Dù thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc, song, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCH BĐBP) tỉnh vẫn dành thời gian, tình cảm cho người nghèo trên địa bàn đóng quân. Từ nguồn quỹ của Bộ Quốc phòng và sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiều năm qua, các đơn vị trực thuộc BCH BĐBP tỉnh đã xây dựng nhiều căn nhà đại đoàn kết, giúp dân nghèo có mái ấm trú ngụ.
![]() |
| Vợ chồng bà Nguyễn Thị Nga (hai người đứng giữa) trong ngày nhận nhà đại đoàn kết. Ảnh: T.Q |
Bà Tăng Thị Khuôl (77 tuổi, ngụ ấp Giồng Giữa B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) rất vui khi được ở trong căn nhà đại đoàn kết (trị giá 40 triệu đồng). Nhiều năm nay, do không có nghề nghiệp ổn định, các con bà Khuôl phải đi làm thuê kiếm sống, còn bà vẫn ngày ngày đi kiếm từng cọng rau, con cá để có cái ăn. Căn nhà lá rách nát vẫn là chỗ duy nhất để gia đình trú thân. Ngày nhận quyết định được tặng căn nhà mới, bà Khuôl mừng đến chảy nước mắt.
Cùng tâm trạng như bà Khuôl, bà Nguyễn Thị Nga (56 tuổi, ngụ khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) xúc động nói: “Căn nhà cũ của tôi đã mục nát. Mỗi lần mưa to gió lớn là cả gia đình lo lắng. Vợ chồng già lại đeo mang cháu nhỏ nên cuộc sống chồng chất khó khăn. Thương gia cảnh chúng tôi, bộ đội Hải đội 2 đã giúp ngày công và hỗ trợ cất cho gia đình tôi căn nhà kiên cố (trị giá 20 triệu đồng). Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn các chú bộ đội”.
Ngoài việc hỗ trợ cất nhà, các đơn vị trực thuộc BCH BĐBP tỉnh còn phối hợp với chính quyền địa phương giúp đỡ người nghèo bằng nhiều hình thức như hỗ trợ nguồn vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, mở lớp xóa mù chữ, giúp đỡ ngày công, vận động mọi người phát huy tinh thần giúp đỡ lẫn nhau, cùng vượt khó, từng bước thoát nghèo… Từ những việc làm làm đầy ý nghĩa, những người lính quân hàm xanh ở Bạc Liêu đã tạo dựng mối quan hệ quân - dân máu thịt, để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.
Tú Quyên

Truyền hình








Xem thêm bình luận