Chủ nhật, 15-2-26 06:26:36
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Âm nhạc Bạc Liêu: Dòng chảy miệt mài

Báo Cà Mau

Có một lớp nhạc sĩ trưởng thành trong những năm tháng kháng chiến. Những ca khúc mà họ sáng tác đã thể hiện rõ trách nhiệm “đương thời” và cũng là tấm lòng của người nhạc sĩ thời chiến dành cho quê hương. Còn ở thời hiện tại, dù “gu” sáng tác và thưởng thức không giống nhau, nhưng niềm đam mê âm nhạc vẫn là điểm nhấn giữ cho âm nhạc Bạc Liêu như chung một dòng chảy miệt mài…

Cố nhạc sĩ Nguyễn Thế Phương đã ra đi, nhưng những ca khúc mà ông để lại chắc chắn sẽ còn đi cùng năm tháng qua bao thế hệ! Trong những ngày cả nước tưởng nhớ về vị lãnh tụ kính yêu, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh từ giã non sông, chia tay dân tộc Việt Nam để về với “thế giới người hiền”, thì những người yêu âm nhạc Bạc Liêu, những đồng đội, đồng chí, anh em, bè bạn một thời với nhạc sĩ Thế Phương lại nhớ đến ca khúc Đêm nay con hành quân - một ca khúc nhạc sĩ Thế Phương đã sáng tác khi hay tin Bác qua đời. Tràn ngập những cảm xúc về Bác, những lời ca thể hiện trách nhiệm với non sông để xứng đáng là con cháu Bác Hồ… Lạc quan và tin tưởng vào con đường cách mạng của dân tộc, Trăng về Cần Thơ, Tiếng hát hậu phương… của người nhạc sĩ này cũng trở thành những ca khúc vang bóng một thời trên các phương tiện thông tin đại chúng cả nước.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ 5 - năm 2014. Ảnh: H.T

Năm 1963, ca khúc đầu tiên Du kích Tân Hưng Đông của nhạc sĩ Lê Lương được nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương hát trên Đài Tiếng nói Việt Nam như một bài ca để “hát cho dân tôi nghe”, thúc giục ý chí chiến đấu của toàn dân trong những năm tháng chống đế quốc Mỹ. Nhớ lại khoảng thời gian này, nhạc sĩ Lê Lương bộc bạch rằng: “Cùng ăn, cùng ở, cùng sản xuất và chiến đấu với nhân dân, cùng vui buồn trước những thắng lợi và đau thương thúc giục tôi phải có bài hát phục vụ đồng bào…”. Với “động cơ” ấy, những Mùa xuân đất nước hành quân, Em hát trên đồng đảm đang, Quân ta về, Ánh đuốc Hồ Chí Minh và hàng trăm khúc ca tô vẽ quê hương của nhạc sĩ Lê Lương đã lần lượt ra đời…

Những nhạc sĩ nối tiếp lớp đàn anh như Thanh Tâm, Hoàng Tươi, Quế Nguyên, Diệp Phát Văn…. cũng đã bằng trách nhiệm với non sông và những cảm hứng sáng tác từ trái tim đã hòa vào dòng chảy miệt mài của âm nhạc Bạc Liêu. Mỗi người một vẻ nhưng tựu trung lại, họ đã ươm nên vườn hoa âm nhạc đầy sắc màu. Không chỉ sáng tác, trong vai trò đầu tàu, những nhạc sĩ này còn gắn kết với nhau trong những tổ chức nhất định (Chi hội Âm nhạc trực thuộc Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu trực thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam) để làm nhiệm vụ “Quan tâm xây dựng và phát triển hơn nữa đội ngũ tài năng và năng khiếu trẻ kế thừa ngày càng đông về số, mạnh về chất, đóng góp đáng kể vào sáng tạo ngành Âm nhạc tỉnh nhà” như sự chỉ đạo của tỉnh trong phong trào VH-NT nói chung…

Hòa vào dòng chảy của âm nhạc Bạc Liêu, những câu lạc bộ sáng tác không chuyên nhưng hoạt động hết sức bài bản, quy tụ được các thành viên tham gia như một sân chơi điểm hẹn, có thể kể đến Câu lạc bộ Xuân Việt (TP. Bạc Liêu) là minh chứng cho thấy âm nhạc vẫn luôn là “món ăn tinh thần” không thể thiếu của nhiều người. Những ca khúc do những người sáng tác trẻ tự biên tự diễn, hay những bài thơ được bè bạn phổ nhạc, biểu diễn rồi góp ý cùng nhau đã góp phần tạo nên sân chơi âm nhạc đầy cảm hứng và duy trì dòng chảy miệt mài của âm nhạc Bạc Liêu. Những tên tuổi như Nguyễn Hồng, Lâm KemPeth, Duy Khả, Ngọc Yến… chính là những người đã góp phần làm cho âm nhạc Bạc Liêu trẻ trung hơn, hấp dẫn hơn bằng chính niềm đam mê với thơ, với nhạc… Những sân chơi như các tụ điểm hát với nhau cũng cho thấy âm nhạc ở Bạc Liêu vẫn luôn là nơi hội tụ của những trái tim chung niềm đam mê…

Với vai trò là “mái nhà chung” của phong trào âm nhạc Bạc Liêu, Chi hội Âm nhạc đã đề ra nhiều “chương trình hành động” để nâng cao chất lượng cho các sáng tác âm nhạc ở Bạc Liêu trong thời gian tới. Không chỉ là sáng tác để giao lưu ở các sân chơi “nội bộ” mà còn ở mức độ tham gia dự thi các cuộc thi do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức, đòi hỏi lớp sáng tác phải nâng cao trình độ hơn nữa về trình độ chuyên môn… Tin rằng, với “vốn liếng” là niềm đam mê cùng sự định hướng cụ thể về phong trào sáng tác của những người đầu tàu sẽ góp thêm lửa để lớp trẻ hôm nay tiếp tục làm cho dòng chảy âm nhạc Bạc Liêu miệt mài, sâu lắng hơn, có khả năng dưỡng nuôi, tắm tưới làm cao đẹp tâm hồn con người, làm đẹp hơn diện mạo văn hóa Bạc Liêu.

CẨM THÚY

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.