![]() |
| Tốp ca của Đại sứ quán hát bài "Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh" Ảnh: Theo QDND |
Hơn 200 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản đã đến tham dự.
Tết cộng đồng của người Việt tại Nhật Bản năm nay cũng có bánh chưng, xôi gấc, hoa đào, hoa mai cùng những bài hát về mùa xuân, về năm mới. Nhưng quan trọng hơn đó là không khí ấm áp, đoàn kết cùng hướng về quê hương đất nước.
Ông Võ Công Tánh đã có hơn 40 năm sinh sống tại Nhật Bản nhưng vẫn không thể quên được không khí đón Tết ở quê nhà. Vì vậy, không quản ngại đường sá xa xôi, ông vẫn đến với Tết cộng đồng năm nay.
Ông Tánh chia sẻ: “Đến đây là cảm thấy cái Tết quê hương rất vui vẻ cùng với tình đồng bào đồng hương. Có thể nói chuyện bằng tiếng Việt Nam vui vẻ với bạn bè, với các em, các cháu trong không khí thật ấm cúng”.
Thường xuyên trở về Việt Nam do có công việc kinh doanh nhưng đối với chị Tống Thị Kim Giao, Tết cộng đồng tại Nhật Bản vẫn luôn là sự kiện được chị chờ đón hàng năm.
Chị Giao tâm sự: “Tôi qua Nhật năm nay là năm thứ 25. 25 cái Tết tôi chưa được về thăm nhà mặc dù tôi vẫn về Việt Nam vào những ngày thường. Thành ra rất là nhớ nhà. Từ năm ngoái đến nay, Đại sứ quán đã 2 năm tổ chức Tết cho cộng đồng người Việt rất ấm cúng, thân thiện và chúng tôi được tới đây gặp gỡ nhau, vui vẻ với nhau và có cảm giác rất ấm áp giống như là mình được trở về với quê hương”.
Phát biểu tại Tết cộng đồng, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã có sự phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu với số lượng người Việt tăng thêm hơn 10.000 người so với năm trước cùng với nhiều hoạt động sôi nổi.
Trong năm qua, một loạt tổ chức mới của người Việt được thành lập như Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản, Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản... đang góp phần làm vững chắc thêm tình đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.
Nguồn: QĐND

Truyền hình




Xem thêm bình luận