Xuất phát với tấm lòng “thương người như thể thương thân”, nhiều hội, nhóm từ thiện trong tỉnh thường xuyên tổ chức hỗ trợ gạo hằng tháng, hằng quý và đột xuất cho người nghèo. Những hạt gạo nghĩa tình đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh.
Ban từ thiện Phật giáo TP. Bạc Liêu cùng nhà tài trợ hỗ trợ gạo hằng tháng cho người nghèo. Ảnh: T.L
Tuổi cao, sống neo đơn trong căn nhà trọ, thân mang bệnh tật nhưng hằng ngày, bà Ngọc Phương (Phường 2, TP. Bạc Liêu) vẫn cố gắng lê từng bước khó nhọc chào mời mọi người mua vé số. Thời gian gần đây, bệnh trở nặng, việc đi lại khó khăn, không thể lặn lội mưu sinh nên cuộc sống dần rơi vào bế tắc. Biết được hoàn cảnh của bà, nhóm từ thiện “Trái tim yêu thương” (TP. Bạc Liêu) thường xuyên hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, tiền…, giúp bà vơi bớt một phần khó khăn trước mắt.
Không riêng bà Phương, còn nhiều trường hợp khác trong cơn nguy khốn, hoặc mắc bệnh hiểm nghèo cũng thường xuyên được nhóm “Trái tim yêu thương” hỗ trợ khi thì bao gạo, khi thì chi phí điều trị bệnh…, với mong muốn được san sẻ khó khăn bằng tất cả khả năng của mình.
Nhiều năm nay, đều đặn vào ngày 15 mỗi tháng, Ban từ thiện Phật giáo TP. Bạc Liêu lại phối hợp với hệ thống Nha khoa SMILE chi nhánh Bạc Liêu tổ chức tặng 100 phần gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng thuộc diện bào trợ xã hội. Ban từ thiện còn thường xuyên vận động mạnh thường quân tặng gạo, nhu yếu phẩm cho người khuyết tật, người nghèo.
Nhằm giúp đỡ các hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa vượt qua cơn hoạn nạn, 8/8 chi hội Phụ nữ thuộc Hội LHPN Phường 5 (TP. Bạc Liêu) đều thành lập mô hình “Hũ gạo tình thương”. Hơn 7 năm qua, cứ vào đầu năm, các chi hội tiến hành gom gạo ủng hộ từ các gia đình, hoặc tiền nhận được từ các mạnh thường quân rồi quy đổi ra mua gạo. Sau đó, mỗi quý sẽ tổ chức tặng cho 10 người là hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm..., mỗi người 10kg gạo; hoặc căn cứ vào từng trường hợp mà có hình thức hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, phù hợp.
Những hạt gạo nghĩa tình đã mang đến niềm tin và hy vọng cho những số phận bất hạnh. Đó là tình yêu thương, là sự sẻ chia của cộng đồng, là tấm lòng vàng của những nhà hảo tâm. Qua đó tiếp thêm nguồn động lực giúp nhiều người vượt qua nghịch cảnh, góp phần tạo nên một xã hội nhân ái, văn minh.
Thùy Lâm