(CMO) Vừa qua, không ngại đường sá xa xôi, đoàn y, bác sĩ thiện nguyện tại Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh đã vượt hàng trăm cây số mang niềm vui đến với bà con nghèo xã đảo Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời.
Đoàn viên, thanh niên luôn trực sẵn sàng hỗ trợ những người cao tuổi đi lại khó khăn. |
Người dân cùng lực lượng chức năng địa phương tích cực vận chuyển hàng vào nơi cấp phát. |
Các cụ già đợi đến lượt khám bệnh. |
Hoạt động thiện nguyện là một nghĩa cử cao đẹp của những người khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. |
Do điều kiện khó khăn nên vẫn còn rất nhiều trẻ em vùng ven biển, xã đảo đang mong đợi những món quà ý nghĩa như thế này. |
Khuôn mặt tươi vui, mừng rỡ của các em học sinh khi nhận được món quà ý nghĩa. |
Rất nhiều loại thuốc được chuẩn bị để cấp phát cho bà con. |
Tại trường THPT Dân tộc Nội trú Danh Thị Tươi, chiếc xe chở theo các thành viên trong nhóm thiện nguyện cùng rất nhiều thuốc, mì gói, quần áo… đã có mặt từ rất sớm. Tại đây đoàn tổ chức thăm, khám bệnh cho 500 gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; đồng thời, tặng 200 suất quà (mỗi suất 250.000 đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đây là hoạt động không chỉ giúp bà con nghèo nơi xã đảo có điều kiện kiểm tra sức khoẻ, trẻ em có thêm niềm vui từ những cái áo, chiếc nón mới để đón Tết, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, đúng với câu "lá lành đùm lá rách"./.
Kim Chi