Gửi vợ!
Dường như lâu lắm rồi, chúng ta chưa có bữa cơm gia đình đúng nghĩa phải không em! Anh hiểu và hoàn toàn thông cảm cho công việc của em, nên không trách cứ gì, chỉ là anh thấy hơi buồn!
Em là người của công việc, có mối quan hệ giao tiếp ở bên ngoài nhiều nên chuyện em đi sớm về khuya cũng chỉ để phục vụ công việc. Anh là đàn ông nhưng phải choàng hết nhiệm vụ của người vợ thay cho em. Mọi thứ trong nhà anh đều gánh hết để em yên tâm công tác. Từ chuyện rước con, chăm sóc con, làm những việc lặt vặt trong nhà, và bây giờ anh lại kiêm luôn chuyện dạy con vì tối em còn mang công việc về nhà để làm!
Em à! Dù bận rộn đến mấy nhưng gia đình vẫn cần bàn tay của em. Anh có thể làm được hết cho em mà không hề than vãn. Nhưng chính sự vô tâm của em, hay chỉ vì thấy anh làm được nên em “mặc định” đó là nhiệm vụ của anh rồi. Là phụ nữ hiện đại, anh cũng mừng khi em có chỗ đứng trong xã hội. Nhưng em à, con cái vẫn cần hơi ấm của mẹ, và vai trò của phụ nữ trong nhà chưa bao giờ là thừa cả. Như buổi trưa dù bận rộn đến mấy, em cũng nên về ăn bữa cơm gia đình, hay để ý anh có áo quần gì mặc vào ngày mai chưa, con mình bữa nay có ngoan không…
Anh chỉ muốn chia sẻ với em để chúng ta cùng nhau xây tổ ấm, để sau này còn có thể dạy dỗ con tốt hơn em ạ!
Song Ngọc

Truyền hình







Xem thêm bình luận