ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 9-5-25 10:56:36
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ấm áp chiều biên

Báo Cà Mau (CMO) Khi sắc xuân tràn ngập các vùng biên giới biển, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ vì niềm vui chung của mọi người, mọi nhà.

Về Ðồn Biên phòng Khánh Hội (xã Khánh Hội, huyện U Minh) vào những ngày cuối năm, lòng rộn ràng khi không khí xuân đã len lỏi khắp nơi đây. Những cây mai được cắt tỉa tỉ mỉ, bàn thờ được lau dọn tươm tất, những con đường vùng biên rực rỡ cờ hoa. Ðâu chỉ người dân, ngọn gió xuân còn mang nhiều hy vọng khiến tâm hồn cán bộ, chiến sĩ biên phòng như reo vui.

Thay cờ cho các tàu đánh cá để chuẩn bị đón Tết Quý Mão.

Xuân đến nhưng nhiệm vụ chung vẫn nặng gánh trên vai. Các cán bộ, chiến sĩ căng mình, khắc phục khó khăn, quên tạm nỗi niềm thương nhà nhớ quê để bảo vệ bình yên cho Nhân dân trên địa bàn đóng quân. Có rất nhiều chiến sĩ trẻ đã nhiều năm không về nhà ăn Tết nhưng lại lấy tình quân - dân như cá với nước làm ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn. Bởi nơi họ nhận nhiệm vụ vẫn còn nhiều hoàn cảnh khốn khó của người dân, nhiều em nhỏ phải chật vật trong điều kiện đến trường… Mỗi chiến sĩ chung tay giúp dân để bà con có được cái Tết trọn vẹn theo cách của riêng mình.

Theo chân Trung uý Lương Văn Bình, Phó đội trưởng Ðội Vận động quần chúng vào các lớp học mới thấy được cái tình của các em học sinh nơi đây dành cho người lính biên phòng. Bình cho biết: “Mỗi tháng đơn vị đều xây dựng chuyên đề phối hợp với các trường trên địa bàn nhằm tuyên truyền pháp luật đến các em học sinh. Tuỳ từng lứa tuổi, cấp học mà có cách tuyên truyền khác nhau”. Chất giọng trầm ấm, cách truyền đạt dí dỏm, các tiết học của "thầy giáo" Bình luôn được các em học sinh hào hứng tiếp thu.

Tranh thủ thời gian để đứng lớp, Trung uý Lương Văn Bình hướng dẫn các em tình huống tự bảo vệ mình khi bị xâm hại hoặc bị bạn bè cô lập.

Trung uý Bình quê Nghệ An, vào Cà Mau công tác từ năm 2018, khi vừa mới ra trường. Anh chia sẻ: “Ban đầu mới vào, cách sống vùng, miền khác nhau nên hơi bỡ ngỡ, nhưng lâu dần cũng quen. Giờ thì tôi đã quen những món ăn cũng như phong tục tập quán ở đây rồi!”.

 Gần 5 năm công tác tại Ðồn Biên phòng Khánh Hội nhưng hết 3 mùa xuân Trung uý Bình đón Tết xa nhà. Xuân Quý Mão này, Trung uý Bình đăng ký ở lại đơn vị cùng anh em trực Tết. Trung uý Bình chia sẻ: "Bản thân tôi luôn xác định đồn là nhà, biên giới là quê hương, tình cảm gắn bó với đơn vị nên năm nào tôi cũng xung phong ở lại trực Tết. Là Phó bí thư Chi đoàn nên tôi đang xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban Chỉ huy thực hiện chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân biển”. Ðây là chương trình được tổ chức thường niên như: gói bánh tét, tặng quà các gia đình khó khăn, các chương trình giao lưu văn nghệ… để mang lại giá trị tinh thần, cũng như thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho bà con trên địa bàn".

"Bà con ở đây vui lắm, về với bà con nơi đây như về với gia đình, rất trân quý tình cảm của họ dành cho người lính biên phòng. Bà con khiến tôi lúc nào cũng thoải mái và vui vẻ. Ðiều ấn tượng nhất, nhớ nhất là giây phút giao thừa, anh em đơn vị ngồi quây quần bên nhau cùng kể lại những chuyện trong một năm đã qua. Ban Chỉ huy rất quan tâm, cứ giao thừa là gọi video trực tuyến cho gia đình anh em trong đơn vị để động viên nên gia đình rất phấn khởi, không còn buồn phiền người thân không về quê ăn Tết cùng. Ðây chính là giây phút xúc động và an ủi cho những người cán bộ xa quê!”, Trung uý Lương Văn Bình bày tỏ.

Suốt câu chuyện của mình khi năm hết Tết đến, Trung quý Bình chưa hề ngơi nói về những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đang có nguy cơ bỏ học. Anh bảo, mình vẫn đang liên hệ với trường, cô chủ nhiệm của các em để đến tận nhà tìm cách hỗ trợ. Rồi Bình lại lo, xuân đến có nhiều hộ khó khăn, anh định tham mưu với Ban Chỉ huy tặng bánh tét để bà con có điều kiện vui xuân… Nỗi niềm người chiến sĩ trẻ cứ lan toả và ngấm trong từng mạch cảm xúc của người nghe, làm cái se lạnh của không khí Tết chợt ấm dần.

Trung uý Bình ân cần thăm hỏi người dân về việc chuẩn bị cho năm mới.

Câu chuyện của Thiếu uý Lang Văn Huy, Ðội trưởng Tham mưu hành chính, quê Nghệ An, cũng góp thêm một lát cắt nữa cho câu chuyện xuân xa nhà của người chiến sĩ. Huy cho biết, anh là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Nghệ An, ra trường được 2 năm thì về Cà Mau công tác. Những ngày gió xuân ùa về làm anh khó nén nỗi nhớ người thân, nhớ quê nhà với nhiều trò chơi dân gian như ném còn, nhảy sạp, múa các điệu xoè truyền thống của người Thái, người Lào. Tuy nhiên, Huy vẫn vững lòng vì bản thân có thể giúp nhiều người dân khó khăn vui đón Tết hơn là niềm vui cá nhân.

Thiếu tá Ðinh Văn Khén, Chính trị viên Ðồn Biên phòng Khánh Hội, cho biết: “Ðối với Bộ đội Biên phòng, lực lượng đặc thù thường công tác xa quê, đặc biệt là các vùng biên giới, hải đảo. Trong đơn vị 6 đồng chí quê miền Bắc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ huy đơn vị luôn tạo điều kiện cho các đồng chí về quê đón Tết với người thân, nhưng nhiều cán bộ, chiến sĩ tình nguyện ở lại đón Tết cùng với đơn vị và Nhân dân. Tất cả đều thực hiện tốt phương châm “Vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ”, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Thời gian qua, các đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ trực Tết và sẵn sàng chiến đấu”.

Chiều muộn, ánh hoàng hôn dần buông xuống, cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ của đồn chuẩn bị chỉnh tề quân phục sẵn sàng cho chuyến tuần tra, kiểm soát, bảo đảm bình yên vùng biển của Tổ quốc. Xuân không thể ấm áp, Tết không thể rộn ràng nếu thiếu tấm lòng của những người chiến sĩ túc trực canh gác bảo vệ bình yên trên biển./.

 

Kim Cương - Lam Khánh

 

Một ngày làm chiến sĩ

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); 71 năm chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2025); 84 năm ngày thành lập Ðội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Trường Tiểu học Trí Phải Tây (huyện Thới Bình) phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, Ban Chỉ huy Công an, Hội đồng Ðội, Trạm Y tế xã Trí Lực tổ chức hoạt động “Một ngày làm chiến sĩ”, có hơn 100 học sinh của trường tham gia hoạt động trải nghiệm thú vị này.

Trung Ðoàn 1 - U Minh - Ba lần được phong tặng danh hiệu anh hùng

Trong không khí trang trọng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những người lính kiên cường của Trung đoàn 1 - U Minh năm xưa đã trở về mảnh đất Cà Mau thân thương. Chính tại cái nôi này, với sự chở che, đùm bọc nghĩa tình của Nhân dân, Trung đoàn đã lớn mạnh, lập nên chiến công hiển hách và 3 lần vinh dự được Ðảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (vào các năm: 1973, 1975, 1989).

Hải quân Việt Nam - Campuchia rút kinh nghiệm tuần tra trên vùng nước lịch sử

Ngày 28/4, tại TP Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam phối hợp với Căn cứ biển Ream, Hải quân Hoàng gia Campuchia tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 35 về hoạt động tuần tra chung lần thứ 77 và 78 giữa hải quân hai nước trong vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia.

Lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Được thành lập vào ngày 23/8/1945, lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau ra đời trong khí thế cách mạng sục sôi của toàn dân tộc, gắn liền với bước trưởng thành mạnh mẽ của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương.

Vì Nhân dân phục vụ

Ðồng hành cùng sự phát triển của địa phương, lực lượng vũ trang (LLVT) trong tỉnh tích cực chung tay cùng cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện chương trình nhân văn: xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Những mái nhà vững chãi được dựng lên không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là biểu tượng sinh động cho tình đoàn kết quân - dân, tinh thần vì Nhân dân phục vụ.

Thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK 1

Đoàn đại biểu tỉnh Cà Mau vừa tháp tùng cùng Đoàn công tác số 11, do Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân, Tư lệnh vùng 2, Quân chủng Hải quân, làm Trưởng đoàn, đến thăm cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK 1.

Ðầu tư hạ tầng bảo vệ bờ biển, ngăn triều

Mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao từng gây ra nhiều thiệt hại trong sản xuất, hạ tầng các công trình, nhất là đường giao thông bị hư hỏng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông... Do đó, đây là loại hình thiên tai cần chủ động phòng từ sớm, từ xa.

Vùng đệm tăng cường bảo vệ rừng

Hằng năm, cứ bước vào cao điểm mùa khô, các lực lượng làm nhiệm vụ giữ rừng lại căng mình canh lửa. Ngoài lực lượng trực tiếp túc trực, người dân vùng ven lâm phần được xem là nhân tố quan trọng canh lửa trong phòng tuyến canh lửa từ sớm, từ xa.

Hải đoàn 42 vững tin trong nhiệm kỳ mới

Hải đoàn 42 được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Hải đội 402 trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đóng quân tại huyện Năm Căn, được giao quản lý vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Thời gian qua, Ðảng uỷ, chỉ huy đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Quân chủng Hải quân gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày thành lập

Sáng 21/4, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Quân chủng Hải quân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam (7/5/1955-7/5/2025).