(CMO) Nghe tên chương trình chắc hẳn nhiều khán giả thắc mắc: Tại sao không phải là hát tình ca mà là kể tình ca? Đơn giản thôi, vì tất cả những người yêu nhạc chỉ muốn mượn giai điệu, thanh âm như phương tiện để những câu chuyện tình năm cũ sống lại với từng cung bậc cảm xúc bây giờ. Điều đặc biệt, hầu như các ca sĩ trong chương trình đều không được giới thiệu tên, qua từng nhạc phẩm cụ thể, với những lời dẫn dắt, mỗi người mang vai trò kể lại một câu chuyện tình đã xa.
Đêm nhạc "Người kể tình ca" diễn ra vào tối thứ Bảy vừa qua tại quán cà phê Nhiệt Đới, Phường 5, TP Cà Mau. Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, những giai điệu tình ca cứ mặc nhiên cất lên. Những tuyệt phẩm gắn liền với tên tuổi của nhiều nhạc sĩ tài danh như Trịnh Công Sơn, Ngô Thuỵ Miên, Anh Bằng, Trần Trịnh, Song Ngọc, Thanh Tùng... lần lượt được kể lại. Vẫn những nốt tình tự ấy, câu chuyện tình ấy, nhưng chắc hẳn sẽ không cũ khi được kể bởi người trẻ đa phần thuộc thế hệ 9X. Đêm nhạc còn là nơi để những người đã đi qua hai đầu nhịp cầu thanh xuân có dịp ngồi lại để hoài niệm về một thời đã xa, một thời vàng son của âm nhạc. Cùng với mong muốn gửi đến khán giả trọn vẹn cái thật và đẹp của nghệ thuật, đêm nhạc được tổ chức còn mang ý nghĩa lớn hơn là quyên góp gây quỹ từ thiện san sẻ một phần khó khăn của đồng bào tỉnh nhà chịu thiệt hại thiên tai. Vì thế, "Người kể tình ca" không có bất kỳ khoản phụ thu nào mà chủ yếu từ sự đồng điệu trong âm nhạc đến đồng điệu trong những tấm lòng.
Những ca sĩ không chuyên cứ say sưa khi mượn giai điệu kể lại câu chuyện tình. |
Tất bật cùng ê kip sắp xếp thật chỉnh chu cho đêm nhạc cũng như chuẩn bị 2 nhạc phẩm sâu lắng gửi đến khán giả, anh Trương Nguyễn Anh Tâm, thành viên ban tổ chức chương trình chia sẻ, tình ca là những tác phẩm âm nhạc trữ tình trải dài qua 3 giai đoạn: Trước năm 1954, từ năm 1954-1975 và sau năm 1975 gắn với 3 chủ đề lớn: Tình yêu, quê hương và thân phận được các nhạc sĩ tập trung sáng tác. Đêm nhạc chủ yếu gửi đến khán giả những nhạc phẩm tiêu biểu thuộc giai đoạn 1954-1975, đây là thời cực thịnh của tình ca Việt Nam. Mỗi ca khúc là một câu chuyện thật, cũng có thể là những xúc cảm, sự sáng tạo của nhạc sĩ. Chính ca từ giàu ý nghĩa, giai điệu gần gũi, chân phương, mà từ lâu tình ca luôn ăn sâu vào ký ức của bao thế hệ.
Gần một năm nay, quán cà phê Nhiệt Đới đã trở thành điểm đến lý tưởng để đông đảo học sinh, sinh viên, những nhóm nhạc tụ họp sinh hoạt, ca hát. Nơi đây cũng thực hiện nhiều buổi giao lưu các band nhạc Aucostic trong và ngoài tỉnh. Đó cũng là một phần để Hoạ sĩ Lê Thọ, chủ quán cà phê quyết định tổ chức đêm nhạc đầu tiên đúng nghĩa như một cuộc hội ngộ đẹp giữa những người yêu dòng nhạc tình ca này. Việc chuẩn bị cho đêm nhạc gấp rút trong một tuần. Các thành viên hầu hết đều có những công việc khác nhau, sau giờ làm việc tranh thủ ngồi lại để tập luyện, ai cũng háo hức mong muốn góp vào đêm nhạc những gì đẹp nhất, trọn vẹn nhất. Điều đặc biệt, đến với đêm nhạc có rất đông khán giả trẻ, họ đến để được thưởng thức âm nhạc một cách đúng nghĩa. Không xô bồ, không dán mắt vào smartphone, chương trình diễn ra ngoài trời gặp sự cố về thời tiết nhưng dường như hầu hết khán giả đều cố nán lại, nép vào mé hiên, những ô dù nhỏ để đồng hành đến kết thúc đêm nhạc. Thoáng thấy sự bối rối của ban tổ chức, nhiều khán giả trẻ trấn an: "Không sao, không sao đâu, mấy anh cứ hát đi", điều này như tiếp thêm động lực để các ca sĩ không chuyên cháy hết mình. Lần lượt các tình khúc Bơ vơ, Đường xưa, Giọt nắng bên thềm, Đàn bà, Lệ đá... được thể hiện xen kẽ những lời dẫn dắt giới thiệu về nhạc sĩ, thời điểm, hoàn cảnh ra đời nhạc phẩm, những câu chuyện thật xoay quanh nhạc phẩm... thành một mạch làm cho đêm nhạc thêm phần sâu lắng.
Anh Võ Thanh Phương, Phường 5, TP Cà Mau, chia sẻ: "Chương trình rất hay và ý nghĩa, trời mưa tưởng như là sự cố nhưng đã làm cho không gian thêm điểm nhấn và phù hợp với chủ đề tình ca. Hy vọng sắp tới sẽ có nhiều hơn những đêm nhạc như thế này để những người yêu nhạc, đặc biệt là các bạn trẻ có nơi để sinh hoạt, giao lưu đúng nghĩa".
Cơn mưa ngày một lớn khi chương trình dần về khuya, trong không gian quán cà phê, những người yêu nghệ thuật vẫn cố gắng nán lại để tìm chút dư âm của đêm nhạc. Trong không gian nhỏ, tiếng ghita thùng cùng giọng hát mộc thỉnh thoảng cất lên như chưa muốn chia tay nhau.
"Ai cũng biết hôm đó trời sẽ mưa nhưng lịch diễn đã thông báo với mọi người nên chúng tôi quyết định ca dưới những cây dù. Khán giả đã tới rất đông, rất vui. Chúng tôi đứng trong khoảng sân xung quanh là khán giả, trong nhà, trên lầu và dưới mái hiên và cùng hát dưới mưa. Có nhiều vị khách chia sẻ đêm nhạc thật ấn tượng và đặc biệt, còn đối với chúng tôi đây sẽ là những kỷ niệm nhớ mãi không quên...", Hoạ sĩ Lê Thọ không giấu được niềm vui sau những thành công nhất định của "Người kể tình ca"./.
Hoàng Phúc