Thứ sáu, 21-8-26 22:49:04
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

​Thiếu nhân lực, vật lực để phát triển nghệ thuật Khmer

Báo Cà Mau

Đến trụ sở Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu, tôi được ông Thạch Mô Ly - Trưởng Đoàn tiếp và làm việc trong căn phòng dột nước, tường ẩm mốc vì những trận mưa mấy ngày qua. Nhà tập luyện, khu nhà ở tập thể cũng đang xuống cấp, trang thiết bị hoạt động còn thiếu thốn. Đặc biệt, đơn vị đang chịu cảnh sụt giảm về nhân lực nên gặp không ít khó khăn trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật Khmer.

Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu phúc khảo chương trình nghệ thuật phục vụ đồng bào Khmer năm 2022.

“ĐAU LÒNG VÌ MẤT NHIỀU TÀI NĂNG”

Tại liên hoan Ca, múa, nhạc năm 2022 vừa diễn ra ở tỉnh Đắk Lắk, Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu không tỏa sáng rực rỡ khi chỉ giành 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng. Thành tích này được dự báo từ trước, bởi kinh phí hỗ trợ Đoàn xây dựng chương trình nghệ thuật, tập luyện, chi phí thuê xe, chuyện ăn ngủ trong quá trình dự thi là khá khiêm tốn. Cùng với đó, đội ngũ nghệ sĩ và nhạc công tham gia thi diễn cũng không hùng hậu như những đơn vị bạn.

Một diễn viên của đoàn trải lòng: “Kết quả đạt được từ liên hoan cho thấy, Bạc Liêu chưa theo kịp sự phát triển của nhiều đoàn nghệ thuật Khmer trong khu vực, nguyên nhân là không có trường lớp đào tạo bài bản. Vì thế, với độ tuổi hiện nay thì khoảng 5 - 10 năm nữa, số nghệ sĩ, nhạc công lớn tuổi của đoàn khá nhiều dẫn đến không có đội ngũ kế thừa”.

Đáng buồn hơn là gần đây, nhiều nghệ sĩ, nhạc công của đoàn đã bị cắt hợp đồng vì không đáp ứng yêu cầu về bằng cấp. Như trường hợp của nhạc công Kiên Nô vừa thổi sáo trúc hay, vừa giỏi chơi nhạc ngũ âm và các nhạc cụ thuộc bộ hơi. Mặc dù là một nhạc công tài năng, am hiểu nghệ thuật Khmer nhưng anh không thể tiếp tục gắn bó với Đoàn vì không có bằng cấp theo quy định.

Tương tự là diễn viên Liêu Tuấn ca hay, diễn giỏi nhưng do không được vào biên chế nên đồng lương mỗi tháng của anh chỉ có hơn 2 triệu đồng. “Với thu nhập này, Tuấn tâm sự không thể trang trải nổi cuộc sống của bản thân, chứ đừng nói đến lo cho cha mẹ. Tuy rất yêu nghề, song Tuấn buộc phải rời bỏ Đoàn để đi lao động ở Bình Dương. Tôi thật sự đau lòng khi nhìn những diễn viên, nhạc công tài năng lần lượt nghỉ việc, không được sống trọn với đam mê và cống hiến cho nghệ thuật dân tộc”, ông Thạch Mô Ly chia sẻ.

Hiện tại, Đoàn có 28 biên chế, bao gồm cả cán bộ lãnh đạo. Trong đó, thiếu hụt trầm trọng nhất là bộ phận nhạc công hiện chỉ có 3 người, trước đây có đến 8 người. Thực trạng này buộc các nghệ sĩ, nhạc công của Đoàn phải đảm đương nhiều vai trò hơn, tuy nhiên việc xây dựng các chương trình nghệ thuật trong thời gian tới khó lòng đòi hỏi cao về chất lượng.

Nhà tập luyện của Đoàn đang xuống cấp, thiếu trang thiết bị và đạo cụ. Ảnh: N.A

CẦN NHIỀU GIẢI PHÁP HỖ TRỢ KỊP THỜI

Đối mặt với rất nhiều khó khăn, hơn lúc nào hết Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu rất cần sự quan tâm hỗ trợ kịp thời, đúng mức. Cấp thiết nhất là hỗ trợ đầu tư về cơ sở vật chất, nhạc cụ Khmer, kinh phí trong việc nghiên cứu, sưu tầm, sáng tác các chương trình, vở diễn.

Bên cạnh đó là tăng suất diễn phục vụ đồng bào Khmer hằng năm cho Đoàn, bởi hiện nay Đoàn chỉ được giao 20 suất diễn/năm, còn trước khi sáp nhập vào Nhà hát Cao Văn Lầu thì thực hiện trên 40 suất diễn/năm; tạo điều kiện cho Đoàn mở các lớp tập huấn về vũ đạo Khmer, nhạc lý cơ bản và nhạc cụ dân tộc Khmer để nâng tay nghề cho các nghệ sĩ, nhạc công. Ngoài ra, có kế hoạch thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật Khmer ngay tại các phum sóc để tìm kiếm những nhân tố mới, từ đó tổ chức chăm bồi và có chính sách thu hút để bổ sung đội ngũ kế thừa cho Đoàn trong tương lai.

Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu là đơn vị được giao trọng trách sáng tạo, biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc. Chính vì vai trò quan trọng đó, Đoàn cần sớm được hỗ trợ về nhiều mặt để đủ sức tiếp tục hành trình lưu giữ, bảo tồn và làm cho nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer ngày càng thăng hoa.

NGỌC ANH

Âm vang giai điệu tự hào

Tối 14/8, Nhà hát Cao Văn Lầu (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau) tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Hành trình đi tìm cái đẹp

Hơn 20 năm cầm máy, NSNA Nguyễn Xuân Hãn vẫn không thôi say mê bộ môn nghệ thuật của khoảnh khắc, vì nhiếp ảnh mang lại cho anh những chuyến đi khám phá cuộc sống, phút giây tĩnh lặng để ngắm nhìn cái đẹp.

Tiếp đam mê điện ảnh cho người trẻ

Những năm gần đây, khái niệm "công nghiệp văn hoá" không còn là câu chuyện xa lạ. Từ điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn đến nội dung số, mỗi sản phẩm sáng tạo đều có thể trở thành giá trị kinh tế nếu được đầu tư bài bản và phát triển đúng hướng. Ðối với những địa phương còn nhiều tiềm năng như Cà Mau, việc khơi dậy đam mê sáng tạo cho thế hệ trẻ chính là bước đi đầu tiên để biến nguồn lực văn hoá thành động lực phát triển mới.

Cháo ong vò vẽ - Hương vị độc bản

Có những món ăn chỉ nhắc tên đã đủ khơi gợi nét đặc trưng của một vùng đất, một thời tuổi thơ và cả tính cách gan góc của con người nơi ấy - cháo ong vò vẽ là một trong những món như thế.

Giữ gìn di sản, tri ân lịch sử

Cà Mau là vùng đất hội tụ nhiều lớp trầm tích văn hoá, lịch sử, trong đó có nhiều công trình kiến trúc đặc sắc và mang nhiều giá trị tiêu biểu. Một trong những công trình ấy phải kể đến Sắc Tứ Quan Âm Cổ Tự (phường An Xuyên), người dân quen gọi là chùa Phật Tổ. Ngôi cổ tự linh thiêng này còn là chứng nhân của gần 2 thế kỷ hình thành và phát triển của quê hương.

Nghệ sĩ xây dựng thương hiệu trên môi trường số

Giữa dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số, chỉ với điện thoại thông minh, tài khoản mạng xã hội và tư duy sáng tạo, nghệ sĩ có thể đưa tiếng hát, câu vọng cổ, điệu múa hay những tác phẩm nghệ thuật vượt qua ranh giới địa lý để đến với hàng triệu người xem. Đối với nghệ sĩ Cà Mau, số hoá không chỉ mở ra cơ hội phát triển thương hiệu cá nhân mà còn trở thành phương thức mới để quảng bá văn hoá, con người và hình ảnh vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Từ xóm, ấp địa đầu cực Nam đến Hội thi toàn quốc của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở

Khi Ban Tổ chức xướng tên đội thi tỉnh Cà Mau trong nhóm 4 đơn vị đoạt giải A khu vực phía Nam, cả đoàn ôm chầm lấy nhau trong niềm vui vỡ oà. Đó không chỉ là phần thưởng cho nhiều tháng miệt mài tập luyện của 30 thành viên, mà còn là sự ghi nhận dành cho hàng nghìn cán bộ, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở đang ngày đêm bám địa bàn, giữ bình yên từng xóm, ấp nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Festival tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026

“Tôm Cà Mau - Vươn tầm thế giới”

Hoà cùng nhịp thở quê hương

Năm 2018, khi bắt đầu làm quen với những cái bấm máy đầu tiên, chàng trai trẻ Lương Kha (sinh năm 1997, hội viên Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau) chỉ đơn thuần muốn lưu giữ lại những nét đẹp bình dị xung quanh mình. Ðể rồi từ sở thích ban đầu ấy, hành trình nhiếp ảnh nghiêm túc và bền bỉ được mở ra.

Để lịch sử sống mãi trong trái tim thế hệ trẻ

Chương trình chiếu phim miễn phí do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đã thu hút đông đảo khán giả, nhất là học sinh, sinh viên. Những bộ phim lịch sử, chiến tranh cách mạng trở thành phương tiện truyền tải sinh động các giá trị truyền thống, góp phần giáo dục lòng yêu nước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.