Thanh niên tình nguyện hướng dẫn các em học sinh nghèo ôn tập hè. Ảnh: B.T
Mùa hè, tạm gác lại việc học hành trong một thời gian ngắn, chúng tôi bước vào chiến dịch hè tình nguyện đầy ý nghĩa. Và những ngày ngắn ngủi ấy đã giúp tôi hiểu sâu sắc hơn hai chữ “tình nguyện”. 
Chỉ sau một lần tham gia những hoạt động tình nguyện, chúng tôi đã có cách nhìn hoàn toàn khác về công tác Đoàn. Công việc tình nguyện đã đem đến cho tôi những niềm vui, những tiếng cười ngay cả khi mệt nhọc, khi phải làm việc trong gió mưa và dưới cái nắng gay gắt của mùa hè. Mặc dù chúng tôi chỉ làm những công việc đơn thuần như nhặt rác, tuyên truyền cho người dân cách gìn giữ và bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp… song, công tác xã hội đã thổi một luồng gió mới vào tư tưởng của chúng tôi. Đó là sống vì cộng đồng.
Những ngày ngắn ngủi ấy cho chúng tôi tiếp xúc với những người trẻ tuổi thật đặc biệt. Đó là chị Bí thư chi đoàn khóm với làn da rám nắng, mái tóc dài chấm ngang vai được buộc cao, gọn gàng. Hình ảnh năng động ấy đã thu hút chúng tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ. Chị thông minh, nhanh nhẹn trong công tác Đoàn. Nhìn chị, không ai ngờ chị đã có gia đình và một đứa con. Một phụ nữ trẻ như chị vừa hoàn thành thiên chức làm mẹ, vừa thực hiện tốt vai trò người thủ lĩnh thanh niên đi đầu trong mọi hoạt động xã hội tại địa phương, thật đáng khâm phục!
Tôi nhớ mãi buổi sinh hoạt chi đoàn khóm tôi. Buổi họp diễn ra trong một trụ sở nhỏ với vài cây đèn cầy, mấy cái bánh ngọt và nước uống. Ban Chấp hành Chi đoàn vui mừng khi chúng tôi đến họp đầy đủ. Ở đó, tôi được gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều đoàn viên với nhiều lứa tuổi khác nhau. Có những em học sinh lớp 8, lớp 9, có những bạn là sinh viên trường Đại học Bạc Liêu… Sau những tiếng cười vui vẻ và thân mật của buổi sơ giao, chúng tôi đã có những phút suy nghĩ về những việc làm mang nhiều ý nghĩa mà công tác Đoàn đem lại. Đó là những chuyến đi thực tế về nguồn sửa chữa những ngôi nhà xiêu vẹo cho người dân nghèo; làm đường giao thông nông thôn; mở lớp học cho những trẻ em nghèo… Có đi thực tế thì chúng tôi mới hiểu sâu sắc hơn về những vùng quê nghèo khó, để rồi mở lòng chia sẻ, cảm thông. Và chúng tôi nhận ra một bài học quý báu, rằng: “Hãy trân trọng những gì bạn đang có. Vì đối với bạn, đó là một điều bình thường. Song, với ai khác, đó lại là một ước mơ”.
Có lẽ, những việc làm ý nghĩa ấy đã thôi thúc những thanh niên như chúng tôi ngày càng gắn bó hơn với công tác Đoàn. Với tôi, “tình nguyện” là những bài học, những kinh nghiệm quý để chúng tôi ngày càng hoàn thiện bản thân. Và chúng tôi ý thức được rằng: “Tình nguyện - đó là một nghĩa cử cao đẹp mà ai cũng cần phải có!”.
NGỌC MAI

Truyền hình








Xem thêm bình luận