Thứ sáu, 7-11-25 07:59:38
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ấm áp mùa tựu trường

Báo Cà Mau (CMO) Năm học mới sắp bắt đầu, đằng sau câu chuyện viết tiếp giấc mơ đến trường của nhiều học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn chính là những hành động đẹp, mang nhiều ý nghĩa nhân văn của cộng đồng, xã hội.

Chung tay vì học sinh nghèo

Ngày cuối tuần, chúng tôi có dịp đồng hành cùng chương trình Tiếp sức đến trường tại Trường Tiểu học Việt Khái 3 thuộc xã nghèo ven biển Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân. Chương trình do sự phối hợp của các chi đoàn như Liên đoàn lao động, Chi đoàn Ban quản lý khu kinh tế…, cùng sự tài trợ của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential tại Cà Mau.

Nhiều phần quà được mang về cho học sinh nghèo vùng sâu.

Sau hành trình hơn 60 cây số, chuyến xe chở đầy ắp tình yêu thương, chia sẻ cũng đến với các em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Không để phụ huynh và các em học sinh đợi lâu, các thành viên trong đoàn nhanh chóng chuyển sách, cặp, quần áo vào trong. Mỗi người một nhiệm vụ, người khuân vác, người soạn vở, cặp… Ngoài những nhu yếu phẩm cho năm học mới như sách, cặp, những bộ quần áo cũ cũng được vận động quyên góp và mang về vùng quê hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng hành cùng chương trình, ông Phạm Nhật Tú, Phó giám đốc Văn phòng Tổng đại lý Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential tại Cà Mau, chia sẻ: “Nhân dịp năm học mới, công ty dành tặng 10 ngàn quyển tập cho các em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, công ty còn kết hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng 60 xe đạp cho các em. Hy vọng những suất quà sẽ giúp các em nhỏ có thêm điều kiện đến trường, bắt đầu một năm học mới thật hiệu quả”.

Với phương châm "Một nắm khi đói bằng một gói khi no", ngoài các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, những ngày qua các cá nhân cũng chung tay kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm quyên góp nhiều phần quà cho học sinh nghèo. Hơn cả những món quà vật chất như xe đạp, quần áo hay tập, sách chính là tình yêu thương, chia sẻ giữa con người với con người trong khó khăn. Đây chính là động lực tiếp sức cho trẻ em nghèo đến trường.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau Trịnh Minh Thành cho biết: “Trong niềm vui, hân hoan chào đón năm học mới, không ít học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn vẫn còn chật vật với cơm, áo, gạo, tiền nên chuyện đến trường còn không ít khó khăn, vất vả. Thông cảm, chia sẻ với những khó khăn của các em, trong năm học mới này rất nhiều tổ chức, đoàn thể, hội nghề nghiệp, cá nhân… đã đóng góp, hỗ trợ các em hàng ngàn suất quà như tập, vở, xe đạp, quần áo… Những phần quà này sẽ giúp các em có thêm điều kiện đến trường”.

Viết tiếp những ước mơ

Biết chương trình tiếp sức đến trường về xã Việt Khái, rất nhiều phụ huynh và học sinh đã có mặt rất sớm. Trên gương mặt mỗi người đều hiện lên niềm hy vọng và phấn khởi.

Chị Từ Thị Tiếu, ấp Cơi Sáu, xã Nguyễn Việt Khái, kể, năm học vừa rồi vì trường xoá điểm lẻ nên 3 đứa con chị phải ra trường điểm chính cách nhà hơn 7 cây số để học. Nhà nghèo, cả hai vợ chồng phải bươn chải lao động cả ngày để mưu sinh. Thấu hiểu sự cực khổ của những người đi trước khi không được học hành tử tế, vợ chồng chị quyết tâm không để 3 đứa con bỏ học. Nhưng để đưa các con đến trường, chị Tiếu phải bỏ công việc lao động hàng ngày.

Chuẩn bị cho năm học mới, mấy tháng hè vừa qua mẹ con chị đi bắt ba khía, đặt lờ theo các mé sông, tích góp mua được một số vật dụng. Đầu năm học này, được nhận thêm sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể, chuyện đến trường của 3 đứa con chị Tiếu giảm bớt phần khó khăn. Chị Tiếu bộc bạch: “Năm nay mới có lộ đi ngang nhà, ba chị em nó được một chiếc xe đạp do nhà trường cho, dự định sẽ thay nhau đạp đi học nhưng chưa biết có chung buổi hay không. Còn cặp, vở, quần áo được hỗ trợ đủ xài rồi, đỡ tốn tiền mua”.

Cũng giống như mẹ con chị Tiếu, bên những phần quà và những bộ quần áo cũ vừa được tặng, nhiều phụ huynh và học sinh không giấu được vui mừng. Em Phạm Thị Thuỳ Dương, Trường Tiểu học Việt Khái 3 mừng rỡ: “Năm nay con vào lớp 2, được tặng sổ, cặp, quần áo nữa nên con vui lắm”.

Đến trường là ước mơ của trẻ nhỏ, ước mơ ấy càng cháy bỏng hơn với những học sinh nghèo. Sự giúp sức, hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, đoàn thể... mỗi mùa khai trường chính là động lực để các em viết tiếp những giấc mơ trên con đường tương lai./.

Đào Kim Chi

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.

Khẳng định vị thế giáo dục Cà Mau trên đấu trường tri thức quốc gia

Chiều 20/10, tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026.

Bổ sung 193 tân cử nhân Dược và Điều dưỡng cho ngành chăm sóc sức khỏe

Chiều 19/10, Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu tổ chức lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp đợt 3, năm học 2024-2025 cho 193 sinh viên ngành Dược và Điều dưỡng thuộc các hệ đào tạo: chính quy, liên thông và vừa làm vừa học.