nước ta đã cho xây một biệt điện theo kiến trúc Hà Lan, tường dày 40 phân, ốp đá xanh, trải dài trên một ngọn đồi nằm đầu đường Trần Hưng Đạo bây giờ để tặng ái phi Phi Ánh, trên cột cổng ra vào có đề “Biệt thự Phi Ánh - Phi Ánh villa”. Từ triền dốc nhìn lên, biệt điện như nàng công chúa ngủ trong rừng, hướng đầu về hồ Xuân Hương sóng gợn lăn tăn. Nay, nó đã được Nhà nước cho tư nhân thuê làm Nhà hàng Phù Đổng.
Có thể nói, ở Đà Lạt nhìn đâu cũng thấy biệt thự. Anh Danh, một đồng nghiệp ở Báo Lâm Đồng hào hứng kể thành phố có hơn 2.000 ngôi biệt thự, nhiều biệt thự cổ trở thành trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể. Sống và làm việc trong biệt thự lúc nào cũng cảm thấy mát rượi, gió lùa bốn phía. Chính quyền khuyến khích người dân xây biệt thự, diện tích tối thiểu 250m2, trong đó dành ít nhất 1/4 đất làm hoa viên. Đi ngược triền dốc, ta sẽ có cảm giác mọi thứ đều nghiêng nghiêng, những căn biệt thự như ùa về phía người đi. 
Hai ngày ở đây qua thật nhanh, đã đến giờ phải chia tay, Đà Lạt tiễn đoàn chúng tôi bằng cơn mưa giăng giăng không thấy đường chạy xe. Phố núi có quá nhiều thứ hấp dẫn để tìm hiểu, để khám phá, trải nghiệm, để sống, biệt thự chỉ là một phần. Ấy vậy mà tôi vẫn chưa biết nhiều về những tòa nhà là điểm nhấn của lịch sử khai phá, kiến thiết và tụ hội của trung tâm tỉnh lỵ Lâm Đồng. Dinh Tổng thống (dinh I) gắn với nhà triệu phú Bourgery - chủ nhà đèn Thượng Hải, dinh Toàn quyền Decoux (dinh II) do nhà thầu Sa Đéc xây dựng, dinh Bảo Đại (dinh III) xây theo đồ án thiết kế kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến trúc Á - Âu, Việt  - Pháp, dinh Thị trưởng nằm trên ngọn đồi cao nhất thành phố… Tất cả như mời gọi tôi trở lại xứ sương mù trong thời gian sớm nhất. Một tua “ta ba lô” du khảo biệt thự cổ, biệt thự hiện đại của thành phố hoa, tại sao không?!
Nguyễn Quốc

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.