Thứ hai, 10-11-25 13:04:24
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

18 năm hình thành và phát triển

Báo Cà Mau Tính đến nay, Trường Đại học Bình Dương đã trải qua 18 năm hình thành và phát triển. Vượt qua những thăng trầm, ngôi trường với triết lý “Học - hỏi - hiểu - hành” đã và đang trở thành môi trường giáo dục đáng tin cậy, lấy chữ “tâm”, chữ “tín” làm kim chỉ nam cho sự nghiệp trồng người.

Tính đến nay, Trường Đại học Bình Dương đã trải qua 18 năm hình thành và phát triển. Vượt qua những thăng trầm, ngôi trường với triết lý “Học - hỏi - hiểu - hành” đã và đang trở thành môi trường giáo dục đáng tin cậy, lấy chữ “tâm”, chữ “tín” làm kim chỉ nam cho sự nghiệp trồng người.

Trường Ðại học Bình Dương được thành lập ngày 24/9/1997 theo Quyết định số 791/TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng đến xây dựng và phát triển trở thành “siêu thị tri thức”, góp phần xây dựng nền giáo dục mở của mọi người, vì mọi người, cho mọi người, thực hiện một trong những ước nguyện tột cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ai ai cũng được học hành”, bằng con đường “học - hỏi - hiểu - hành”.

Trường Đại học Bình Dương thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thể hiện triết lý giáo dục “Học - hỏi - hiểu - hành”.

Triết lý giáo dục của nhà trường được GS.VS Cao Văn Phường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng nhà trường sáng tạo nên. Triết lý giáo dục của nhà trường nhằm cổ vũ tinh thần ham học hỏi, đề cao khả năng tự đào tạo dấn thân vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho xã hội Việt Nam. “Học - hỏi - hiểu - hành” là để hoàn thiện phương pháp tập hợp thông tin, xử lý thông tin, khai thác thông tin nhằm giải quyết những vấn đề do cuộc sống đặt ra.

Trải qua 18 năm hình thành và phát triển, Trường Ðại học Bình Dương từng bước hoàn thiện và trở thành địa chỉ giáo dục đáng tin cậy trong xã hội. Ngày 24/9/2015 vừa qua, trường long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 18 thành lập. Phát biểu tại buổi lễ, GS.VS Cao Văn Phường ôn lại truyền thống 18 năm hình thành và phát triển của nhà trường. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, tính đến nay, Trường Ðại học Bình Dương đã đóng góp cho xã hội 60.000 cử nhân, kỹ sư, 350 thạc sĩ, 22.000 cử nhân cao đẳng, 18.000 sinh viên tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học. Cơ sở vật chất của nhà trường từng bước hoàn thiện và đáp ứng tốt nhu cầu của người học. Phòng ốc được xây dựng khang trang với hệ thống các thiết bị hỗ trợ được đầu tư cao, hệ thống ký túc xá đáp ứng được nhu cầu lưu trú của sinh viên. Hội đồng Khoa học của nhà trường thu hút hơn 700 nhà khoa học là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, thạc sĩ… Những thành viên trong hội đồng khoa học thường xuyên góp sức để hoàn thiện, đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình giáo dục của nhà trường.

Cũng trong dịp này, hệ thống các phân hiệu, phòng, ban, trung tâm trực thuộc Trường Ðại học Bình Dương được GS.VS Cao Văn Phường trao tặng giấy khen vì có những đóng góp tích cực trong quá trình hình thành và phát triển của nhà trường. Hệ thống các phân hiệu của nhà trường đã và đang hoạt động tốt, trở thành những địa chỉ đào tạo đáng tin cậy, phục vụ nhu cầu học tập tại chỗ cho địa phương.

Ngoài nhiệm vụ trọng tâm là hướng đến đạt chất lượng cao trong công tác giáo dục, nhà trường còn hướng đến mục tiêu phát triển những con người toàn diện, có trình độ kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng làm việc; mở rộng quan hệ các trường đại học trên thế giới để giúp sinh viên mở rộng vốn kiến thức về văn hoá, kiến thức chuyên môn và trình độ ngoại ngữ.

Thầy Quách Trường Xuân, Phó trưởng Phòng Ðào tạo và Khảo thí, Phân hiệu Trường Ðại học Bình Dương tại Cà Mau, chia sẻ: “Tôi rất vinh dự và tự hào khi được tham dự lễ kỷ niệm 18 năm thành lập Trường Ðại học Bình Dương. Nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường trong 18 năm qua tôi rất khâm phục những thầy, cô đã tâm huyết cao trong sự nghiệp giáo dục, những người đã đặt nền móng vững chắc cho quá trình phát triển của ngôi trường này trong tương lai.

Riêng Phân hiệu Trường Ðại học Bình Dương tại Cà Mau cũng có 5 năm đi vào hoạt động, tính đến nay đã có 1 khoá sinh viên hệ cao đẳng tốt nghiệp. Vào tháng 11/2015, tại Phân hiệu sẽ diễn ra lễ tốt nghiệp cho các tân thạc sĩ khoá V, hơn 300 tân cử nhân hệ đại học chính quy và không chính quy. Những đóng góp tích cực của trường trong thời gian qua giúp chúng tôi có thêm niềm tin, động lực để tiếp tục cùng chung tay đóng góp xây dựng Trường Ðại học Bình Dương trở thành địa chỉ giáo dục đáp ứng tốt nhu cầu cho người học và là môi trường học tập tin cậy cho xã hội”.

18 năm, tuổi đẹp nhất của một môi trường giáo dục lấy lợi ích người học làm nhiệm vụ trọng tâm. Những đánh giá tích cực của xã hội về chất lượng giáo dục của nhà trường là động lực, niềm tin để Trường Ðại học Bình Dương tiếp tục hoàn thiện và phát triển trong sự nghiệp giáo dục./.

Bài và ảnh: An Huỳnh

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.