Hoà trong không khí rộn ràng, hân hoan của đêm phá cỗ trông trăng, tối 6/10 (nhằm Rằm tháng Tám âm lịch), tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm”.
- Ấm áp “Vui hội trăng rằm” tại Kim Sơn Cổ Tự
- Hơn 3.200 phần quà Trung thu cho em thiếu nhi Cà Mau
- Đón Tết Trung thu ấm áp, tràn ngập yêu thương
Đến chung vui với hơn 500 thiếu nhi Cà Mau có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng trao học bổng cho học sinh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng tặng quà cho các em nhỏ tham gia Đêm hội Trăng rằm.
Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Chí Thanh cùng Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Tài trao học bổng cho học sinh vượt khó.
Với âm thanh rộn ràng, sắc màu tươi vui, Chú Cuội – Chị Hằng dẫn dắt các em bước vào chương trình sôi nổi qua nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước, mái trường và đêm Trung thu tràn đầy yêu thương. Các em cũng xúc động khi được nghe câu chuyện “Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng”, giúp bồi dưỡng thêm tình yêu thương và lòng biết ơn.
Những tiết mục văn nghệ mang không khí rộn ràng của Đêm hội Trăng rằm.
Tại chương trình, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nguyễn Chí Thanh đọc Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường gửi đến thiếu nhi cả nước. Phát biểu tại đêm hội, đồng chí nhấn mạnh: để thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, thiếu niên, nhi đồng hôm nay cần tự hào với truyền thống dân tộc, biết “uống nước nhớ nguồn”, biết ơn những người có công với cách mạng. Đồng thời, thế hệ măng non phải vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô, ra sức học tập, rèn luyện, làm chủ tri thức, khoa học - công nghệ, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng, góp phần đưa đất nước nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Em Trần Huỳnh Minh Anh (học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu) kể câu chuyện Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng.
Thiếu nhi hân hoan với món quà nhận được tại Đêm hội Trăng rằm.
Chú Cuội và chị Hằng mang không khí Trung thu thêm rộn ràng từ phần dẫn dắt và những câu chuyện kể thú vị.
Thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với thiếu nhi, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho các em vượt khó học giỏi. Đây là món quà ý nghĩa, là lời động viên, nhắn nhủ ân cần để các em tiếp tục nỗ lực, trở thành công dân có ích, là niềm tự hào của gia đình và xã hội.
Khép lại chương trình, hơn 500 em nhỏ cùng hoà vào không khí rộn ràng của đêm phá cỗ Trung thu, vui tươi nhận những phần quà bánh Trung thu ấm áp yêu thương, khép lại một mùa Trăng rằm trọn vẹn, đong đầy niềm vui và tiếng cười trẻ thơ.
Trịnh Hải