Từ lâu, mùa xuân được xem là mùa hạnh phúc của trẻ thơ, bởi lẽ vào mùa này các em được cha mẹ, người thân dành tất cả sự ưu ái, yêu thương bằng những bộ quần áo đẹp, những chuyến du xuân ý nghĩa… Thế nhưng, ngoài kia vẫn còn biết bao đứa trẻ bất hạnh đang lạc mất mùa xuân tuổi thơ và khao khát một cái tết đầm ấm, trọn vẹn với gia đình.
Lạc mất mùa xuân
Mỗi khi bạn bè đồng trang lứa cười tít mắt kể có nhau nghe về những dự định sẽ làm cùng gia đình trong ngày tết thì em N.T.Q (xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải) ngồi thu mình vào một góc nhà mà khóc vì tủi thân. Từ ngày ba mẹ đường ai nấy đi, em không còn cảm nhận được niềm hạnh phúc trong mấy ngày tết nữa. Ba có gia đình riêng, mẹ có dấu hiệu bệnh tâm thần, nên chỉ mới là học sinh tiểu học nhưng em dường như “già trước tuổi”. Mặc dù bên nội vẫn đều đặn rước em về sắm sửa quần áo trong mỗi dịp lễ tết, hỗ trợ chi phí học hành, nấu cho em những bữa ăn ngon, nhưng mấy ai hiểu rằng điều em cần là một gia đình trọn vẹn!
Đối với D.T.V (xã An Trạch, TP. Bạc Liêu), mùa xuân đã thật sự lạc mất khi em còn là đứa trẻ đỏ hỏn. Ba mắc bệnh tâm thần hồi em vừa tròn 1 tháng tuổi, mẹ nuôi em đến 20 tháng tuổi rồi cũng bỏ lại em cho ông bà ngoại đi để làm ăn xa và bước thêm bước nữa… Ông bà ngoại luôn dành cho em tất cả sự yêu thương, song vẫn không lấp đầy được nỗi chạnh lòng vì thiếu vắng tình thương, sự quan tâm của ba mẹ.
Đêm dần buông, manh áo mỏng manh càng làm cho thằng bé bán vé số ở Chợ đêm - TP. Bạc Liêu co ro trong cái lạnh sắt se. Nó bị ba mẹ bỏ rơi khi mới lọt lòng, bà ngoại đã mang nó về nuôi và cho nó chút hơi ấm gia đình. Bỏ xứ Cà Mau, hai bà cháu dắt díu nhau lên TP. Bạc Liêu “lập nghiệp”. Nó đi bán vé số dạo, còn ngoại nó vừa bán vé số vừa lượm ve chai đem bán. Thằng bé ái ngại tiết lộ tên mình và tự trọng đưa lại tiền thối khi chúng tôi có nhã ý tặng luôn với lý do: Ngoại biết được sẽ rầy con chết!
Trẻ em đi chơi tết. Ảnh minh họa: B.T
Khao khát một cái tết đoàn viên
Những đứa trẻ mà chúng tôi có dịp tiếp xúc chỉ là một phần nhỏ trong số những mảnh đời bất hạnh ngoài xã hội. Mỗi trẻ mỗi cuộc đời, mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng ở các em có một điểm chung là khao khát một cái tết đầm ấm, hạnh phúc trọn vẹn bên mẹ cha, người thân của mình. Các em không cần những bộ quần áo đẹp, đắt tiền hay những bữa ăn ngon mà chỉ cần sự quan tâm, những cái ôm nồng ấm, chan chứa tình thương của đấng sinh thành.
N.T.Q thổ lộ rằng em khao khát được cùng cha mẹ, ông bà nội ngoại đoàn viên trong bữa cơm gia đình ấm áp chiều giáp tết, được diện đồ đẹp để cùng ba mẹ đi chơi, đi chúc tết họ hàng... Còn D.T.V thì ước ao một cái tết nào đó, ba khỏi bệnh, mẹ thì nhín chút thời gian để về dành cho em những giây phút yêu thương trong ba ngày tết.
Còn cậu bé bán vé số dạo thì nghẹn ngào chia sẻ: Em chỉ khao khát một lần trong đời được thấy mặt ba mẹ. Ngoại sợ em buồn nên năm nào gần tết hai bà cháu cũng dành dụm tiền để về quê ăn tết cùng bà con xóm giềng. Nhưng niềm vui của em chỉ trọn vẹn khi được cùng ba mẹ ăn tết cổ truyền của dân tộc.
Mong là khi đọc được bài viết này, những bậc làm cha, làm mẹ hãy tạm gác lại những lo toan của cuộc sống thường nhật mà dành cho con mình sự quan tâm chân thành, sâu sắc nhất để các em có được hạnh phúc trọn vẹn trong những ngày xuân!
Kim Trúc

Truyền hình







Xem thêm bình luận