Thứ hai, 2-2-26 01:45:21
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Xẻo” đất mặt ruộng bán - lợi bất cập hại

Báo Cà Mau

Thời gian gần đây, người dân ở ven TP. Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi thi nhau “xẻo” đất mặt ruộng để bán. Việc mua bán diễn ra công khai mặc dù đây là hành vi bị ngăn cấm, bởi cách làm này sẽ gây cạn kiệt lớp phù sa màu mỡ, có thể làm biến dạng địa hình, khiến việc canh tác đất nông nghiệp trở nên khó khăn...

Theo giải thích của nhiều người bán đất mặt ruộng là do đất gò cao, sản xuất không hiệu quả nên phải bán đất để hạ thấp mặt ruộng, vừa lại có tiền đầu tư cho vụ sau. Người mua đất là những người có nhu cầu cần san lấp nền nhà, hoặc nâng cao diện tích đất bị trũng của mình. Ngoài ra, còn có cả một bộ phận “đầu nậu” chuyên đi thu mua đất mặt ruộng để bán lại cho những công trình xây dựng, bán cho người có nhu cầu…

Đất mặt ruộng được kêu bán nhiều nhất ở các phường, xã nằm dọc tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn TP. Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi với giá khoảng 2,5 triệu đồng/công (1.000m2). Theo chị N.T.M (ngụ xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu), lý do chị kêu người để “xẻo” đất mặt ruộng bán là vì kẹt tiền làm nhà mồ cho cha mẹ. Khi được hỏi việc mua bán có xin phép chính quyền địa phương không thì chị M. cười: “Đất ruộng của nhà tui thì tui bán, chỉ bán lớp đất mặt phía trên, sau đó cũng cải tạo làm ruộng tiếp tục, đâu có chuyển đổi gì khác mà phải xin phép”.

Chính vì cần tiền mà nhiều nông dân đã bán đất mặt ruộng. Tuy nhiên đây là việc làm lợi bất cập hại. Theo ông Nguyễn Văn Năm (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi), khi lớp đất chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất đã bị lấy đi thì năng suất lúa sẽ giảm, sâu bệnh nhiều hơn, chi phí sản xuất sẽ tăng cao. Mặt ruộng bị biến dạng, chỗ cao, chỗ thấp, rồi biến thành đất trũng, gò cao, sẽ gây khó khăn cho điều tiết nước trên đồng ruộng...

Sở TN-MT và chính quyền địa phương đã nhiều lần khuyến cáo, nghiêm cấm người dân không được khai thác đất mặt ruộng bởi đây là một trong những hình thức trực tiếp hủy hoại nguồn tài nguyên đất, và về lâu dài làm ảnh hưởng đến năng suất lúa. Tuy nhiên, việc xử lý hành vi bán đất mặt ruộng lại không triệt để, hay nói chính xác hơn là không thể thực hiện được. Vì người dân cứ dựa vào lý do để cải tạo mặt ruộng của mình, thông qua đó công khai bán đất không thể kiểm soát. Lớp đất mặt chính là lớp chứa nhiều dinh dưỡng, nhiều chất màu mỡ giúp cây lúa phát triển tươi tốt. Theo GS-TS Võ Tòng Xuân, đây là việc làm không khoa học, phá đi độ màu mỡ của đất. Nếu ruộng ở gần sông, lớp đất mặt là lớp phù sa nhưng đào sâu xuống từ 50 - 80cm sẽ là lớp đất phèn. Còn nếu ở khu vực xa sông rạch, lớp phèn còn dễ nhận diện hơn khi lớp đất mặt bị đào chuyển đi khoảng 20cm. Vì vậy, nếu không đào lớp đất mặt, lớp đất phía dưới chỉ là lớp đất phèn tiềm tàng. Còn nếu đào lớp đất mặt lên, lớp đất bên dưới sẽ là đất phèn thật sự. Bán đất mặt ruộng đồng nghĩa với việc phá đi sinh kế lâu dài.

Làm một khảo sát nhỏ ở những địa phương có nhiều người dân thường bán đất mặt ruộng vào mùa khô trên thực tế, cho đến thời điểm này cũng chưa thấy địa phương nào có hình thức xử lý đối với các hành vi này. Trong khi theo quy định của pháp luật, việc khai thác đất là tài nguyên phải xin phép và được cấp phép. Thiết nghĩ Sở TN-MT, chính quyền địa phương những nơi có đất ruộng đang canh tác phải siết chặt quản lý, tránh để tình trạng tài nguyên đất nông nghiệp bị khai thác, sử dụng trái phép.

Kim Phượng

Hơn 100 sản phẩm sáng tạo “tranh tài” tại Ngày hội STEM Trường THCS Võ Thị Sáu

Sáng 31/1, Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu) tổ chức Ngày hội STEM, thu hút hàng nghìn cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh tham dự.

Hơn 680 triệu đồng thực hiện các công trình, phần việc Dân vận khéo năm 2026

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 31/1, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026 tại ấp Cầu Đỏ.

Lưu giữ “hồn quê”

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề thủ công truyền thống đang dần mai một, tại ấp Tân Hùng, xã Thanh Tùng, nghề làm bánh phồng nếp vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sự bình lặng nhưng bền bỉ của những mẻ bánh phồng nếp thơm dẻo đều đặn ra đời, mang theo hương vị "hồn quê" mộc mạc nhưng đượm tình người và đất.

Khánh thành cầu nối giao thông 4 ấp của xã Vĩnh Mỹ

Ngày 30/1, tại ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Mỹ, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phối hợp Quỹ Chung một tấm lòng - Chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” của Đài Phát thanh - Truyền hình TP Hồ Chí Minh và UBND xã Vĩnh Mỹ tổ chức lễ khánh thành cầu nông thôn Ngọc Minh.

Vùng 2 Hải quân tặng quà Tết con ngư dân Cà Mau

Trong 2 ngày (29 và 30/1), đoàn công tác Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (Vùng 2 Hải quân) do Thượng tá Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Chính uỷ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho các cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cà Mau.

Ấm lòng từ những suất quà Tết nghĩa tình

Ngày 30/1, tại nhiều địa phương trong tỉnh diễn ra hoạt động trao quà, thiết thực mang Tết ấm đến các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Nhân hiệu số - hành trang mới của sinh viên

Chiều 30/1, tại Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau (Phân hiệu) diễn ra Hội thảo với chủ đề “Giữ hồn - Dựng nghiệp: Nhân hiệu số trong kỷ nguyên AI”, thu hút sự tham gia của đông đảo giảng viên, chuyên gia và sinh viên nhà trường.

Mái ấm an cư đầu xuân

Sáng 30/1, trong không khí rộn ràng những ngày cận tết Bính Ngọ 2026, Chương trình “Mái ấm an cư” của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức lễ bàn giao căn nhà hỗ trợ cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Tráng và chị Phạm Kiều Oanh (ngụ Ấp 5, xã Khánh Bình).

Chạy xe tông vào gốc cây, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Sáng 30/1, Công an phường Bạc Liêu cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường khiến một nam thanh niên tử vong.

Thầm lặng sau ánh đèn sân khấu

Trong thế giới rực rỡ của nghệ thuật múa, có những người dành cả thanh xuân không phải để đuổi theo ánh hào quang danh vọng, mà để được sống trọn vẹn với đam mê. Diễn viên múa Đặng Thị Mỹ Linh là người như thế. 37 tuổi đời, 22 năm tuổi nghề, Linh vẫn miệt mài sải bước, xoay mình trên sàn diễn, giữ nguyên vẹn lửa nghề từ cái thuở mười lăm bỡ ngỡ.